Hề Chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 18/09/2014.

8554 người đang online, trong đó có 1398 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45092 lượt đọc và 353 bài trả lời
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    VAI TRÒ
    Sân khấu cuộc đời - mỗi người chúng ta diễn một vai (VAI TRÒ).
    Có vai thiện, có vai ác. Thầy Dao của chúng tôi là vai thiện.
    Mời các bạn xem phim HÃY ĐỢI ĐẤY -
    Chú thỏ vai thiện luôn được mọi người yêu quý,
    Chú Sói vai không thiện - luôn thua đau.



    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ! %%-~o)%%-
    Last edited: 20/09/2014
  2. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009

    Tin tiếp về Hùng Vương thủy sản :

    HVG Tập đoàn thủy sản có doanh số hàng đầu Việt nam vừa ký kết hợp đồng xuất khẩu 40.000 tấn cá thành phẩm sang thị Nga, thời gian giao hàng từ tháng 10 đến quý 1/2015.
    Đây là hợp đồng xuất khẩu lớn, chiếm khoảng 60% sản lượng của công ty và đưa doanh số của HVG tăng 1,5 lần trong năm 2015.
    Ngoài ra, HVG đạt được thỏa thuận nhập khẩu cá sole fish (cá lưỡi trâu) từ vùng biển Vladivostok của Nga về chế biến, sau đó xuất ngược lại Nga. Việc chế biến cá sole fish sẽ nâng cao giá trị xuất khẩu, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho HVG .

    Cuối năm 2014,sẽ kết thúc Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và liên minh thuế quan với Nga, các mặthàng nông thủy sản và tiêu dùng được hưởng thuế suất bằng 0%. Với lợi thế cạnh tranh lớn dành cho Việt Nam, hàng hóa Việt Nam có điều kiện thâm nhập sâu vào thị trường 200 triệu dân của Nga. HVG là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi thế này.

    HVG Hùng Vương trở lại đường đua - phi mã nước đại .

    Tra Ly F319 tổng hợp
    Last edited: 20/09/2014
  3. VN_INDEX73

    VN_INDEX73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Đã được thích:
    261
    you có phải là con chiên ngoan đạo mù quáng không!?b-)b-)b-)b-)b-)
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Chào bác VN INDEX73 - Tôi không ngoan đạo.
    Tôi vốn là cậu học trò cá biệt.
    Đôi khi tôi nói và làm khác Thầy giáo của mình. Nhưng tôi luôn tôn sư trọng đạo.
    Tôi chúc bác VN INDEX73 vui khỏe và thắng lợi trong giao dịch tuần tới - cuộc đua Đường lên đỉnh VNI 670 mới chỉ bắt đầu.
  5. VN_INDEX73

    VN_INDEX73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Đã được thích:
    261
    xâu xắc! Is truly a girl profound!=D>=D>=D>=D>=D>
  6. Timo Boll

    Timo Boll Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    341
    Văn hoá cua cái thằng UP and Down để ở gót chân bác ạ. Đầu nó toàn bã đậu và cám lợn thôi
    HoaTuBi thích bài này.
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Sấm truyền của Trạng Trình về nhân quả báo ứng

    Hai dòng Thiện–Ác
    Là hai điều thật khác nhau xa
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Dở, hay báo ứng, thật là công minh.

    - Báo ứng có khi nhanh, khi chậm,
    Nhà tối, nghèo nào dám coi khinh
    Việc làm phúc nếu vô tình,
    Như tuồng lánh nạn, đáng khinh khỏi bàn.

    Kẻ bạo ngược mưu toan việc xấu,
    Bịp được người sao giấu được trời
    Vầng dương mọc lặn luân hồi,
    Mặt trăng tròn khuyết, đầy rồi lại cong.
    Tình người cũng tụ, xong lại tán,
    Buồn lại vui, vui chán lại buồn.
    Cỏ hoa sớm nở tối tàn,
    Cây tùng cây bách muôn ngàn sức xuân.

    MỖI NGÀY XÉT BẢN THÂN BA LƯỢT
    Đêm nhiều người sẽ biết cho ta.
    Số trời vốn sẵn định ra,
    Giàu sang có mệnh, vinh hoa có ngày.
    Hoa nở muộn do cây cằn cỗi,
    Đời chưa vui, bởi nỗi khổ nghèo.
    Giàu sang, khách đến thăm nhiều,
    Nghèo hèn, thân thích ra chiều cách ly.
    Lúc dư dật, phòng khi túng thiếu,
    Khi sướng vui, phải liệu khi buồn.

    Một nhà nề nếp cương thường,
    Cha từ, con thảo, đẹp gương vợ chồng
    Tình anh em: thuận lòng nhân ái,
    Nghĩa bạn bè qua lại giúp nhau.
    Người con phòng lúc ốm đau.
    Chứa thóc phòng đói là câu chí tình.
    Giúp người gặp cảnh tình nguy cấp,
    Hoặc cứu người trong lúc gian nguy.

    Có mới đừng nới cũ đi,
    Tiếng nói một nẻo, bụng suy một đằng.
    Chớ có lành bắt vành ra méo,
    Đừng làm cho bé xé ra to.
    Một chút tà tất quanh co,
    Người ta sẽ tỏ các trò quắt quay.

    Lời không cánh mà bay khắp ngả,
    Đạo đức cao thì gốc cả, rễ sâu.
    Ngọc vết mài chẳng khó đâu,
    Nói sai, biết sửa bao lâu mới lành.
    Lời đã nói bay nhanh hơn gió,
    Bốn ngựa phi cũng khó đuổi theo.

    Khinh người là thói tự kiêu,
    Người ta khinh lại, đời nào chịu thua.
    Tự khen mình mà chê người hỏng,
    Thì người ta có trọng gì mình.
    Hãy suy Thiện–Ác, Nhục–Vinh
    Ở sao có nghĩa có tình thì hơn.

    Việc gia thất muốn yên mọi sự
    Mỗi người nên biết xử phận mình
    Đừng mưu lấy của bất minh
    Chớ ghen ghét với người mình còn thua.

    Vợ người ta chớ đùa cợt nhả,
    Đừng gièm pha quấy phá hôn nhân.
    Một năm có một mùa xuân,
    Mỗi ngày chỉ một giờ dần đầu tiên.

    Cháy nhà có nước liền dễ chữa,
    Láng giềng cần giúp đỡ lẫn nhau.
    Tình đời lắm chuyện thương đau,
    Anh em để mất lòng nhau thật buồn.
    Người xưa bảo: thói quen thường vẫn vậy,
    Đàn bà thì khó dạy khó chiều.

    Quân tử phép chẳng cần theo,
    Tiểu nhân chẳng chấp những điều lễ nghi.
    Thấy ai có vật gì quý giá,
    Chớ lân la tán gạ, nài xin.
    Công việc nào quá khó khăn,
    Đừng buộc người khác phải lăn vào làm.

    Muốn trách người, phải xem mình trước.
    Nếu tha mình, tha được người ta.

    Đứa bất chính, kẻ gian tà,
    Kết thân với chúng dễ mà tàn thân.
    Không minh bạch miếng ăn lời nói
    Là nguyên nhân cái tội hại mình.

    Lúc trẻ lao động nhiệt tình,
    Khi già cuộc sống gia đình thảnh thơi.
    Trẻ mà lêu lổng chơi bời,
    Về già chắc hẳn cuộc đời gian truân.

    Của cho con đâu cần vàng ngọc
    Mà cho con được học được hành.
    Cho muôn khoảnh ruộng tốt xanh,
    Chẳng bằng cho chúng nghề lành trong tay.

    Mộng làm giầu thường hay thất đức,
    Làm điều nhân khó được giầu sang.
    Thuốc hay khó chữa bệnh oan,
    Của nhặt được khó mở mang giầu bền.

    Bất nghĩa mà trở nên phú quý,
    Như mây bay bọt khí nổi trôi.
    Phúc do trong sạch lòng người,
    Đức từ kiên nhẫn sống đời yêu thương.
    Tham lam lắm tất vương tai họa,
    Sống bất nhân tội chả thoát đâu.

    Tiểu nhân chẳng giúp ai đâu,
    Bởi trong lòng họ, như đầu mũi kim.
    Chỉ gai góc rắp tìm mưu kế,
    Cốt hại người để mong lợi mình.
    Người quân tử có bất bình,
    Liệu mà xa lánh, kẻo sinh hận thù.

    Tình người khác chi tờ giấy trắng,
    Như cuộc cờ vốn chẳng giống nhau.
    Khéo mà ứng xử với nhau,
    Đừng làm ai đó phải chau đôi mày,
    Chớ mạt sát day tay mắm miệng,
    Để người ta phải nghiến hàm răng.
    Ngựa gầy nên kém chạy hăng,
    Người không hồ hởi phải chăng vì nghèo.

    Sẵn tiền, rượu thì nhiều bạn đấy,
    Lúc lâm nguy nào thấy một ai.
    Luật trời báo ứng chẳng sai,
    Không ngay trước mắt, cũng lâu dài chứng minh.
    tuanminh68, LINHPLC, KDCK_VN1 người khác thích bài này.
  8. Dong song lo dang

    Dong song lo dang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Đã được thích:
    289
    Thị phi.
    Lên cái f này, phàm là nhà đầu tư có nick, ai cũng có quyền chia sẻ chính kiến của mình. Cho dù đó là chính kiến thật tâm hay không thật tâm, có tầm hay không có tầm.
    Bản thân tôi, tôi coi f như 1 kênh tham khảo thông tin 1 cách nhanh chóng nhất về ttck, về đo đường tâm lý của nhà đâu tư.
    Vì là diễn đàn ảo. Nên cái tên nick , cái avatar là cái đập ngay vào mắt chúng ta và có a/h rát lớn là có cảm tình với nick hay avatar đó không.
    Thầy DAO ở đây nhiều người gọi thế với nick DAO mang avatar tiều tăng, có rất nhiều ý kiền trái chiều về nick này , vì nick f ko có dấu, nên vô tình cái tên nick ĐẠO được mn dịch thành DAO....và nó vô tình là con DAO 2 lưỡi cho chốn thị phi.
    Tôi đã theo dõi rất niều bài viết của nick ĐẠO, mà cũng không nhiều đâu vì nick ĐẠO luôn theo kiều ...người khôn ăn nói nửa vời, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.
    ĐẠO và ĐỜI , 2 cái luôn song hành trong c/s chúng ta.ĐẠO luôn dạy con người ta hướng thiện, để cho cuộc đời bớt tham –sân –si.
    Trong tt tài chính, 1 số nick đưa ĐẠO vào đây. Tt tài chính ko dành cho cảm xúc, chỉ dành cho kỉ luật. Chính vì vậy mà ko phải đương nhiên có câu : thương trường là chiến trường. nên chăng mn có nên đưa ĐẠO vào đây, cũng như ngược lại đưa tài chính ck vào ĐẠO.
    Đối với cnxh thì luôn có thần tượng, nhất nhất như HCM ờ VN. Mao Trạch Đông ở TQ....họ dựng nên 1 hình tượng n cho đó là ưu việt mn phải noi theo. Còn CNTƯ BẢN thì sao, họ khác hoàn toàn, Mỹ chỉ có nữ thần tự do và còn lại là các đời tổng tống dc lưu danh.
    Với tôi, thần tượng trong f này là ko có, tất cả chỉ để tham khảo....
    Tôi là người đánh dòng P suốt từ đầu sóng, bàn thân nick ĐẠO còn không nhận ra dòng này , chim lợn hay bìm bìm bịp thì nó cũng không a/h đến cả 1 trend tăng hay giảm được . quyế định cuối cùng vẫn là mình, không nên đổ lỗi cho ai.
    Chúng ta nên tôn trọng các ý kiến trái chiều, cũng như tôn trọng ĐẠO giáo. PIC nick ĐẠO lập : HỀ CHỨNG ...liệu có đúng ĐẠO không ?
    takeda2013, rockylevnistockvn thích bài này.
  9. vo thi hau

    vo thi hau Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    6.797
    Bo tay với bác
  10. nmt2014

    nmt2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    721
    hay, rất khúc chiết và đáng suy ngẫm

Chia sẻ trang này