Gấp lắm rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kinho, 19/04/2019.

7729 người đang online, trong đó có 1226 thành viên. 16:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1914 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Kinho

    Kinho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    552
    LOEB18, QCK, nguyenhung1010851 người khác thích bài này.
  2. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.986
    LOEB18 thích bài này.
  3. shsshs

    shsshs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2017
    Đã được thích:
    221
    Ck không tăng có thể có lí do mà chúng ta không biết đấy,chứ suốt ngày nói thao túng
    LOEB18nguyenhung101085 thích bài này.
  4. nant_w

    nant_w Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2.173
    Cái phát triển thiếu chiều sâu này ai mà không biết, xuất hàng thô giá trị gia tăng thấp, hàm lượng chất xám gần như không có.
    Gdp đầu người thua lào thì 5 năm nay rồi có điều báo chí ít đề cập :(
  5. bactuliem

    bactuliem Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2019
    Đã được thích:
    1.956
    Ôi thầy giáo Nguyễn Quang Thái dạy môn Địa lý kinh tế của chúng tôi cách đây hơn 30 năm ( khoảng năm 1987) đã nói với sinh viên KTQD chúng tôi rằng: Các nhà kinh tế VN tương lai nghĩ gì khi người Nhật giàu trên mảnh đất nghèo của họ (ý nói không có tài nguyên nhưng có tài, có ý chí...) còn người Việt Nam sống nghèo trên mảnh đất giàu của mình (ý nói có tài nguyên nhưng thiếu ý chí vươn lên, tư duy vụn vặt..).
    Một ông thầy thứ hai, năm 1988 có kế một câu chuyện: Có hai bức tranh hoàn toàn giống nhau về bố cục: một ông giám đốc, những người công nhân, nhà máy và ô tô, có chung một câu hỏi dành cho công nhân trên hai bức tranh " Nhà máy của ai? Ô tô của ai?". Câu trả lời thế này:
    _ Bức tranh vẽ về CNXH, người công nhân trả lời: Nhà máy của chúng tôi, còn ô tô của giám đốc.
    _ Bức tranh vẽ về CNTB, người công nhân trả lời: Nhà máy của giám đốc , còn ô tô của chúng tôi.
    Nghe chuyện kể thấy ngậm ngùi và cay cay nơi sống mũi.
    Hai câu chuyện hồi sinh viên mà tôi nhớ mãi.
    Last edited: 19/04/2019
    Pro2017LOEB18 thích bài này.
    LOEB18bactuliem đã loan bài này
  6. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Cái văn hoá của người việt là đố kỵ - ganh tỵ - nên không bao giờ lớn được
    LOEB18 thích bài này.
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.438
    Được cái ổn định :))... mà nhà mình lúc nào cũng bước ngoặt... nhưng ngoặt đúng 4 ngoặt lại về đúng đường cũ ;))
    LOEB18 thích bài này.
  8. ckhettien

    ckhettien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    4.802
    Gấp lắm rồi :)):)):))=))=))=))=))=))

    Trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải.

    [​IMG]Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải, quần áo xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói:
    - "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ!"
    Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: "chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi" và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc.
    Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc:
    - "Chị...chị... làm ơn bán gấp cho tôi 2...cái bao...

Chia sẻ trang này