Giảm thì kệ nó giảm. Sao cứ phải gào lên thế!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scubi9, 20/04/2007.

1634 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 18:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1336 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Giảm thì kệ nó giảm. Sao cứ phải gào lên thế!

    Đầu tư sau 3 tháng 1 năm nữa quay lại xem.
    Lần trước nó về 400 tao còn chẳng sợ. Về 900 thì có gì đâu mà mấy thằng cứ phải gào lên như vậy.
    Cuối năm nó lên 1700-2000 là được. Quan trọng gì !

  2. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Hêhhhhêh
    Bác không sợ nhưng tôi sợ. Huhu, tôi sợ lắm
  3. hailoc

    hailoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Đã được thích:
    2
    Sợ gì mà sợ, càng sợ nó càng xuống. Mặc nó xuống, xuống mãi cũng phải lên.
  4. flinux

    flinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài cửa thấy ông nào gào to ghé vào xem , hóa ra ông này đang gân cổ gào bảo mọi người đừng gào nữa . hihihi
  5. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cách ăn nói như vậy không sợ là đúng rồi. Bụi đời mà sợ gì muỗi
  6. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Những bác gào to nhất là những bác mới cut loss và những người đang có đạn dược nhưng chờ mãi chẳng thấy thằng VNI xuống 800 mà múc ----> nóng ruột
  7. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Tôi cũng tự an ủi thế, nhưng mà các bác khác chạy nhanh quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Quả này chạy xong xin hứa với các đồng chí trong cơ quan cũng như ban lãnh đạo em sẽ làm việc chăm chỉ, bù cho những ngày trốn làm đi buôn vừa qua. Hix, lỗ chổng vó, ko biết làm bao lâu mới lại đây
  8. flinux

    flinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy ! Ở đây cũng gào , ở đấy cũng gào , chúng ta cùng gàooooo !
  9. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác nào cũng gào lỗ, mãi rồi tôi ko biết các bác mất thật hay ko nữa. Nếu các bác ko fải lỗ thật mà gào thì 4rum này càng thêm vẻ bi ai, cũng vui phết hài vãi. Còn nếu các bác mất thật thì cũng còn cái an ủi là của đi thay ng. Việc gì phải vội. Muốn nhanh thì phải từ từ. E thấy bác gì nói chí lý xuống mãi phải lên thôi.
  10. kaka106

    kaka106 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đời có lúc bi, hoan, ly, hợp
    Trăng có lúc mờ, tỏ, tròn, khuyết

Chia sẻ trang này