Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

2232 người đang online, trong đó có 893 thành viên. 20:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 204625 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Simtim777

    Simtim777 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/10/2014
    Đã được thích:
    572
    vote!
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.958
    Sao thở dài vậy cưng ...?

  3. waitforme

    waitforme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2015
    Đã được thích:
    403
    Một câu hỏi rất hay :D.
    Thế nào là chính mình ? Khi ta sinh ra, chẳng có bản hướng dẫn nào kèm theo, cứ như tờ giấy trắng vậy...rồi mấy năm đầu đời, người sinh ra ta hoặc nguời trực tiếp nuôi ta dạy ta cái gì ta học được cái đó... lớn lên chút thì bắt đầu bị thế giới bên ngoài tác động... ở bầu thì tròn ở ống thì dài... vậy thế nào là chính mình, khi bản thân nền tảng ta có lại bị tác động rất lớn từ bên ngoài ?
    Một câu hỏi không dễ có câu trả lời thoả đáng :(.
  4. phong 3

    phong 3 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    23.020
    Mục này mà dính vào chứng khoán lại không còn chính mình được nữa! đang canh đổ bô lên đầu lái! :D:drm chắc còn tiếp tục giảm! chưa lên được đâu!
  5. waitforme

    waitforme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2015
    Đã được thích:
    403
    Vậy, nếu như không có sự cạnh tranh khốc liệt với môi trường tự nhiên, với đồng loại ... thì con người có phát triển như ngày nay không ?
    Không có chiến tranh, liệu có hoà bình ?
    Không có thiên tai, liệu con người có phải vắt óc suy nghĩ cách để thích nghi, tồn tại và phát triển ?
    .....
    Hai mặt của vấn đề luôn tồn tại song hành, là động cơ thúc đẩy con người phát triển. Nếu thủ tiêu hết mặt trái, thì đã không có xã hội loài người như ngày nay.
  6. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    20.048
    %%- >:D< :-*

  7. nomoney_2015

    nomoney_2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Đã được thích:
    714
  8. hocsinhlop5

    hocsinhlop5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    1.171
    Đọc bác viết em hiểu ý của bác,xuất phát từ những gì bác nhìn thấy,cảm nhận va chạm và chứng kiến trong F319 này.Những điều đó làm ảnh hưởng,hay tổn thương phần nào đến bác trước khi chia sẻ bài này,phải ko bác?
    Em lấy 1 ví dụ nhé:
    Một ngày nào đó bác đến cơ quan,hoặc bác vào F319 này,bạn bè bác nhận xét rằng : Dạo này Binh Yen khác quá,thay đổi hẳn so với ngày xưa,trước thì thế mà bây giờ lại như thế.
    Vậy thì ngày trước bác là chính mình hay hiện tại bác là chính mình?
    Tính cách nào thể hiện cốt lõi,căn bản con người của bác,trước kia hay bây giờ?
  9. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    TT đã xanh 1 chút ,dù chỗ cp còn lại của Tu vẫn lỗ ... nhưng đọc bài này xong Tu thấy rất nhẹ nhõm ạ !

    Bận Lòng Chi Nữa..


    Dù đã gặp qua lắm cụ già
    Ai ? Hay mai đó cụ là ta ?
    Vẫn lo xuôi ngược đời cơm áo
    Linh hồn hoang phế cõi tha ma..

    Dù đã thấy nhiều những nạn tai
    ” Chuyện ấy.. đời ta sẽ đứng ngoài! ”
    Say sưa tạo ác quên hành thiện
    Bất chợt tai ương đến thở dài..

    Dù biết chung quanh lắm khổ, buồn
    Ái tình, danh, lợi mãi tơ vương..
    Bôn ba, tất bật quên nhìn lại
    Khối kẻ về không ở cuối đường.

    Dù thấy bao nhiêu kẻ chết rồi
    ” Mình không như thế, chuyện.. xa xôi!! ”
    Chẳng một ai tin mình sẽ chết
    Bất chợt, vô thường sóng cuốn trôi.

    - Ai đã Thấy, Nghe, Biết cả rồi
    Thì về, kẻo muộn bóng chiều rơi
    Mồ hoang lắm kẻ còn xanh tóc
    Bận lòng chi nữa.. Dã tràng ơi!

    Thích Tánh Tuệ

    [​IMG]
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Như Thế Là Tôi
    [​IMG]

    Tôi xin sống đời của nắng
    Nắng hong khô mọi não phiền
    Để nghe tâm hồn phẳng lặng
    Giữa đời giông bão triền miên..

    Tôi xin sống đời của mưa
    Mưa qua bao vùng đất rộng
    Một giọt cuối còn đong đưa
    Cũng tan.. cho mềm cõi sống.

    Tôi xin làm cơn gió lộng
    Xua tan nóng bức trưa hè
    Hương cau thoảng kề giấc mộng,
    Tóc vờn bay mát chiều quê..

    Tôi mơ thành dòng sông nhỏ
    Thả những nỗi niềm trôi đi
    Vẳng nghe đôi bờ lá cỏ
    Vui, buồn.. giữ lại làm chi!

    Và tôi nguyện làm mặt đất
    Chấp nhận này rác, này hoa
    Hận thù hay lời ngọt mật..
    Cũng thấy đâu gì khác xa!

    - Tôi chỉ là áng mây qua
    Giữa trần gian nằm mộng mị
    Mây chẳng có nơi làm nhà
    Để vấn vương hồn vạn kỷ.

    Phiêu du.. tôi vào cõi Ý
    Rồi trở về trong phút giây

    Cái Biết sáng ngời muôn thuở
    Dù đời lúc tỉnh, khi say…

    Thích Tánh Tuệ
    Binhminhseden đã loan bài này

Chia sẻ trang này