Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

3084 người đang online, trong đó có 1233 thành viên. 16:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 204662 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Doanhsota

    Doanhsota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2017
    Đã được thích:
    2.419
    Giờ em mới biết tới mục giao lưu này chị ạ. Bài này em ngẫm đúng lắm. Tương lai của mình do thái độ của mình quyết định. Cứ qn yên rồi sẽ bình yên chị nhỉ
    Clara21, VuthanhnguyenBinh Yen thích bài này.
  2. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.265
  3. phia_truoc_la_bau_troi

    phia_truoc_la_bau_troi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2021
    Đã được thích:
    240
    chị @Binh Yen ơi, nhờ chị view giúp em 2 mã ét tê bê và ét chín chín giúp em với.
    Chị xem giúp em cả ảnh dòng tiền với ạ. Em đang cầm nó mà sốt ruột với VNI quá ạ.
    Em cám ơn chị và chúc chị sức khoẻ!
    Clara21, VuthanhnguyenBinh Yen thích bài này.
  4. dangkhoa2020

    dangkhoa2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    3.343
    Em chào chị. Hôm nay vô tình e vào mục giao lưu thấy bài viết này. Em xin phép được chia sẻ chút ít sau giờ chứng cháo khốc liệt.
    Chắc chỉ còn là con nít còn nhỏ mới được sống vô tư vô nghĩ. Ngày nhỏ thì nói dối bố mẹ để xin tiền đi quán nét, đi mua quà ăn vặt. Khi lớn rồi vẫn chẳng sửa được tật nói dối nhưng mà ở hoàn cảnh khác dù khó khăn mấy mỗi khi bố mẹ hỏi cũng giả vờ rằng " con ổn, công việc của con tốt lắm, lương con lại được tăng rồi, món này bọn con ăn chán rồi , ui giời món đồ này rẻ không ấy mà mẹ ...."
    Thường thì khi chỉ khi làm bố rồi mới hiểu ra nhiều chuyện nhưng khi đó bố mẹ đã già rồi...
    Hãy sống thật với chính mình và trân trọng những gì mình đang có.
  5. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.265
    Cám ơn chị BY rất nhiều, khi nhận được các ý kiến định lượng TT giúp ae.
    rất cám ơn chị , chúc chị luôn mạnh khỏe, an nhiên
    Clara21, Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.321
    Bình Yên dạo này bạn khoẻ cả chứ, chứng mất ngủ đã rời xa bạn từ bỏ bạn chưa! >:D<
    Clara21, WATERTHUY586888168Binh Yen thích bài này.
  7. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Bạn ấy còn rất tỉnh và đẹp gái lắm luôn à.>:D<
    Clara21SuSuCaRot thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    154.062
    Ui , lâu lắm mới về đây . :p
    Cảm ơi Su Su còn nhớ BY , nhớ luôn kỷ niệm ngày xưa khi BY mới chân ướt chân ráo lạc vô F.:D
    Nhờ ơn Trời Phật , BY vẫn khoẻ , chứng mất ngủ nó yêu quý BY nên muốn làm bạn tri kỷ rồi :))
    @SuSuCaRot cũng vẫn khoẻ chứ ? Chứng cháo năm ngoái thì khỏi nói cũng biết Su phải đi Thái đi Hàn thẩm mỹ nhiều lần vì ngoác hết miệng ra xấu lém :D.:drm
    Còn năm nay bạn ổn chứ ? TT downtrend kinh quá Su ạ !8-x

    Ôi ! Tự dưng nhớ thời nhà Su có hai cái Bình là Bình Yên và Bìnhminh vui quá Su nhỉ !:x
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    154.062
    TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH TRÍ TUỆ SỐNG CỦA BẠN ( Phần 1)

    --------------------------------

    TRÍ TUỆ SỐNG VỚI SỰ KHÔ KHỐC


    ► Con người sống sẽ rất khổ nếu như luôn nhạy cảm quá với một lời nói được cho là nặng lời hoặc một thái độ được cho là quá nghiêm khắc hoặc một khuôn mặt được cho là quá lạnh lùng.... Bởi luôn cứ phải để ý người khác mà quên mình. Bởi luôn cứ phải cảm thấy sợ sệt hoặc cảm thấy ấm ức, tức giận thậm chí thấy bất công...

    ► Bạn sẽ chỉ sống thoải mái và hạnh phúc khi biết đón nhận những gì kinh khủng nhất, bất công nhất ... từ bất kỳ ai....bằng tâm thế điềm nhiên của một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết học hỏi, biết lễ phép, biết bỏ qua, biết tha thứ...

    ► Đừng chỉ biết nhận những gì tốt đẹp nhất, những gì thấy vui nhất, những gì có thể làm được dễ nhất, những lời khen, những sự vuốt ve... cảm xúc và suy nghĩ ... mà còn cần biết nhận và vượt qua một cách bản lĩnh từ tư duy tích cực với những sự khó chịu , những thất bại , những khó khăn....

    ► Bởi đơn giản trong cuộc sống: Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người và làm được tất cả mọi việc thì đương nhiên mọi người hay mọi việc không phải tất cả luôn phải làm hài lòng bạn. Nên hãy học cách tôn trọng mọi điều bạn gặp và biến thành bài học để thay đổi và phát triển tích cực nhất..



    TRÍ TUỆ SỐNG VỚI TỔN THƯƠNG

    ► Khi bị một ai đó khiến bạn tổn thương, ấm ức, tức giận thậm chí hoang mang.Hãy IM LẶNG trong sự cảm nhận, suy nghĩ, thấu hiểu cốt lõi vấn đề, cốt lõi bản thân, cốt lõi người đang gây cho bạn...Biết đâu đó là cơ hội mà bạn nhìn nhận bản thân một cách rõ nét hơn, tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn... và biết tự hoàn thiện hơn... để khẳng định bản thân không như vậy hoặc tốt hơn

    ► IM LẶNG nhưng ĐỪNG BUÔNG BỎ hoặc TRỐN TRÁNH mà cứ đối diện trong sự bản lĩnh và tôn trọng cao nhất... cả những gì khiến bạn vui hay những gì khiến bạn buồn... và đương nhiên bạn đừng lãng phí bản thân trong sự cảm thấy bế tắc...


    TRÍ TUỆ SỐNG CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI


    ► Muốn được người khác quý mình THÌ mình phải trân quý người...

    ► Muốn được người khác lắng nghe THÌ bản thân mình phải biết lắng nghe người khác...

    ► Muốn công việc tốt có nhiều tiền, thăng tiến... THÌ phải bỏ ra tiền, trí tuệ, mồ hôi...

    ► Muốn được công nhận THÌ phải nhận khó, nhận khổ... đi lên..

    ► Muốn có cảm giác sung sướng THÌ phải biết cảm giác khổ để biết sung sướng ở mức độ nào...

    Mỗi thứ muốn tốt nhất... sẽ luôn luôn phải bỏ ra rất nhiều sự nỗ lực và tư duy tích cực...



    TRÍ TUỆ SỐNG THẤU HIỂU

    ► Bạn ăn món này thấy ngon nhưng người khác có thể không thể ăn được...

    ► Bạn mặc cái áo này đẹp nhưng người khác thì mặc nó không hợp và không đẹp...

    ► Bạn thấy vấn đề này không thể chấp nhận được nhưng người khác thấy nó là bình thường và không sao...

    ► Bạn thấy cuộc sống như thế này là thiếu thốn nhưng người khác cũng giống bạn lại đang thấy ổn...

    Bất kỳ vấn đề gì hay thứ gì sẽ luôn hợp lý và tạo sự thích thú... hoặc ngược lại luôn thấy vô lý và đáng ghét... Đó là do quan điểm sống của mỗi người khác nhau dẫn đến cách nhìn và sự cảm nhận khác nhau... Không thể cưỡng cầu bắt người khác phải giống bất kỳ ai... hoặc cũng đừng thấy phiền vì bản thân không được công nhận... hoặc đừng sống mà cứ phải xét nét nhau... Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn luôn vận hành tự nhiên và con người vốn dĩ cũng luôn bản năng trong sự tự nhiên đó...


    TUỆ SỐNG BẢN LĨNH


    ► Không ai không trải qua một lần bị tổn thương và chỉ hơn nhau ở cách vượt qua như thế nào, mất thời gian bao lâu... Vì vậy ngay bây giờ tổn thương bạn đang nắm giữ thì ở đâu đó một ai đó cũng đang nắm giữ nó giống như bạn...Thay bằng than vãn hoặc buông bỏ hãy tạo cho mình một vạch xuất phát mới trên một đường đua mới mà ở đó chỉ có nụ cười, sự tha thứ và niềm hạnh phúc... trong sự tự vượt qua một cách kiên cường...

    ► Không ai không trải qua một lần bị oan ức và chỉ hơn nhau ở việc một ai đó ngay lúc này vẫn bình tĩnh trong sự điềm nhiên lờ đi coi nó là thứ vô chi không hiện hữu nhưng ở đâu đó khác lại có một người khác cứ phải chạy đua cảm xúc, suy nghĩ trên đường đua giải thích chứng minh... Hãy nhớ oan ức, sai trái hay đúng đắn cũng do con người tự nghĩ ra nên đừng biến mình thành con rối trong quan điểm, suy nghĩ của người khác...

    ► Không ai không trải qua một lần thất bại chỉ khác nhau là có người coi nó là bài học quý giá để không dừng bước mà tiếp tục vươn lên.... còn ở nơi nào đó lại có người chỉ biết buông bỏ, gục ngã trong sự đổ lỗi... Ngay bây giờ hãy nhìn xung quanh để thấy cuộc sống vẫn đang thay đổi và phát triển nên nếu bạn dừng lại thì tự bạn đã đi ngược đường đua...

    Đừng nghĩ rằng mọi thứ không hay đến với bạn thì chỉ mình bạn mới mắc phải. Trên thế gian này nhiều người khác cũng vậy và phần lớn họ vượt qua thậm chí ngoạn mục.... chỉ số rất rất ít thất bại và số ít đó thường lại là do chính sự cố chấp và tự buông bỏ trong sự gặm nhấm đổ lỗi, ăn thua, kêu ca, biện hộ...



    TRÍ TUỆ CẢM XÚC

    ► Một người giữ được tâm hồn của mình là người bản lĩnh. Đừng dễ tự bị lây lan suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực từ người khác...

    ► Trong môi trường khắc nghiệt nhất sẽ tìm được người tốt nhất ở lại sau những người đã tự đào thải.

    ► Trong lò nung nóng nhất sẽ tìm được người bền chí, vững lòng nhất sau những người đã ra đi. Sau những người tiêu cực đã ra đi sẽ còn những người thành công và tích cực.

    ► Người giỏi nhất và thành công nhất là người hiểu được mình là ai và nên hành động như thế nào...

    --------------------------------
    (chuyengiaphamhien.edu.vn)
    Binh Yen đã loan bài này
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.084
    Túm váy lại: Tư Duy là 1 dạng vật chất. Tư Duy Tốt, năng lượng tích cực, vật chất tốt!

Chia sẻ trang này