Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

1664 người đang online, trong đó có 665 thành viên. 19:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 155779 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Hay quá em gái, cám ơn em gái nhiều nha.
    Hôm nay anh mới có thời gian rảnh để nghe hết bài giảng của Thầy TPT, nghe xong bài này anh cảm nhận được nhiều điều và có nhiều suy nghĩ lắm Hihi
    Em có đĩa bài giảng khác của các Thầy thì post lên đây cho mọi người cùng xem với nghen. Cám ơn em.
    HoaTuBi thích bài này.
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Phải làm sao nếu rơi vào hoàn cảnh này ?
    Cha mẹ già neo đơn không ai nuôi dưỡng thì chúng ta còn đủ tỉnh táo để tu tập hay không ?
    HoaTuBi thích bài này.
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Nếu có thể, bạn cho mình xin nội dung của 10 niệm mà TT Thích Giác Đăng đã đề cập trong bài giảng. Cám ơn bạn trước nha.
    HoaTuBisuutapdoco thích bài này.
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Anh ơi! Theo em hiểu thì 10 niệm đó là 10 lần niệm (đọc) "Nam Mô A Di Đà Phật" - khi 100 tuổi - trong lúc lâm chung với thân tâm an lạc dù có đau đớn đến đâu đó anh ạ!
    suutapdocoCongtringuyen1971 thích bài này.
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    À thì ra là vậy, anh cứ tưởng rằng có 10 câu niệm riêng chứ.
    Cám ơn em gái nhiều Hihi
    suutapdocoHoaTuBi thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    5 DẤU HIỆN ĐỂ NHẬN BIẾT NGƯỜI CÓ LÒNG ĐỐ KỴ.
    [​IMG]
    Xã hội ngày càng phát triển kéo theo mối quan hệ của con người ngày càng không đơn giản. Một trong những lý do dẫn đến sự phức tạp ấy chính là do lòng đố kỵ mà ra. Lòng đố kỵ hầu như được thể hiện qua mọi mặt của đời sống con người, dễ nhận thấy nhất là khi ai đó giàu có, thành đạt hơn mình. Thông thường con người sẽ không thể hiện sự ganh ghét của mình ra ngoài mà sẽ “chôn dấu” trong lòng.

    Sau đây là 5 dấu hiệu nhận biết một người có lòng đố kỵ

    1. KHÓ CHỊU KHI AI ĐÓ HƠN MÌNH

    Một người có lòng hay đố kỵ biểu hiện dễ thấy nhất của họ là luôn khó chịu khi thấy ai đó hơn mình. Khi nghe ai đó có tin vui thì thay vì chúc mừng, họ lại cảm thấy không thoải mái, ganh ghét và tức giận.

    Tiến sĩ tâm lý Erik Fisher cho biết: “Tất cả cảm xúc, kể cả ghen tuông cũng đều cố gắng bày tỏ đến chúng ta điều gì đó về bản thân mình. Riêng với sự ghen tị, dấu hiệu được giải mã là cảm giác sợ mất quyền lực”
    Điều này đúng với hầu hết với tâm lý bình thường của con người trong xã hội ngày nay. Ví dụ khi nghe bạn bè hay đồng nghiệp có công việc mới với lương cao hay được thăng chức họ sẽ có suy nghĩ mong muốn điều tồi tệ đến với người đó cho thỏa cơn ganh ghét vì sao ta không bằng họ và sợ họ hơn ta. Thậm chí người ganh tị thường cảm thấy hả hê và vui sướng khi người khác sa cơ hay vấp ngã.

    2. LUÔN SOI MÓI VÀ SO SÁNH VỚI NGƯỜI KHÁC

    Đặc điểm thứ hai của người hay đố kỵ với người khác là luôn sói mói chuyện của người khác. Những người này luôn “ngó nghiêng, ngó dọc” từng hành động và việc làm của người mà họ cảm thấy đố kỵ. Họ cũng thường hay nhòm ngó sự thành đạt, hạnh phúc, nhan sắc.. của người khác sinh ra lòng tức tối rồi đắm chìm với những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực như buồn bực, lo lắng, căm ghét và cảm giác tự ti . Hơn thế nữa, họ luôn chăm chăm vào những khuyết điểm hay lỗi lầm của người khác để phán xét nhằm giảm giá trị của người đó với mọi người.

    Nghiên cứu ở tờ Science đã chỉ ra rằng “sự ghen tị thực sự kích hoạt một vùng của não có liên quan đến những đau đớn về thể xác; chả trách sao người ta cứ tìm mọi cách để lờ đi hay phủ nhận cảm giác này. Nhưng mà, cảm giác ghen tị cũng gần như là không thể tránh khỏi, bởi vì sự ghen tị là một hậu quả vô hình của một việc mà chúng ta thường làm là: so sánh”.
    Có thể nói, một người có lòng đố kỵ sẽ không bao giờ ngừng so sánh bản thân với người khác như một việc làm vô thức. Họ luôn không hài lòng với bản thân mình và so sánh với người khác dù trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào.

    3. GHEN GHÉT, NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC.

    Vì sự đố kỵ che mắt, họ muốn thấy bản thân tốt đẹp hơn người khác và cũng vì không có lòng thương xót, nên trong nhiều trường hợp họ sẽ đem tật xấu của người khác ra bới móc, lăng mạ, làm trò cười để hả hê lòng ganh ghét của bản thân. Đối với một số người bởi vì lòng đố kỵ làm cho họ mờ lý trí không biết đâu là điểm dừng, để có thể chứng minh mình hơn người hay muốn người khác phải chịu mang tiếng xấu, họ sẽ không tiếc lời thiêu dệt những điều trái sự thật và bêu rếu khắp nơi để làm giảm giá trị và danh dự về người khác.

    4. KHÔNG CÔNG NHẬN THÀNH QUẢ VÀ TÀI NĂNG CỦA NGƯỜI KHÁC

    Đã là một người có lòng ganh tị với người khác, việc công nhận thành quả của người khác là điều khó khăn đối với họ. Cũng có thể nói họ cảm thấy việc chấp nhận thành công, thành tích của người khác đồng nghĩa với việc tự chấp nhận mình thất bại. Vì vậy khi đối mặt với sự thành đạt hay hạnh phúc của người khác, họ sẽ có thái độ khinh thường, phản pháo, thậm chí nói những điều làm mất vui hay làm người khác cảm thấy tổn thương. Người ghen ghét đố kị cũng giống như một người mù, họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, thay vào đó, họ bóp méo nó đi, và thường có các câu hỏi tại sao như

    “Tại sao người kia không tài giỏi như tôi, không thông minh như tôi nhưng lại làm sếp tôi?”

    “Tại sao cô ấy không xinh đẹp như tôi, nhưng lại có thể có được gia đình hạnh phúc như vậy?”

    “Tại sao cô ấy/anh ấy được sinh ra trong một gia đình giàu có còn tôi thì không”?,..

    Nói tóm lại, người có lòng ganh tị sẽ không chấp nhận bất cứ điều tốt đẹp nào của người khác nếu như họ không có được.

    5. KHÔNG THÍCH KẾT THÂN VỚI NHỮNG AI TÀI GIỎI HƠN.

    Những người có lòng đố kỵ sẽ không tiếp cận hay quá thân thiết với những người tài giỏi hơn mình. Trong một số trường hợp, khi phát hiện đồng nghiệp, bạn bè hay người thân của mình có tài năng hay năng lực hơn mình người có lòng đố kỵ sẽ tìm cách xa lánh hoặc nói xấu người đó vì trong tâm hồn và suy nghĩ của họ đã bị sự đố kỵ lắp đầy, họ luôn cảm thấy ganh ghét và muốn ganh đua với người giỏi hơn.

    Nhà văn Pháp De Balzac cũng đã từng nói :

    “Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ nhân lên bấy nhiêu lần”.

    Lòng đố kỵ nguy hiểm như vậy đấy, không chỉ phá đi những mối quan hệ giữa người và người, ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm cho bạn mất đi chính mình. Tóm lại dù bất cứ trường hợp nào cũng đều ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống và công việc.

    Mỗi người trong chúng ta, dường như ai cũng có một chút tính xấu hơn thua với người khác. Tuy nhiên, thay vì buồn với sự thành công của họ, chúng ta nên lấy đó là động lực để mình cần phải cố gắng hơn nữa. Có như vậy, tâm ta mới cảm thấy luôn nhẹ nhàng, thư thái và nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người.

    Tâm Ngôn

    __(())__
    Congtringuyen1971HoaTuBi thích bài này.
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Hay quá ạ!
    Cuối tuần rồi chúc tất cả mọi nhà ngủ ngon và an vui ạ!
    [​IMG]
    Congtringuyen1971suutapdoco thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    12 con giáp con nào tốt ? Có nên cúng sao giải hạn không?
    TT. THÍCH CHÂN TÍNH
    HoaTuBiCongtringuyen1971 thích bài này.
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không
    [​IMG]
    ĐỜI NGƯỜI RẤT NGẮN NGỦI, TRONG MỘT ĐỜI, NGƯỜI VỚI NGƯỜI SỐNG CÙNG NHAU CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC BAO NHIÊU LẦN? CẦN GÌ PHẢI LÀM OAN GIA, ĐỐI ĐẦU NHAU. CÓ VIỆC GÌ LỚN LAO ĐÂU MÀ PHẢI ĐỂ TRONG LÒNG?

    Quý vị muốn học Phật, nhất định phải phát Bồ đề tâm. Đối nhân, xử thế, tiếp vật, phải dùng tâm chân thành. Người khác có ác ý đối với mình, lường gạt mình, tôi vẫn dùng tâm chân thành để đối đãi họ. Như vậy tôi có bị thiệt thòi quá không ? Không sai. Nếu quý vị không muốn chịu thiệt thòi, thì quý vị vĩnh viễn là phàm phu. Nếu quý vị muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải cam tâm tình nguyện mà chịu thiệt thòi. Nên biết rằng, thời gian chịu thiệt thòi rất ngắn, chẳng qua một đời mấy mươi năm mà thôi. Sau thời gian mấy mươi năm, quý vị đã thành Phật, mới biết rằng mình không bị thiệt thòi. Nếu trước mắt không chịu thiệt thòi, thì quý vị sẽ đời đời kiếp kiếp chịu khổ. Bài toán này quý vị phải tính cho kỹ lưỡng.

    Quý vị nhất định phải ghi nhớ : Đối nhân, xử thế, tiếp vật, chỉ nên dùng một tâm, không dùng hai tâm. Tôi niệm Phật dùng tâm gì, lạy Phật dùng tâm gì, tôi đối nhân, xử thế cũng dùng tâm này. Có người sẽ nói, xã hội ngày nay, nếu dùng tâm này sẽ bị thiệt thòi. Không sai Có thể chịu một tí thiệt thòi, nhưng thử hỏi, quý vị chịu thiệt thòi trong bao nhiêu năm ? Nếu cho là quý vị sống được một trăm tuổi, ráng chịu thiệt thòi vài mươi năm thôi, tương lai sẽ được làm Phật, làm Bồ Tát. Nếu không chịu thiệt thòi thì sau này đời đời kiếp kiếp ở trong tam ác đạo. Tại sao không chịu suy nghĩ, cái nào thiệt thòi hơn… Mình phải suy nghĩ thấu đáo hơn, tầm nhìn rộng xa hơn. Nếu có thiệt thòi cho lắm, mình cũng cam tâm tình nguyện, giữ cho tâm địa trong sạch thanh khiết, quyết định không bị ô nhiễm. Đây mới là quan trọng.

    Người học Phật, người ta chửi mình, mình quyết không chửi lại, không khởi tâm sân hận. Vì biết rằng người đó tiêu nghiệp chướng cho mình. Nghiệp chướng tiêu rồi, mình cảm kích còn không kịp, có lý đâu lại đi trả thù? Cho nên, đối với sự gia hại của người đời, mình không tính hơn thua… Đừng cho rằng mình đang bị thiệt thòi, sự thật là mình không bị thiệt thòi. Nếu quý vị hiểu rõ sự việc, thì phước báo của quý vị càng tích, càng dày. Không những không bị thiệt thòi, mà còn lời to. Cho nên, trước mắt thấy như bị lừa gạt tiền bạc, danh dự bị tổn thất vậy mà trong chớp mắt, tiền tài, danh dự không biết đã tăng cao biết bao nhiêu lần. Người y giáo tu hành, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện thần hộ trì, làm gì có bị thiệt thòi?

    “Duyên” rất khó gặp, rất trân quý, hy vọng các vị đồng tu hãy quý trọng. Vì đời người rất ngắn ngủi, trong một đời, người với người sống cùng nhau có thể gặp được bao nhiêu lần? Cần gì phải làm oan gia, đối đầu nhau. Có việc gì lớn lao đâu mà phải để trong lòng? Cho nên, không nên kết oan trái với bất cứ ai. Như vậy trên đường Bồ đề mới được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại.

    Trích lục từ: NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT
    HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
    HoaTuBiCongtringuyen1971 thích bài này.
  10. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Hay quá ạ!
    Nam Mô A Di Đà Phật!
    [​IMG]
    suutapdoco thích bài này.

Chia sẻ trang này