CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi i1u, 27/03/2007.

1092 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1638 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. i1u

    i1u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Đã được thích:
    0
    CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ

    Giảm stress phát :)



    CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ



    Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
    Tươi như cánh nhạn lai hồng
    Trưa một ngày sàn giao dịch đang đông
    Ôi, bỗng bảng giá đỏ lên rực rỡ

    Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
    Đứng ngẩn ngơ trong đám ?okhoai ta?
    Tiền của cô bỗng chốc đi xa
    Cùng với tiền của nhiều bà nội trợ

    Bảng điện tử đỏ rực như than lửa
    Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
    Những cái mặt xanh lè và cảnh lộn xộn kia
    Không ngăn nổi tiền của cô rực cháy
    Không che được nước mắt cô đã chảy
    Những giọt lonh lanh nóng bỏng sáng ngời
    Tuy cô đã cố bậm chặt làn môi
    Nhưng rạng đông vẫn bừng trên nét mặt
    Một rạng đông với màu máu độc



    Vờ ni xanh từng gọi họ đến ngồi
    Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
    Ngày mai sẽ là ngày sum họp
    Ðể bàn tán về số tiền vừa chộp được



    Màu xanh không còn ngời trên chỉ số Vờ ni
    Và đống tiền ấy đã ra đi...

    Cả sàn kia đã ngập tràn nắng xế
    Những con số đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
    Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
    "Khi thị trường tèo, họ biết được nỗi đau..."

    Tôi biết cái màu đỏ ấy
    Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
    Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
    Dưới vực thẳm sâu vẫy gọi đoàn người

    (?oNhảy xuống đây đi, thích hơn nhảy lầu đấy J?)
    Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
    Đốt sạch tiền của cô giữa đêm gió rét...
    Nghĩa là màu đỏ ấy của Vờ ni
    Luôn tạo ra các cuộc chia ly...

    (ps: thế quái nào post lên không thấy, search thì thấy bài này đã có 11 reply nhưng click vào thì lại hỏi pass loạn xạ cả lên, nên nhờ người post lại)
  2. robinhood87

    robinhood87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
    em để ý hình như thị trường down thế này ko có ai cãi nhau nữa các bác cũng rãnh thời gian và có tâm trạng để làm thơ
  3. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bên kia sông Đuống


    Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về đáy ngọn sóng
    Ngày xưa giá thấp lè tè

    Sóng gió qua đi
    Một đống cổ phiếu
    Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ

    Thị trường ta từ ngày khủng khiếp
    Giặc kéo lên ngọn lửa hung tàn
    Cổ ta xuống
    Tiền ta hết
    Bọn Tây một bầy
    Mắt xanh mũi lõ
    Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
    Mẹ con đàn lợn âm dương
    Chia lìa trăm ngả
    Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã
    Bây giờ tan tác về đâu ?



    Được billgatevn2 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 27/03/2007
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm - nhờ mod xóa hộ

    Được billgatevn2 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 27/03/2007
  5. blackside86

    blackside86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    HAY!

    UP nào
  6. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Cảnh khuya


    Tiếng suối trong như tiếng hát xa
    Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
    Cảnh khuya như vẽ người ôm cổ
    Ôm cổ vì không chịu bán bèo !
  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    co chí khí.
    xin mời các bác sáng tác thêm đi cho anh em Relax
  8. 5dollar

    5dollar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Uỷ lạo các Bác bài thơ :

    Chơi chứng khoán tiền mất đi một nửa

    Còn nửa kia sinh lợi gấp trăm

    Nhà đầu tư đừng lo cổ phiếu thăng trầm

    Cứ quên đó năm sau ta hốt lại
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    PHẢI PHÁ CÁI GÌ.

    gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng. khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú rể hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn 2 ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng đần này làm cô con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên để nghe ngóng. quả thật đến nửa đêm họ thấy cô con gái thét lên như bị cắt c. Ông bố vội đạp cửa lao vào phòng 2 vợ chồng và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. ngạc nhiên ông hỏi.
    - Thằng ngu kia sao mày không ngủ với con tao mà mày bẻ chân nó? chú rể nhanh miệng đáp.
    - Dạ, Má (mẹ) con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì. nên bẻ tạm cái chân....
    bó tay
  10. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    604
    . Hay. Hài vãi.

Chia sẻ trang này