Đời chứng sỹ - Lạc mất em rồi, câu chuyện có thật 100%!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cobelemlinh, 10/10/2015.

2126 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3297 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. cobelemlinh

    cobelemlinh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Đã được thích:
    57
    1 năm về trước…
    Có một kẻ khá ngạo mạn, hắn không sợ bất cứ thứ gì, hắn gặp một cô gái khá dễ thương và hắn cảm thấy xiêu lòng trước cô gái ấy.
    Có một cặp đôi kia thật hạnh phúc, họ cùng nhau đi dưới mưa, anh chàng đứng thập thò ngoài cửa mỗi khi tan tầm đợi cô gái về, cô gái cũng rất vui tươi chia sẻ chiếc bánh cốm cho chàng trai và cũng chính là cô gái mà kẻ kia để ý.
    Hắn tiến tới và lại ngồi gần cô gái bất chấp các cặp mắt dòm ngó và anh chàng kia xuất hiện cũng đến ngồi cạnh cô gái và hắn. Cả hai cùng mở laptop lên như thể làm việc như thể thách thức nhau. Hắn hỏi cô gái nhiều thứ, anh chàng kia có lẽ khó chịu cất tiếng hỏi hắn anh có người để hỏi không? Hắn trả lời: không có ai cả và lại tiếp tục nói chuyện với cô gái. Cứ thế 3 tiếng trôi qua, laptop của anh chàng kia hết pin, hắn mừng thầm thế là tên kia phải biến đi rồi, anh chàng kia đi thật nhưng chỉ vài phút sau lại xuất hiện với cục sạc trên tay. Hắn hậm hực vì chiếc bánh cốm kia nhưng hắn cũng nể vì sự kiên nhẫn của anh chàng kia, và với một người vốn lạnh lùng như hắn thì hắn cũng chả cần suy nghĩ nữa. Hắn vui vẻ chấp nhận và thoái lui, hắn lao vào sới bạc ròng rã 1 năm trời, hắn không còn để ý đến mọi thứ xung quanh.
    Hắn lao vào kiếm tiền nhưng càng cố kiếm càng thua lỗ nặng nề, áp lực đè nặng tâm trí hắn, hắn vui mừng khi thắng được một ít rồi lại suy sụp khi mất còn nhiều hơn.
    Hắn ngồi đấy và lắng nghe mọi thứ, với những lời nói về anh chàng kia …. cái máy tính hỏng, một tiếng ra lệnh gọi thằng IT xuống sửa…
    Hắn lắng nghe các cuộc trò chuyện của các nhân viên ở đây “mày bảo nó bán nó không bán đâu, mày phải bảo nó đảo hàng qua con khác lời hơn thì nó sẽ bán”, hắn cũng lắng nghe về đạo đức kinh doanh,” “vì khách hàng sẽ được nhiều hơn khi khách hàng thành công chứ không phải vì phí giao dịch các bạn phải cố kiếm” nhưng cô gái kia là người biết rõ nhất, có mấy người được hay chỉ mất tất cả? mọi thứ được vẽ lên rất tốt đẹp nhưng ngay cả một kẻ khá am hiểu như hắn vẫn chỉ mất và mất, có bao người đã bán nhà, đã tự tử, đã mất tất cả? Hắn rất ghét bọn môi giới kia nhưng hắn cũng thấy tiếc cho tài năng, cho tuổi trẻ của đám người đó được sinh ra nhưng đặt không đúng chỗ, nói thẳng ra là những kẻ vì đồng tiền hay vì một lý tưởng bị reo rắc mà mù quáng tiếp tay để đưa bao người vào cảnh mất hết tiền bạc, nhà cửa, thời gian, hạnh phúc.
    Cho đến một ngày ….
    Hắn bỗng nghe được tin cô gái kia chuẩn bị đi lấy chồng, một thằng trưởng phòng môi giới, tiền không biết nhiều không nhưng đúng là loại hắn ghét, rất ghét.
    Hắn giật mình bởi đã đắm chìm bỏ bê mất thời gian quá lâu, không biết xung quanh đang xảy ra điều gì. Hắn không tin là sự thật cho mãi đến khi chính tai hắn nghe được từ cô gái kia. Hắn buồn bực, hậm hực, hắn cảm thấy thất vọng vì tất cả khi mọi giá trị mà hắn tin tưởng đều vô nghĩa.
    Nhưng cuộc sống là vậy và phải chấp nhận, ranh giới giữa đúng và sai chỉ khác biệt về cách nói về nó, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, vẫn có những:
    Con thiêu thân lao vào đốt hết đồng tiền có được
    Bao kẻ hóa điên đi lại lẩm bẩm, chửi rủa cuộc đời
    Tuổi trẻ, tài năng bị lãng phí và vô tình tiếp tay cho ông chủ sòng kia
    Tốt xấu lẫn lộn, giá trị bị thay đổi
    Một cái áo sờn vai, một cái laptop cũ kỹ của anh chàng kia không giữ được tình yêu
    Một tình yêu mà cô gái không thể giữ được trước lời nói phù hoa, trước câu nói chế giễu
    Đồng tiền là số 1 dù bạn thừa nhận hay không thừa nhận
    Chỉ một số ít thành sói già chiến thắng được sới bạc ấy.

    Hắn đã định im lặng nhưng cô gái kia khiến hắn phải nói ra suy nghĩ của hắn và dù gì thì hắn cũng hi vọng rằng cô gái kia sẽ gặp may mắn trong cuộc sống.
    “Khi bạn không thể tin vào tình yêu đích thực thì đừng lấy ai cả, hãy chậm lại và cảm nhận.”

    Xin phép @MOD @rongdo007 duyệt dùm bài này!
    --- Gộp bài viết, 10/10/2015, Bài cũ: 10/10/2015 ---
    cám ơn mod đã duyệt!
    Viet nguyennpp2010 đã loan bài này
  2. AuuuuuuZeeeeeeee

    AuuuuuuZeeeeeeee Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2015
    Đã được thích:
    40
  3. cobelemlinh

    cobelemlinh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Đã được thích:
    57
    Câu chuyện có thật 100% !
    --- Gộp bài viết, 10/10/2015, Bài cũ: 10/10/2015 ---
    Câu chuyện còn tiếp tục....cô gái liệu sẽ quay về với người yêu cũ hay lấy tay trưởng phòng môi giới hay một ai khác?!

    mời các cao thủ chứng khoán cho ý kiến!
    @Ongeo , @vodanh_xuanphongkiem , @cophieuviet , @Haophu6688 , @Lacmatemroi6688 , @ngocdt3 , @CaoTongChi ...
    Lacmatemroi6688, XuandoaAuuuuuuZeeeeeeee thích bài này.
  4. vodanh_xuanphongkiem

    vodanh_xuanphongkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Đã được thích:
    2.592
    e viết dài quá ko đọc đc ; loạn chưởng hử ?
    Xuandoacobelemlinh thích bài này.
  5. cobelemlinh

    cobelemlinh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Đã được thích:
    57
    Liệu rằng cô gái ấy lấy ông trưởng phòng môi giới có hạnh phúc?
    Xuandoa thích bài này.
  6. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.847
    Không đọc hết được em ạ;;)
    Chỉ có điều anh không phải môi giới CK:))
    Xuandoacobelemlinh thích bài này.
  7. minhphu77

    minhphu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    1.664
    qua phố WALL ( USA ) lấy TỶ PHÚ ĐÔ LA :))
    cobelemlinh thích bài này.
  8. cobelemlinh

    cobelemlinh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Đã được thích:
    57
    đánh dấu chờ kết quả!
    --- Gộp bài viết, 10/10/2015, Bài cũ: 10/10/2015 ---
    Liệu anh chàng IT kia có giành lại người yêu?
    Lacmatemroi6688 thích bài này.
  9. Mrkhoai 2014

    Mrkhoai 2014 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    19.477
    @};-Em n
    =D>Em này phải gặp anh Mrkhoai -CƯỚP TÀU -F319 mới là đích thực..........vốn có 300 trai mà cứ đều như vắt chanh lãi 30 triệu/ tháng :-h@};-@};-
    DrWinAuuuuuuZeeeeeeee thích bài này.
    AuuuuuuZeeeeeeeeMrkhoai 2014 đã loan bài này
  10. Vinhusd0810

    Vinhusd0810 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2015
    Đã được thích:
    934
    Hổng hiểu
    AuuuuuuZeeeeeeee thích bài này.

Chia sẻ trang này