Dưới đáy xã hội!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lauraandI, 29/04/2011.

6050 người đang online, trong đó có 874 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6312 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Hà Nội. 3h30 phút chiều ngày 29/4, tức là ngày cuối cùng của tháng tư. Hoa Loa Kèn đã nở. Hà Nội một chiều lộng gió, mát mẻ sau cơn mưa. Chị lao công vào phòng hút bụi. Em chạy ra hành làng, bấm nút thang máy. Ra đường. Đi ngược lên quán trà đá vỉa hè gần cơ quan. Gọi cốc chè xanh đá. Uống ngon không mệt như uống trà xanh.

    Khu Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính. Chiều lộng gió. Nhìn ra đường. Cơ man nào là xe hơi. Người đi lại phơi phới. Thấy tủi thân. Vừa nhận lương. Tròn 4.940.000 đồng chẵn. Thưởng 200.000 đồng tiền 30/4.

    Bỏ ra 2.500.000 đồng về đưa cho vợ. Còn lại cố để sống đến hết tháng. Nhưng chắc là khó vì lạm phát thế này. Ngoài phố xe hơi vẫn đi nườm nượp.

    Mình thấy mình đang ở dưới đáy của Xã hội rồi!


  2. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Lương thế này thì đáy thật
    May chưa có con nhé:((
  3. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Có 1 con rồi.
  4. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    May mà lương vợ 30 triệu, không thì biết nuôi nó thế nào
  5. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Nghỉ mịa ở nhà trông con đê
    Đi làm làm éo gì với cái lương bèo đó
    30 củ là đẻ đứa nữa được rùi[r2)]
  6. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.790
    chia sẻ cùng chủ thớt ..anh sống khu đó thì thấy tủi thân đúng rồi..ngày xưa em cũng ở đó..
    toàn đại gia..nhà biệt thự đi xe sang, độc..khốn nạn
  7. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Đi làm thì người nó pro hơn bác ạ, ở nhà thì mụ mị đi ngay. Hy vọng năm nay kiếm được việc làm tốt hơn. Thời buổi khủng hoảng các cty ít tuyển dụng, mà bọn nó cũng ko chịu đi vì sợ rủi ro!

    Ko nhất quyết là chỉ 1 đứa thôi, tháng tiêu cho nó ko dưới 10 triệu ^:)^
  8. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Chỗ này giờ bọn nó cho thuê làm văn phòng nhiều lắm, bọn nó mua 4, 5 căn nó cho thuê thì mỗi tháng nó có gần 100 tr... đại loại là buổi tối đi qua đây thì cả 1 phố toàn xe xịn đỗ...

    nghĩ mà tủi thân... mình cũng đâu có kém quá...chắc tại ko biết quan hệ, mồm mép ko có...mà muốn quan hệ thì phải có tiền! cái khó nó bó cái khôn
  9. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Lậu đâu,tớ sống ở tỉnh lẻ ,tổng thu nhập cả nhà cỡ 30 quả,nhưng mình thất nghiệp.................buôn bán nhỏ buồn quá.
  10. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Học trường Tây à???
    Nghèo mà sang hỉ:))

Chia sẻ trang này