Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

8793 người đang online, trong đó có 1401 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 155843 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Danh lợi đến rồi danh lợi đi
    Ham chi một chút nhất hay nhì
    Đêm nằm thao thức tâm điên đảo
    Hơn thua tranh chấp nhọc công lao

    Oán thù chi để khổ lòng nhau
    Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào
    Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi
    Nợ nần gian díu khổ làm sao

    Nghe lời Phật dạy hãy tu mau
    Giữ tâm trong sạch để khi nào
    Ra đi nhắm mắt hồn thanh thản
    Không còn lo nghĩ chuyện lao xao

    Chúng ta chung sức hãy cùng nhau
    Dựng xây thế giới đẹp muôn màu
    Nơi ánh đạo vàng lan biển rộng
    Không còn thấy nữa cảnh thương đau.
    _(())_Nam Mô A Di Đà Phật
    Binh Yen, suutapdocoHoaTuBi thích bài này.
    HoaTuBi đã loan bài này
  2. RoamingVulture

    RoamingVulture Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    2.315
    Hồi mình học đại học, trường có mời Dalai Lama về nói chuyện và mình có dịp trực tiếp nghe ông nói. Chủ đề hôm đó là về giáo dục và đói nghèo, nhưng thực sự hôm đó ông nói nhiều về chính trị, tôn giáo và dân tộc.
    Binh Yen, suutapdocoHoaTuBi thích bài này.
  3. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Anh thật may mắn và có duyên lành nhiều đời kiếp ạ. Em chả dám mơ được gặp Ngài .Người tu luôn gắn liền với Đạo Pháp và dân tộc, dù ko quá phụ thuộc vào chính trị, nhưng rất bị ảnh hưởng bởi nó,Dalai Lama hiện phải lưu vong cũng do nhà cầm quyền TQ đó anh!
    Binh Yen, Congtringuyen1971suutapdoco thích bài này.
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Hay và ý nghĩa quá anh ơi!
    [​IMG]
    Binh Yen, suutapdocoCongtringuyen1971 thích bài này.
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Chủ nhà không cho chàng trai tiếp tục thuê trọ sau khi mở túi rác ra thấy...


    Chàng trai làm vỡ một chiếc ly thủy tinh rẻ tiền, ông chủ nhà vẫn vui vẻ bỏ qua. Nhưng anh ta vẫn bị "xua đuổi" vì một lý do ít ai ngờ tới.
    Chuyện chiếc ly bị vỡ, bài học về tính ích kỷ khiến nhiều người phải suy ngẫm

    "Một thanh niên một mình đi tìm thuê chung cư ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần. Sau khi xem phòng, anh thấy rất hài lòng, liền muốn ký hợp đồng thuê dài hạn với ông chủ.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Ông chủ cười nói: "Không! Chàng trai, anh chưa từng ở đây, còn chưa biết chỗ này tốt hay không, chúng ta nên ký hợp đồng ở thử, sau khi có những trải nghiệm thực tế, khi ấy sẽ cân nhắc có nên thuê dài hạn không".

    Anh nghe xong thấy có lý, cuối cùng đồng ý ký hợp đồng 5 ngày với ông lão. Gian phòng rất ấm áp, ông lão cũng rất tin tưởng anh, nên không hề đến kiểm tra đồ đạc.

    Ngoài ra, rác thải không cần đem xuống phía dưới, đặt ở cửa ra vào sẽ có công nhân vệ sinh đến lấy theo lịch, cả hành lang sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi.

    Hạn 5 ngày đã đến, anh muốn thảo luận với ông lão để có thể thuê dài hạn. Chợt xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, anh bất cẩn làm vỡ một ly thủy tinh. Anh rất khẩn trương, cảm giác thấy cái ly này giá trị xa xỉ, e rằng làm vỡ ly thủy tinh, ông lão sẽ không cho anh tiếp tục thuê phòng.

    [​IMG]
    Ông chủ nhà dễ dàng bỏ qua khi chàng thanh niên làm vỡ chiếc ly, nhưng sau đó, ông bất ngờ đuổi anh đi vì một lí do khác. (Ảnh minh họa)

    Nhưng khi anh gọi điện nói cho ông lão, ông lão nói: "Không sao, anh không phải cố ý mà, cái ly thủy tinh đó rất rẻ". Anh rất vui mừng, nhanh tay quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh và rác cho vào một cái bao, đặt ở bên ngoài.
    Một lát sau, ông lão đến, không đợi anh mở lời, ông lão nói:"Những mảnh vỡ thủy tinh kia đâu rồi?".

    Anh trả lời: "Tôi đã thu dọn xong và để ngoài cửa đó".

    Ông lão mở bao rác ra xem, sắc mặt không vui, liền đi vào phòng và nói: "Ngày mai anh có thể chuyển đi, ta không cho anh thuê phòng nữa".

    Anh không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi: "Có phải tôi đã làm vỡ cái ly mà ông yêu thích khiến ông phật ý chăng?"

    Ông lão nói: "Không phải! Lý do là vì trong tâm anh không nghĩ cho người khác".

    Anh bị nói đến ngẩn ngơ không hiểu, lúc này lại thấy ông lão cầm một cây bút cùng một cái bao khác, mang theo cây chổi cùng một cái kẹp, đi ra bên ngoài, ông đổ hết rác trong bao kia ra, phân loại một lần nữa.

    Ông lão chọn lựa rất cẩn thận, qua một hồi lâu, đem tất cả mảnh vở thủy tinh chứa vào một bao, lấy bút viết lên: "Bên trong là mảnh vở thủy tinh, nguy hiểm!". Sau đó, mới đổ các loại rác khác vào một cái bao khác, viết lên: "An toàn".

    Anh ở bên cạnh đứng nhìn, từ đầu đến cuối, trong lòng hết sức kính nể, không biết nói gì nữa. Vài năm về sau, anh vẫn không ngừng nhắc lại chuyện này, mỗi lần đều liên tục cảm thán."

    Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử

    Chàng thanh niên đã khiến ông chủ nhà thất vọng, bản thân anh ta và nhiều người tưởng rằng do anh làm vỡ chiếc ly quý giá của ông chủ.

    Nhưng thực ra không phải, cách anh thu dọn những mảnh vỡ đã khiến ông nhận thấy rằng, anh là một người ích kỉ và vô tâm, không biết nghĩ đến mọi người xung quanh.

    Do vậy, có thể chỉ là vô tình, nhưng hành động của bạn sẽ làm cho người khác tổn thương. Hãy nghĩ đến cả những người xung quanh, hãy đối xử với mọi người bằng cách mà bạn muốn mọi người đối xử với mình.

    Đời người chỉ có một, hãy trân trọng và biết nghĩ cho nhau, đừng vì ích kỷ bản thân mà làm tổn thương người khác.

    [​IMG]
    Chỉ một hành động nhỏ như thế này nhưng cũng đủ để chứng tỏ bạn là người sống có trách nhiệm (Ảnh: Internet)

    Cuộc sống là chuỗi ngày mỗi con người tự hoàn thiện mình. Mỗi ngày là một bài học vô giá ta nhận được từ cuộc sống. Quá trình hoàn thiện mình này chính là gạt bỏ đi từng cái xấu và vun đắp thêm từng cái tốt dù rất nhỏ.
    Bạn bị cho là ích kỉ khi bạn không đem lại lợi ích cho người khác. Một số người luôn có tư tưởng không phải việc của mình thì không làm, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân là hoàn toàn sai lầm. Bởi bạn cho đi thứ gì thì chắc chắn cũng sẽ nhận lại những điều tương tự.

    Giống như anh chàng kia, việc thu dọn những mảnh vở thủy tinh một cách cẩu thả có thể gây nguy hiểm cho người khác, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng việc ấy không liên quan đến mình nên không cần chú tâm. Thế rồi, anh bị từ chối cho thuê nhà vì chính thái độ ích kỉ, vô tâm ấy.

    Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là, phải đối xử với người khác như thế nào để không bị cho là ích kỉ? Bạn không cần phải vắt óc suy nghĩ, bởi câu trả lời tưởng chừng như phức tạp, nhưng thật ra lại đơn giản vô cùng

    Nếu ta suy ngẫm xem mình muốn được người khác đối xử như thế nào, ta sẽ dần dần suy ra được những đức tính tốt của con người.

    Không cần phải vắt óc tưởng tượng mới nhận ra rằng nếu ta được những người xung quanh đối xử theo cách đó thường xuyên, cuộc sống sẽ rất dễ chịu.

    [​IMG]
    Trong thực tế cuộc sống, bạn có để ý rằng, khi ta to tiếng, cáu gắt với ai, cũng sẽ là nguồn cơn thúc đẩy họ to tiếng trở lại với mình.

    Hoặc khi bạn tìm cách chơi xấu người khác, chắc chắn rằng người ấy rồi cũng tìm cách hạ bệ bạn. Bởi lẽ, chúng ta đối xử với người khác nhưng thế nào, sẽ nhận lại như thế.
    Ta có thể tự suy ra những đức tính tốt của con người chỉ bằng việc nhận ra bản thân mình muốn được đối xử thế nào.

    Có thể sẽ mất một thời gian và cả tính nhẫn nại để tìm cách đối xử tốt với người khác, nhưng nếu duy trì được việc ấy bằng cách mỗi ngày chỉ cần chọn một đức tính tốt để làm, như vậy, cuối cùng những đức tính tốt đó đều sẽ thành nếp.

    Và rồi, bạn cũng sẽ nhận được sự đối xử tốt từ mọi người vì bạn đã góp phần làm lan tỏa thái độ sống tích cực đến nhiều người xung quanh.

    Cuộc sống và sẽ tốt hơn rất nhiều, nếu mỗi người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
    (Sưu tầm)
    Binh Yen, suutapdocoHoaTuBi thích bài này.
    HoaTuBi đã loan bài này
  6. RoamingVulture

    RoamingVulture Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    2.315
    Dalai Lama đi nói chuyện nhiều nơi, có dịp bạn sẽ gặp thôi. Dịp ông sang nói chuyện ở trường mình, ông còn là khách mời của chương trinh Master Chef nữa :))). Khi ông nói chuyện ở bên trong thì bên ngoài có 2 phe biểu tình. Phe phản đối của những người theo phe CS Trung quốc và phe ủng hộ của những người Tây tạng lưu vong. Nhưng thực sự mình không thích tôn giáo gắn với chính trị.
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Khuyên đừng giết thú
    [​IMG]

    Muôn loài nào khác chi ta,
    Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn.
    Có cha mẹ, có họ hàng,
    Kết đoàn sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng.
    Ta đừng giết nó mà ăn,
    Cũng đừng bắt chúng âm thầm đớn đau.
    Lạc bầy, dớn dác xôn xao,
    Lại e cái nạn thớt dao hầu gần.
    Mình thân, nó cũng có thân,
    Nuôi mình, giết nó - Cán cân không bằng!
    Mình lâm cảnh ấy khổ chăng?
    Giả như có kẻ cắt phăng chúng mình:
    Mẹ, cha, cô, bác thảm tình,
    Xót xa đã lắm, bất bình biết bao.
    Ruột rà ai cắt chẳng đau?
    Tình thương ai dứt… hỏi sao chẳng buồn?
    Nếu ta suy nghĩ kỹ càng,
    Tình này, cảnh ấy rõ ràng tương thân.
    Làm người hãy có lòng nhân,
    Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra.
    Người cùng muôn vật một nhà,
    Ta là anh chị, chúng là đàn em!
    Khôn hơn ta phải xét xem,
    Trông nom, giúp đỡ đàn em dại khờ.
    Khi lâm nạn, lúc bơ vơ,
    Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn.
    Thấy ai giết thác sinh linh,
    Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn.
    Thú kia nó cũng là thân,
    Cũng xương, cũng thịt… cũng phần như ta.
    Đánh đau chúng biết kêu la,
    Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng.
    Tánh linh, người vật chung đồng,
    Xuống tay sao nỡ, cầm lòng sao đang.
    Thân ta thì muốn cho an,
    Mà thân kẻ khác lại toan xéo giày.
    Lòng ta muốn tránh nạn tai,
    Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn.
    Nếu ta xét lẽ công bằng,
    Biết câu phước tội, biết căn luân hồi.
    Chớ nên giết nó đành rồi,
    Cũng đừng hành hạ tỏ lời rẻ khinh.
    Chớ cho chúng khổ vì mình,
    Mở lòng thương xót tấm hình hài kia.
    Đừng làm chúng nó chia lìa,
    Con đây xa mẹ, vợ kia cách chồng.
    Đừng bày cắt cổ, nhổ lông,
    Việc làm cũng phải dự phòng về sau.
    Dây oan ai lại buộc vào,
    Kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong.
    Muốn cho mình được thong dong,
    Đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi!
    Chớ vì một chút sân si,
    Mà bao oan trái kéo trì, cuốn lôi.
    Muốn ra khỏi biển luân hồi,
    Quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo.
    Dừng chân là bóng chẳng theo,
    Ngưng tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình.
    Ai ôi! Nên khá giữ gìn!…
    Binh Yen, Congtringuyen1971suutapdoco thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Bài viết rất hay, ý nghĩa lắm bạn à, nếu như mọi người mà hiểu và làm được thì cõi Ta Bà này ko khác nơi Tây Phương Cực Lạc !
    [​IMG]
    Binh Yen, HoaTuBiCongtringuyen1971 thích bài này.
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Nhặt một ít bia để dành Tết đãi khách em gái ơi !%%-%%-%%-%%-
    (WSB SMB BSP BHN)
    HoaTuBi thích bài này.
  10. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Congtringuyen1971 thích bài này.

Chia sẻ trang này