Đọc vị bản chất và ý đồ của nhà cái với VNI trong các phiên tới !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haobui688, 28/10/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
142 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 712613 lượt đọc và 9006 bài trả lời
  1. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    hôm nay nhà mình chém gió vui thế này ... thì mai rung lắc trong buổi sáng sau đó tt sẽ dần cân bằng lại ... đến giữa tuần thì chim lợn lại khóc ra tiếng mán rồi ... quốc hội họp sắp xong rồi nên loài chim lợn đang cố kêu gào những tiếng cuối ... trước khi bị bắn hạ ...:D:)):p%%-@};-:drm3
  2. ptulip

    ptulip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    8.024
    Gọi em gái thôi. Lời nói phải đi sau hành động chứ.
    --- Gộp bài viết, 23/11/2014, Bài cũ: 23/11/2014 ---
    QS sao nhiều tin thế
    Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
  3. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    ok, cứ là huynh muội đi ... huynh đâu có vội gì đâu ... tại hôm trước huynh thấy muội xoắn quá muốn nhanh về nhà huynh lên huynh nói cho muội hiểu và yên tâm thôi mà:) à hôm trước đi ăn cỗ có quà gì cho huynh ko ?:D>:D<%%-@};-@};-@};-
  4. ptulip

    ptulip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    8.024
    An ngan, thịt trâu, xúc xích của Sơn La ngon phết. Mấy món này kg biết QS thích kg. Mà biết QS thích gì mà mang quà.
    Luxury Beauty PartyJayce thích bài này.
  5. chenchen

    chenchen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    2.459
    Chạm 580 rồi lên 620 ace nhé. Trong quá trình lên 620 có rất nhiều mưa to gió lớn
    Luxury Beauty Partyhaobui688 thích bài này.
  6. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    nếu có chỉ chạm nhẹ 580 thôi ... quốc hội họp xong là được tháo gông ... tay to và nhà cái tha hồ lộng hành khi hàng họ gom gần như đã xong ...:drm3%%-@};-
  7. Jayce

    Jayce Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    7.135
    :p:p:p em mong đến cuối tuần sau quá. lúc đó tha hồ thoải mái rồi.
    Cơm trưa ngon miệng nhé cả nhà. :@)3:-O~:> :drm1
  8. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    thanks em ... chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé ...>:D<%%-@};- @ptulip :x @};-
  9. ptulip

    ptulip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    8.024
    Chúc QS và cả nhà bữa trưa ngon lành nhé. Good appetite.
    Luxury Beauty Party, Jaycehaobui688 thích bài này.
  10. nana_tran1981

    nana_tran1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    732
    Xấu xấu kaka bao nhiu tuổi mà già nhỉ??Cả nhà mình cùng học văn nhé ^^, đề tài là em hãy miêu tả buổi sinh hoạt trong gia đình em :))))))))

    Gia đình con có năm người, ông nội con năm nay bao nhiêu tuổi con không biết. Con chỉ biết ông nội là người về hiu (hưu) thôi, ba con làm việc hải quan ngài (ngoài) sân bay Tân sơn nhất (Tân Sơn Nhất), mẹ con làm việc bán hàng xách tay chêng (trên) mạng inh tơ nét (internet), anh hai của con tên Trung, ảnh học lớp năm".

    Chiều nào đi làm về ba con cũng đem một bịch đựng tùm lum đồ ờ (ở) chỗ sân bay về cho mẹ con bán, lúc đó mẹ con mừng lắm đổ ra coi. Con thấy có dầu thơm, đồng hồ, son phấn nữa, có bữa con thấy có điện thoại ai phon (iPhone) nữa. Con thấy mẹ thì mừng nhưng ông nội con thì ghét lắm. Lúc ăn cơm nào ông nội cũng la ba con là thằng Hải mày đừng có lấy đồ của người ta nữa được không, thất đức lắm nha mày. Ba con cãi lại ông kệ bọn tui đi tụi việt kiều (Việt kiều) nó giàu lắm. Nghe ông nội và ba con cãi lộn hoài con buồn lắm...Ăn xong, học bài xong con với anh hai ngủ chung chênh lầu, ông nội ngủ dưới đất, tối qua nhà con cúp điện con không thấy đường đi tô lét con vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy, con thấy ba mẹ cởi chuồng ôm nhau, thấy con mẹ mắc cỡ lấy mền chùm lại, sáng ba dặn con vô phòng phải gõ cửa nha con, con nói tại thấy cửa phòng mở nên con vô đại, con xin lỗi ba mẹ nha.
    Ăn xong mẹ chở hai anh em con đi học là hết sinh hoạt của nhà con. Ước mơ của con là ba đừng lấy đồ của mấy người Việt kiều nữa để khỏi cã lộn với ông nội và con muốn nhà con đừng bị cúp điện nữa để con khỏi vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy”.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này