Dòng sông thời gian vẫn đều trôi, riêng lòng ta như mặt hồ yên ả, bình lặng!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 02/09/2017.

3456 người đang online, trong đó có 1382 thành viên. 14:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 70571 lượt đọc và 690 bài trả lời
  1. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    [​IMG] [/QUOTE]
    Đêm nay ... Pro. ... ngủ trên sofa, HHT nhoé .... :D:D:D
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/giot-ca-phe~nguyen-khang~ts3zd00zq1mnn1.html

    Giọt Cà Phê
    Từng giọt cà phê rơi
    Trong lòng em từng giọt
    Mắt em màu mật ngọt
    Tóc em màu cà phê.

    Từng giọt cà phê rơi
    Trong lòng em muộn phiền
    Khẽ rơi từng kỷ niệm
    Vào câu hát bồng bềnh.

    [​IMG]

    Tình yêu rồi sẽ qua
    Với những chiều băng giá
    Lòng em chợt xót xa
    Trái tim thành viên đá.

    Muốn hoà tan tất cả
    Trong ly cà phê đen
    Muốn hoà tan tất cả
    Trong ly cà phê đen.
    Provochieu thích bài này.
  4. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    Tiếng hát Tuấn Ngọc có sự pha trộn giữa lãng mạn & phong trần manly nhờ. Cứ tự nhiên như không vậy, không cầu kỳ mà "chạm trái tim" quá:x:x:x
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/em-oi-la-thu-mua~nguyen-khang~tss5r657qhakht.html

    Em Ơi Lá Thu Mưa
    Em ơi, mưa bay mưa bay, mưa bay về rớt cùng sợi mềm
    Em ơi mưa bay, mưa bay, mưa bay về gợi nhớ chiều nào
    Em ơi, ngày nào mưa ướt lạnh lòng mềm Ngày nào mưa
    lấm bùn đường về Thương nhau, thương nhau ta không
    ngại chi đón đưa Em ơi thu sang, thu sang, thu sang rồi
    bóng người mịt mờ Em ơi thu qua, thu qua, thu qua thềm
    rụng lá vàng đầy Em ơi vì sao thu nỡ bỏ cuộc tình Vì sao
    thu nỡ bỏ tình mình Bao năm phiêu du, bao năm mộng
    Provochieu thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/dan-trong-dem-vang~tuan-ngoc~ts3w0mzzq9n811.html

    Đàn Trong Đêm Vắng
    Đàn trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng reo đau
    thương Xào xạc ngoài hiên vàng rơi theo gió ... rung
    cành Nhạc còn lắng sao người vẫn theo mây gió ngàn
    Lắm đêm vắng ta thầm nhớ thương người yêu
    Trăng gió bơ vơ. Mây nước hững hờ. Chim chóc ơ hờ

    Ðàn trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xôi
    Về đâu người ơi ! trả lại duyên cũ xưa vời
    Nhạc còn mới theo hồn gió mây tìm đến người
    Mối tơ thắm vương ngàn tiếng than người ơi
    Provochieu thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/neu-xa-nhau~ngoc-lan-duy-quang~ts3wsrswq94a49.html

    Nếu Xa Nhau
    Nếu xa nhau, em xin làm mây thu
    Khóc anh dài những tháng mưa ngâu
    Mưa thu buồn, buồn đời em bấy lâu
    Gió thu sầu, hát bài ca nhớ nhau.

    Nếu xa nhau, em xin làm dòng sông
    Nhớ anh, nhiều như tháng mênh mông
    Khúc sông buồn, buồn trôi bao lá giong
    Tím mây chiều, lạc loài vương nhớ nhung.

    [​IMG]

    Cùng tháng năm, mây thu trôi lững thững cuối trời
    Biết bao giờ thôi phiêu lãng, giữa tháng mưa ngâu
    Anh có nghe chăng bài tình ca?
    Hôm nào, em đã viết cho anh.

    Trời đã sang đông, thôi em đành im vắng
    Cố quên, rằng ta đã yêu nhau
    Đếm u sầu ngày qua trong đớn đau
    Mất nhau rồi, trời đông yên vắng trôi.
    Last edited: 11/10/2017
    Provochieu thích bài này.
  8. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    Ối, đang thu mà đã "Sầu đông miên man" sao em?
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  10. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    Ngắm HN thu/đông sao hổng thấy em ... chinh chiến :D:D:D
    Hoanghontim2011 thích bài này.

Chia sẻ trang này