Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

2877 người đang online, trong đó có 1150 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 204608 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Thì tôi chép của Susu mà :D
    khoaita2009, hoangda, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.312
    Hèn chi Su thấy thiếu cái gì ấy thì ra là ai thọt lét hè , hỏng lẻ @vannghe >:D:D<
    --- Gộp bài viết, 16/04/2017, Bài cũ: 16/04/2017 ---
    khoaita2009, chilee, hoangda3 người khác thích bài này.
  3. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Càng ngày bạn làm thơ càng hay,bài này như xoáy vào miền của ký ức xa xôi,như gợi nhớ đến một thời tuổi trẻ.Thanks Binh Yên nhé
    Thỉnh thoảng tôi cũng có làm một vài bài thơ,đa số là thơ buồn.Có một bài viết cho con gái nhưng dài lắm,kiểu như là trường ca Đam San ấy X_X
    Thôi thì tạm gửi bạn một đoạn ngắn đọc chơi nhé

    Thơ cho con gái

    Con sinh ra khi mẹ không còn nữa
    Lá vàng rơi thu cũng sắp úa tàn
    Con mở mắt trong vòng tay Bà Nội
    Bố vỡ òa hạnh phúc lẫn đớn đau

    Con nhỏ quá bố không dám bế
    Bố chỉ sợ rơi nước mắt vào con
    Đôi mắt con như hạt sương trên lá
    Ẩn chứa điều gì,bố hiểu con vất vả từ đây

    Không sữa Mẹ con bị tiểu phế quản
    Thở khò khè nhọc nhằn suốt cả đêm
    Có những hôm trời trở gió sang đông
    Người tím tái con vội vàng nhập viện
    Bố thương con mà chẳng biết làm gì

    Bố sợ nhất những ngày đi công tác
    Tiếng chuông reo điện thoại lúc nửa đêm
    Bà thông báo con ốm phải đi viện
    Bố lặng người thao thức trắng đêm

    Rồi nhọc nhằn vất vả cũng qua đi
    Bố vụng về nuôi con khôn lớn
    Những bước chân đầu đời chập chững
    Nói bi bô làm bố chẳng hiểu gì
    Con mỉm cười trách bố kém thông minh

    Có một lần bố nhớ mãi không quên
    Con hỏi bố năm con tròn ba tuổi
    Mẹ đi đâu sao mãi vẫn chưa về
    Bố nói dối Mẹ bận đi làm xa
    Con im lặng không hỏi thêm gì nữa
    Bố thẫn thờ giấu nước mắt quay đi

    Thời gian trôi,con bước vào lớp một
    ...................................................
    ...................................................
    Dài lắm....bạn thông cảm
    khoaita2009, chilee, SuSuCaRot6 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.938
    Xin chia sẻ cùng bác và Nghé con ! >:D<
    Bài thơ bác viết cho con gái hay và cảm động quá ! Khi nào rảnh , bác post tiếp đi ạ . Rất hay đấy !
    Em chúc bác sức khoẻ và may mắn . Chúc cho Nghé con vui khoẻ , ngoan , học giỏi và hiểu được sự vất vả của bố cũng như tình yêu lớn lao bố đã dành cho mình, luôn cả phần của mẹ . Bé sẽ mạnh mẽ và cố gắng vươn lên để luôn là niềm tự hào của bố .

    Tặng bác khổ thơ cuối của bài ƯỚC :
    Em ước mình là khúc hát lời ru
    Mãi ngân nga trong cõi lòng cô lữ
    Nào ngủ ngoan những muộn phiền đã cũ
    Để người về vui thú với bình yên .
    khoaita2009, chilee, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  5. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Rất cảm ơn bạn Binh Yên đã động viên,chia sẻ.Tôi tự biết thơ tôi làm không hay,chỉ là những giãi bày,tâm sự nào đó trong cuộc sống
    Tôi rất thích bài Ước của bạn,khi nào tôi có bạn gái, xin phép bạn được thay từ "Em" thành từ "Anh" để gửi tặng,tán tỉnh ;;);;) khà khà
    khoaita2009, chilee, HoaTuBi5 người khác thích bài này.
  6. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.630
    tôi đọc cũng thấy buồn bác ạ, cuộc sống vẫn tiếp diễn ký ức thì không phai
    khoaita2009, chilee, HoaTuBi5 người khác thích bài này.
  7. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.728
    Giọng ca Ngọc Lan thật đặc biệt , nhẹ nhàng , mong manh, ngọt ngào sâu lắng, vô cùng nữ tính và truyền cảm ...
    Yêu chị !!! @};-

    **********

    Thế là hết những mộng mơ
    Cuộc tình đã lỡ , mong chờ còn đâu
    Chỉ còn phiền muộn hằn sâu
    Người đi bỏ lại tim sầu riêng mang ...

    --- Gộp bài viết, 18/04/2017, Bài cũ: 18/04/2017 ---
    Mới gặp mà đã đậm sâu
    Tình trong giây phút ngỡ đâu kiếp nào
    Ngước lên hỏi mãi trời cao
    Gieo chi ngang trái cho đờ đẫn nhau
    Dẫu rằng yêu đến ngàn sau
    Có duyên không nợ nên sầu chia phôi...

    khoaita2009, chilee, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  8. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Vâng,cuộc sống thì lúc nào buồn vui cũng đan xen nhau,giống như ở TTCK này.Có điều cuộc sống khắc nghiệt hơn vì có những việc mà mình không thể tự quyết định được,nằm ngoài sự lựa chọn của mình
    khoaita2009, HoaTuBi, SuSuCaRot2 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.938
    VUI SỐNG

    Đã biết là vô thường
    Sao mãi còn phiền não
    Đời như cơn mộng ảo
    Đổi thay : Lẽ tất nhiên .

    Có chi phải ưu phiền
    Khi điều không như ý
    Có gì phải thoái chí
    Khi thử thách gọi tên.

    Ngày mai nắng lại lên
    Khi cơn mưa đã tạnh
    Mùa Đông dù có lạnh
    Xuân về lại ấm thôi .

    Hãy buồn một chút thôi
    Đời không gì mãi mãi
    Đôi khi lòng trống trải
    Lẽ tự nhiên con người .

    Nên hãy nở nụ cười
    Cho niềm đau bé lại
    Biết chấp nhận thành bại
    Sống thảnh thơi một đời .

    Binh Yen


    [​IMG]
    khoaita2009, chilee, HoaTuBi2 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.938
    Thơ của bác hay chính là ở sự chân thực . Rất mong được đọc thơ của bác nữa ạ .
    Èo , bài Ước của em thường thui nhưng nếu bác thích thì cứ tự nhiên , hi...
    Mà đến lúc bác có bạn gái , lại làm những áng thơ tình ngọt ngào lãng mạn để gửi lòng mình tặng cho cô ấy chứ cần chi bài Ước của em , hoặc bác cũng có một bài Ước tặng riêng cô ấy , kiểu như " anh ước mình là gió , để bay đến bên em .... " chẳng hạn , hehe... :D
    Chúc bác vui và sẽ tìm được người như ý !
    khoaita2009, chilee, HoaTuBi1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này