Họa sĩ vẽ bằng miệng Nguyễn Mậu Tân cần được giúp đỡ!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 15/09/2007.

2024 người đang online, trong đó có 809 thành viên. 17:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 513 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.756
    Họa sĩ vẽ bằng miệng Nguyễn Mậu Tân cần được giúp đỡ!!!!!

    Họa sĩ Nguyễn Mậu Tấn, người làng Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế tuy bị mất cả hai chân và hai cánh tay, nhưng bằng nghị lực phi thường vẫn vượt qua khó khăn kiếm sống bằng nghề vẽ và đã đoạt nhiều giải trong các cuộc thi. Vào tháng 2-1977, anh bị một quả mìn còn sót lại trong chiến tranh cướp đi đôi tay và đôi chân khi anh đang khai hoang. Sau khi trị bệnh, anh đã tập viết bằng miệng với cả quyết tâm của mình. Rồi anh học vẽ bằng một giáo trình của sinh viên trường Cao đẳng mỹ thuật, sau đó bắt đầu vẽ tranh minh họa, tranh cổ động. Hiện anh sống bằng nghề vẽ tranh, viết thư pháp và dịch văn bia bằng miệng.

    Hiện nay do vết thương từ quả bom quái ác kia vẫn còn, anh đang bị bệnh khá nặng, phải điều trị bằng xạ trị. Với thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng nên anh gặp khó khăn để điều trị tiếp nhằm duy trì cuộc sống... Anh vẽ tranh có khi được khi không, còn vợ là giáo viên tiểu học, lại nuôi bốn đứa con. Điện thoại nhà họa sĩ Nguyễn Mậu Tấn: 054.891908. Địa chỉ: Nguyễn Mậu Tấn, làng Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.
    [​IMG]
  2. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
    80 USD/thùng: Giá dầu gây sốc mạnh



    n Hoàng Hà


    Giá dầu thế giới đã chạm ngưỡng 80 USD/thùng sau khi những thông tin từ Cơ quan Năng lượng Mỹ được công bố.

    Trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua (12/9) tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đã khiến giới đầu tư sửng sốt khi tăng mạnh tới 1,68 USD, tương đương khoảng 2,2%, lên mức 79,91 USD/thùng. Trước đó, có lúc giá dầu đã được giao ở mức 80,5 USD/thùng.

    Đây là mức giá cao nhất kể từ khi thiết lập sàn giao dịch dầu mỏ New York.

    Theo giới phân tích, chính những thông tin từ Cơ quan Năng lượng Mỹ đã gây cú sốc cho thị trường dầu mỏ thế giới và khiến giá dầu leo thang dữ dội.

    Báo cáo lượng dự trữ nhiên liệu hàng tuần của Mỹ vừa công bố ngày hôm qua cho biết, dự trữ dầu thô tuần qua của nước này đã giảm tới 7 triệu thùng, xuống còn 322,6 triệu thùng.

    Như vậy, nếu tính từ giữa tháng 8 đến nay, nguồn dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm tới 14,5 triệu thùng. Tất nhiên, con số hiện nay vẫn cao hơn khoảng 1,4% so với mức cùng kỳ năm ngoái.

    Dự trữ nhiên liệu ôtô cũng tiếp tục giảm trong tuần thứ 6 liên tiếp. Riêng trong tuần qua, dự trữ nhiên liệu của Mỹ đã giảm đến 700.000 thùng, xuống còn 190,4 triệu thùng. Và nếu tính từ cuối tháng 7 đến nay thì nguồn dự trữ nhiên liệu này đã giảm đến 14,3 triệu thùng.

    Theo lý giải của Cơ quan Năng lượng Mỹ, sự sụt giảm này là do công suất của các nhà máy lọc dầu Mỹ giảm từ 92,1% xuống mức 90,5% trong tuần trước.

    Lo ngại nguồn cung ngày càng eo hẹp, trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đang có nhiều khả năng gia tăng, giá xăng giao tháng 10 hôm qua tại Mỹ cũng đã tăng thêm 3,49 cent lên mức 2,016 USD/gallon. Giá dầu sưởi cũng lên mức kỷ lục với 2,2191 USD/gallon, tăng 3,64 cent so với mức giá ngày trước đó.

    Trước những diễn biến mới của giá nhiên liệu, các khách hàng đã bắt đầu lo ngại rằng giá dầu quá cao có thể ảnh hưởng đến giá xăng bán lẻ cũng như giá dầu sưởi khi mùa đông đang đến gần.

    Nhằm xoa dịu nỗi lo ngại này, hôm qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã giảm dự báo nhu cầu dầu. ?oCho tới khi tình hình rõ ràng hơn, chúng tôi chỉ có thể điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cho thời gian còn lại của 2007 và 2008?, thông cáo của IEA cho biết.

    Theo dự báo của IEA, nhu cầu dầu năm nay sẽ ở mức 85,9 triệu thùng/ngày và 88 triệu thùng/ngày trong năm 2008.

Chia sẻ trang này