★★★★★★ Đập bát 18/5: Cuộc chạy đua ai là người cuối cùng ★★★★★★

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 17/05/2010.

2463 người đang online, trong đó có 985 thành viên. 17:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4644 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn đừng là NHÀ ĐẦU TƯ.
  2. mistock

    mistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    25.232

    hay, ra đi thế nhẹ nhàng, thanh thản ...:-"
  4. bluestock

    bluestock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Diễn nôm theo ý Bác là ngày mai mua sàn được không Bác???
    E cầm 90% xiền mai nhập sàn 10% đc kg Bác?
  5. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.935
    thấy Châu âu tăng giờ thấy toàn topic nói bắt đáy với lại hồi phục, sao không lập lúc 10h đến 11h sáng nay nhỉ \:D/
  6. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Sân trường mình có 2 cây bằng lăng tím và một cây phượng đỏ
    T
  7. mua_quyt

    mua_quyt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Ngưỡng hở ?
    Nhớ cái thủa trước Tết, nghe đâu cũng nói thủng 48x là về 43x.
    Ối kụ bán xong cứ ngồi há mồm ra chờ mãi ...[r24)]
  8. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0

    [-X[-X[-X

    TA thì là mua đấy bác ah, STO nó chạm đáy rồi.. độ trễ của TA là T3-T5 bác ui..

    Nhà đầu tư nguyên tắc: TREND XUỐNG KO CÓ NGHĨA LÀ ĐI XUỐNG..:-bd
  9. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã bao giờ hình dung cảnh tự tay phải của mình cầm một con phay sắc bén, (các bác hãy cố tưởng tượng như chính mình là người bị rắn cắn nhé, bàn tay này hôm trước bóc cua và bị ám chút mùi cua mà về phải rửa đi rửa lại bằng bã trà, chanh, rồi xà bông thơm, vậy mà hôm nay … ), bàn tay này đang nằm trên cái thớt vẫn làm cá, hoặc chặt thịt gà. Trời ơi, giờ này bàn tay này, thậm chí đã vô tác dụng, vậy là từ mai bát cơm phải kẹp vào đầu gối, vuốt tóc người yêu bằng một tay, và gõ bàn phím … bằng một bàn hay sao???!!! Nhưng phải quyết thôi, nếu chậm tí nữa thì cái thân này cũng chẳng còn giữ được chứ đừng nói bàn tay. Phập … ôi không …. Trời …. Máu … nhiều quá….

    Ôi, bàn tay này, khí cha huyết mẹ bao nhiêu ngày nay … phải từ bỏ … xót xa quá.

    So ra cái việc cut loss nó cũng vậy. Nhưng quả thật, nếu chậm, thì nó không phải là lỗ nữa, mà là mất hẳn. Ôi thị trường sao mà tàn nhẫn đến vậy!!!
  10. protradervn

    protradervn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    haizz, chủ thớt chim lợn tuần trc thì chuẩn

    nhưng tuần này thì .... :D

Chia sẻ trang này