Góc tâm sự: Điều bạn hối tiếc nhất khi tham gia cuộc chơi chứng khoán là gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thebic, 26/04/2018.

1556 người đang online, trong đó có 622 thành viên. 10:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 991 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Thebic

    Thebic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    360
    Tôi thường thấy khi về già họ thường nói về những điều nuối tiếc như không đi nhiều nơi hơn nữa,không được trải nghiệm hơn nữa,không được xxx đa dạng hơn nữa,còn bạn khi tham gia cuộc chơi này bạn tiếc nuối điều gì? tiếc đừng tham lam quá,tiếc đừng sợ hãi quá,tiếc đừng ngu ngơ quá hay 1 vài cái tiếc nào khác?
    p/s: Hy vọng đây là pic tâm sự cho các ace muốn giãi bày cho thoã nổi lòng
  2. lanhlung0215

    lanhlung0215 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2017
    Đã được thích:
    695
    Tiếc là đã ko nghỉ hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3, còn tham khi đã ăn khá nhiều, kaka :)
    => bài học: Chốt lời ko bao giờ là sai
    Thebic thích bài này.
  3. Thebic

    Thebic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    360
    chúc mừng bác đã chốt lời
  4. bill6868

    bill6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    762
    Tiếc vì tại sao lại biết ck, năm 2003 có người rủ vào nhưng ko ham, cuối năm 2007 theo người quen họ hàng dính vào ck giờ đâm nghiện, bao tài sản bay sach năm 2008 cái thời còn viết giấy,giờ ngẫm lại vui thì có, buồn cũng có cảm xúc dạt dào, nhưng tai hại là éo tập trung được vào cái gì,ngủ cũng mơ thấy trần sàn,đến gái xinh ngút trời còn *** ham bằng cái môn này.
    lanhlung0215Thebic thích bài này.
  5. Thebic

    Thebic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    360
    Trải qua bao sóng gió như vậy thì cứ lạc quan mà tiến thôi bác

Chia sẻ trang này