HAG - Đen thôi... đỏ quên đi!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vmhfinance, 11/10/2016.

159 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 03:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 176 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vmhfinance

    vmhfinance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2016
    Đã được thích:
    8
    Làm cho những NĐT trên TT tài chính cũng kha khá năm rồi, mình thấy thế này.
    Về cái khía cạnh tâm lý ấy:
    Trên thị trường tài chính, và thị trường hàng hóa một Trader không bao giờ xắn tay thực hiện một giao dịch để kỳ vọng rằng sẽ thua lỗ cả, đương nhiên. Hòa vốn trả dép bố về cũng đã là tư tưởng dành cho đối tượng bi quan lắm rồi.
    Thế nhưng cái không nghĩ đến nó lại hay xảy ra. Đụp một cái, lỗ nặng!...mất cả vui.
    Thế rồi hệ lụy về tâm lý của nó thì muôn vẻ nghìn lối. Có ông thì nhận thẳng là mình sai, nghĩ bụng rằng mình còn thiếu sót nhiều trong phân tích thông tin và đánh giá tổng quan, rồi rút kinh nghiệm. Có ông thì nhận mình bị mấy thằng ôn lập đội bay nó lùa, rồi cũng có ông bảo lỗ là do đen thôi, đỏ quên đi... Nói chung là đủ chuyện, nhưng mà vấp rồi lại đứng kiêu hãnh vì đa số trong mọi lĩnh vực, mọi tầm cấp thì vấp váp bao giờ cũng là điều kiện cần, và quan trọng là bao giờ nó cũng sinh ra trước những thành quả bền vững. Lỗ nhẹ nhàng, nhưng rút ra được kinh nghiệm quý giá, mà những kinh nghiệm này là rất cần, cần lắm cho những mùa đại thắng đang gọi í ới phía trước

    Nhưng mà, thực sự mà nói, cái đau nhất của một Trader sử dụng ký quỹ(trên thị trường tài chính) hoặc vốn vay trên thị trường hàng hóa không phải là thua lỗ, như đã nói. Mà "Đau", chữ "Đau" trọn nghĩa là biết chắc hàng đang bắt đầu tăng giá rồi nhưng phản dằn lòng bán lỗ hoặc tự động bị bán như đã ký. Nói chung là bị trạng thái Call marin khi đang tạm thời cụt vốn để duy trì hợp đồng, và hàng đang ở đúng đáy. Thường thường, thất bại là mẹ của thành công vì nó tạo ra kinh nghiệm. Nhưng riêng thất bại theo kiểu này thì nó thực sự nó chẳng tạo ra cái kinh nghiệm gì cả. Đau là ở chỗ đó, đại bại... nhưng quay lại tự hỏi có thu được cái kiến thức kinh nghiệm gì không. Thì lắc đầu...
    - Đen thôi Đỏ quên đi.
    Nhìn quả giá Cao Su đang vừa qua đáy, chớp tăng liên hồi, rồi chuyện Hoàng Anh Gia Lai đang bị "call margin", nhắm mắt tính bán 20.000 ha cao su
    Mình lại nghĩ chơi: Thằng cha này ngày xưa chắc "Đỏ thôi , Đen quên đi". Chứ từ hồi trước mà bị gặp "Đen thôi, Đỏ quên đi" như bây giờ đang gặp thì k hiểu sao...
    Nhưng mà nói chung là đau! Đau như cái câu cửa miệng mình vẫn hay phải nghe:
    - "Anh thề với em, anh Đau lắm chứ" !

Chia sẻ trang này