EM XIN MỜI BÁC XƠI !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MotVonBonLoi, 25/01/2008.

1707 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 03:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2002 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Bớ anh Heo thoát nạn tai xanh, nhờ tiên tổ, đã yên phận? Bạc!

    Này chú Chuột đến phiên số đỏ, bán đảo xa, được mấy chữ?Vàng?
  2. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Hay
  3. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bên tàu có Tào Ngu rất giỏi
    Bên ta có Đoàn Giỏi rất NG..


    HAY QUÁ BÁC 0X80
  4. 0x80

    0x80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm ba?i thơ cu?a bác na?o vậy:
    ---------------------------------------
    Trong phòng không rượu cũng không hoa
    Chỉ có bia lon với thịt gà
    Ngồi ngắm trăng sao cùng gái đẹp
    Ta ngồi ôm gái....gái ôm ta ...
    ----------------------------------------
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    hay quá
  6. MotVonBonLoi

    MotVonBonLoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác vừa mượn cũng là thơ đạo của người khác
    mà thôi!
    Nhưng cũng gượng mà họa vài vần cho phải phép:

    Lên giường không chịu ngỏng lên cha
    Xìu xỉu xìu xiu...rõ thật là...
    Lại mất công bà đi rửa đít
    Cũng đòi thưởng nguyệt với yêu hoa...!





    Được MotVonBonLoi sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 26/01/2008
  7. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    hô hô đối đáp hay quá VOT cho em 5 * hehe
  8. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đôi câu đối dán nhà lũ HĐQT FPT:

    Lớp lang mấy mẹo MẸ MÌN truyền, nâng ảo giá tăng, thiên hạ vẫn bầu: TRÙM ĐĨ THÕA !

    Lắt nhắt dăm điều CHA HỦI dạy, tặng vờ bán thật, dân gian thường gọi: CHÚA LƯU MANH !





    Được TienSuMi sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 26/01/2008
  9. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
  10. stockfun

    stockfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác khảo dị tí:
    Em bảo anh bán đi
    Sao anh ham giữ lại?
    Em bảo: còn đỏ tiếp
    Sao anh cố cãi xanh?

    Chờ mãi chả thấy xanh,
    Chỉ mắt em màu biếc
    Anh nhìn hòai bảng giá,
    Mắt em cũng đổi màu!

Chia sẻ trang này