FLC - canh bạc to liệu có thành công?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choc_lai, 22/07/2014.

7412 người đang online, trong đó có 1124 thành viên. 16:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1066 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    318
    Quá hưng phấn với thành công mỹ mãn của 2 lần tăng vốn trước đó của FLC và cả của KLF, các nhà sáng lập ra FLC này tiếp tục thẳng tiến tới lần phát hành tiếp theo với tham vọng nhân lên gấp bội phần. Follow em này từ ngày em nó chập chững lên sàn, em rút ra một số điểm sau đây:
    - Hoạt động kinh doanh cốt lõi: Thực sự là thứ mơ hồ nhất mà em thấy trên thuyết minh báo cáo tài chính. Chưa khi nào em thấy một công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh tới 3 trang giấy gạch đầu dòng chi chít các ngành nghề mà toàn thể CBNV của FLC xếp lại (hơn 150 người) thì mỗi người sẽ gánh vác dư 2 ngành nghề. Cả KLF cũng vậy.
    - Hoạt động KD vé máy bay mà khoản Phải trả của VNA chỉ hơn 500 tr thì chỉ đánh giá đại lý của FLC chỉ là hạng xoàng.
    - Toà nhà FLC Landmark có khoản "Chi phí phải trả" tầm 48 tỷ, trong khi phải thu chưa thực hiện là tầm 66 tỷ. Như vậy, tính vo ra thì lợi nhuận của khoản này còn lại cũng chỉ tầm < 10 tỷ nếu trừ chi phí bán hàng, qldn, thuế, lãi... cũng bình thường.
    - Toà nhà gì đó ở Phạm Hùng, e không nhớ số, chỉ nhớ nó nằm ngay cạnh ... bến xe Mỹ Đình. Khuôn viên bé hơn cả sân nhà em. Chắc chỉ xây được để cho thuê văn phòng cho mấy công ty vận tải thôi chứ nếu xây chung cư cao cấp thì ... em với các bác có dám mua để sau này con cháu ra đường đụng toàn xe dù, xe khách rồi đủ loại lưu manh, kẻ cướp hay không? Vậy mà cũng có nhiều bài viết ra phết về cái gọi là "đất vàng" này. Nói như thế k khác gì chê The Manor là khu ổ chuột.
    - Các dự án mới mua chưa hiểu năng lực quản lý và điều hành của FLC về lĩnh vực đó tới đâu, chứ trước mắt thì vẫn là ném tiền đi thôi chứ đã thu về được đâu? Mà không biết ném ra rồi có thu về được hay không nữa? Thời gian sẽ trả lời.
    - Một đống các công ty con, công ty liên kết mà tính gạch đầu dòng ra cũng cỡ 1 trang giấy. Liên quan đến chúng là một cơ số các khoản phải thu, phải trả với tỉ trọng tiền cực lớn nếu tính trên tổng tài khoản phải thu, phải trả.
    - Mỗi lần có game tăng vốn, trend của FLC phải nói là vô đối, ồn ào và tốn tài nguyên của tất cả các diễn đàn. Nó hội tụ đủ các toan tính cho nhà đầu cơ (ăn lai ăn li, ăn t3, t4 hoặc hơn, rồi lăn chốt .... các thể loại), đặc biệt vào các ngày lăn chốt, nộp tiền ... thôi thì đủ cả. Lãi hay lỗ em chưa nói đến.
    - Các bác muốn đánh FLC, tốt nhất nên ngó qua và tìm hiểu hoạt động kinh doanh của nó trên báo cáo tài chính và đặc biệt là phần thuyết minh. Có vẽ đến mấy thì cũng có thể nhìn thấy được một vài thứ hay ho: Phải thu, phải trả, các khoản đầu tư... Sau đó hẵng nghĩ tới cách đánh.

    E ngẫm rằng, mô hình phát triển của FLC giống như cái que kem. Rằng cái cốt lõi thì chỉ bé tí (dạng tròn) hoặc mỏng dính như cái que kem ở giữa. Còn cái thể trạng của nó giống phần kem xung quanh, lỏng lẻo và dễ tan chảy. Nếu cho vào tủ kem giữ thì nó sẽ luôn được ở dạng cái kem như ta vẫn thấy, nhưng hễ mất điện hoặc không được giữ lạnh, nó sẽ nhanh chóng tan chảy và thậm chí ta không kịp ngoạm, lưỡi chưa kịp tê mát bởi vị kem thì răng ta đã xơi phải cái que cứng ngắc mất rồi. Nhưng cũng không thể nói rằng cái kem này không hấp dẫn. Rất hấp dẫn là khác, rất nhiều vị, lại còn rất bắt mắt nữa. Vì thế nên nó vẫn khiến nhiều người muốn ngoạm vào bất chấp rủi ro ngoạm phải cái que kia.

    Những người lãi từ FLC, như em, đánh 3 lần lãi cả 3, đều chắc chắn là đánh theo chặng uptrend và tuyệt đối không bao giờ lăn chốt :). Đấy là kỷ luật và kinh nghiệm mà em xin chia sẻ. Còn cái trò lăn chốt, nộp tiền, đối với em, chỉ là chút kem sót còn dính bọc lại trên thân que, ngoạm vào chỉ có gãy răng mà thôi :v.

    Lâu em không lên F319, có gì không phải các bác lượng thứ.
    DownTrend đã loan bài này
  2. khongquyen

    khongquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Đã được thích:
    1.759
    Một bác chim lợn có tư duy cao....=))=))=))=))
    Mr Growth thích bài này.
  3. DownTrend

    DownTrend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Đã được thích:
    1.207
    yêu r đới :-*
  4. pro_investor22

    pro_investor22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Đã được thích:
    123
    Bác viết quá chuẩn.
    Tôi không hiểu xây sân gôn ở Thanh Hóa để làm gì ? ai vào các vùng khí hậu khắc nghiệt đó để chơi.
    Lại còn xin thêm đất để làm biệt thự và nhà liền kề ! Ai vào ở?
    Dự án tại Thanh hóa còn có cả nhà Trung cư có chỗ đỗ máy bay trực thăng???
    trong khi đất ở đó thì chỉ có dân khu vực đó mua và ở. Mà ở thanh hóa giá đất rẻ hơn rất nhiều giá xây chung cư

    Nói tóm lại là vẽ dự án giấy và bỏ ít tiền và hàng ra để phát hành đổi giấy lấy tiền thôi.
    Thời buổi làm ăn không thật thì chỉ có chết thôi.
    Investor_70 thích bài này.
  5. Vuotdinh

    Vuotdinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    1.830
    Ếch

    Đầu tư Thanh Hóa quá là chuẩn

    Bác vào Thanh Hóa thì bác hiểu

    Dự Án Nghi Sơn ko bé đâu

    Nhật nhiều như quân nguyên
    Mr Growth thích bài này.
  6. trangvi

    trangvi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    4.387
    Đầu tư sân Golf và Chung cư ở Thanh Hóa thì đúng là trò cười. Ai cũng thấy đó là những dự án hoàn toàn không có tính kinh tế, điều đó là rõ ràng và không cần bàn cãi.

    Là bởi vì Thanh Hóa có ông Trịnh Văn Chiến, anh trai ông Trịnh Văn Quyết đang làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Do đó cũng chỉ có Thanh Hóa mới cấp phép cho cái dự án vẽ, dự án ma như vậy.

    Lễ khởi công hoành tráng, mục tiêu để bán giấy lấy tiền, để anh Quyết lái, xả FLC kiếm chênh lệch cả trăm tỉ, chứ anh Q không ngu gì đầu tư vào mấy cái dự án thần kinh đó đâu. FLC xưa nay toàn dự án vẽ thôi. Đến ngay cả ở HN cũng toàn vẽ, có thấy làm cái đếch gì đâu nữa là ở Thanh Hóa.

    Chơi FLC thì cứ chơi, thích đánh bạc với nhà cái thì cứ đánh, nhưng nói rằng FLC là doanh nghiệp tốt, dự án của FLC là dự án tiềm năng thì trẻ con nó cười cho đấy bác =)) =))
  7. Ben10

    Ben10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.232
    Chuẩn CMNR. Toàn giấy lộn, hút máu cổ đông.
  8. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    318
    Em không chê dự án Nghi Sơn. Vì em cũng đã lượn xuống đó 2 lần rồi. Em chỉ nói tất cả các dự án hoành tà là đoành đó đều đang trong quá trình ... ném tiền ra. Tiền vô cũng phải tầm vài năm sau mới biết được.
  9. Vuotdinh

    Vuotdinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    1.830
    Bác tầm nhìn thế mà cũng nói

    FLC đầu tư Thanh Hóa là chuẩn

    Dự án khủng Nghi Sơn chắc nó sai

    Thanh hóa KCN nhiều nắm đó, bác chưa đi qua trong vài năm à

    Vài năm nữa nó sẽ đoạt quyền của Bình Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc về thu thuế đó cụ

    Tầm nhìn hạn chế thế mà nói

    Nhắc lại 02 ông đó không có tý huyết thống nào cả
    Mr Growth thích bài này.
  10. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    318
    FLC đúng là chiếc que kem. Và em lại mút thêm được một vòng nữa :). Tạm biệt a Quyết

Chia sẻ trang này