Hỏi nghiêm túc: Chạy 1 chân vào điếu đóm trong HOSE hết bao nhiêu STB???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi notatall, 09/09/2007.

1936 người đang online, trong đó có 774 thành viên. 22:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 997 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Em có thằng bạn cùng lớp làm HOSE..... tiền chẵng có nghĩa gì nếu không có "gốc"......
  2. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0


    Bạn em cũng làm điếu đóm ở HOSE giờ môi thâm xì ra nhìn như nghẹo
  3. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    BẠn bác chắc mới làm HOSE nên mới chỉ có môi thâm thôi à, tôi có thằng bạn già làm lâu năm ở đó nên ngoài môi thâm nó còn bị cả mắt híp nữa, bệnh nghề nghiệp mà...căng thẳng lém.
  4. hondaudoson

    hondaudoson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này có ý quảng cáo cho STB phỏng.
    Quá khéo đó. Như vậy thì có phải lãnh đạo STB ngoại giao quá giỏi không, thuyết khách quá giỏi không.
    Theo em thì lãnh đạo STB hơi bị quái đấy, đi trước thời đại đấy.
    Riêng cái vụ STB mở chi nhánh tài Tầu khựa là biết roài, là hợp thời roài. STB sẽ mở chi nhánh cả Mẽo nữa đấy, để đón dòng tiền Mỹ kim mà!

  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Cái vụ chuyển tài khoản từ BIDV sang Sacombank hết bao nhiêu STB nhỉ....
  6. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Hôm nay chắc các bác bận rộn mua mua, bán bán mà tạm gác chuyện lại, giờ thì chợ cũng tàn ngày sắp tận tôi mới dám làm phiền âu cũng là mong các bác có bác có thời gian để mắt mà giúp cho vài nhời chỉ vẽ đường hướng. Ấy vậy mà vào đọc lại có bác bảo tầm phào, có mấy bác không biết làm sao cũng vẫn nhiệt tình Up giúp thật quí hoá quá

    Có bác lại đe đem tôi ra tố cáo, mong bác cũng hiểu âu cũng là tại cái sự nghiện buôn bán nó mới sinh ra thế chứ tôi cũng chẳng muốn xé rào, lách luật làm gì. Cơ mà cái ý của tôi thì nó chả mới, hẳn nhiều bác đã đi trước rồi dưng mà phần tôi thì còn băn khoăn 2 cái thành ra mới trì hoãn

    Thứ nhất: Đợi con em nó luyện thành mọi nhẽ, chỉ bảo nó mấy ngón làm ăn để cơ hồ nó vào còn biết tìm hiểu cái gì
    Thứ hai: Tôi thì vẫn cứ băn khoăn về cái tính an toàn nên cứ phải nấn ná đợi xem phản ứng nó ra sao, đến giờ chắc yên tâm rồi nên mới dám hỏi.

    Mà số cũng là thế này, đợt gần đây tôi có chút công chuyện phải ghé qua HOSE chút. Các bác đã nghiền cổ cánh buôn buôn bán bán chắc chả ai còn lạ gì cái khu "chợ" lớn nhất VN ấy nữa nhể. Nó vốn toạ lạc trong một toà nhà vào loại cổ kính gần nhất SG, bác nào đến chi nhánh ngân hàng nhà nước ở TP HCM chắc sẽ rõ những cái toà nhà cổ từ thời Pháp ấy nó thế nào. Ngoài trời đang nắng 35, 36 độ ấy thế mà đi vào trong là nó cứ có cảm giác lành lạnh và lại thiêu thiếu ánh sáng cứ dư cái cảm giác đang đi giữa hành lang khu khám nhớn Chí Hoà ấy. Vừa đặt được nửa bán chân vào trong tôi là suýt ngã ngửa ra cơ đấy. Ơ này cái T con anh S, thằng ku D con chú H... rồi còn bao nhiêu đứa nữa chúng nó cứ là .. tất bật, tất bật, tíu ta tíu tít... Ơ mà kia còn mấy đứa tôi chả biết con cái nhà ai nhưng xem ra cung cách chắc cũng chả phải gia thế bình thường, không danh gia thì cũng cự phú chứ chả chơi. Ấy mà tôi cũng có mấy em, mấy cháu có dáng mỏi mệt, nhưng dòm tụi nó cứ như chửa cắt cữ thuốc (cái ngữ này chắc đốt tiền ghê lắm đây..). Chúng nó thì tôi còn lạ chứ tụi cái T, thằng D thì tôi lạ gì, bữa nào qua nhà chúng nó còn một điều bố cháu bảo, 2 điều bố cháu bảo, ấy vậy mà ... Về nhà rồi thì tôi sinh băn khoăn: quái lạ, sao anh S, chú H rồi bao nhà danh giá lại để con vào chốn chợ búa mà xưa nay chỉ có đám con buôn chúng tôi là tới lui thế, sao không để chúng nó ở sở Tây ra vào sáng choang, thang máy vù vù???... cái băn khoăn về cơ sự nhục, về cái an toàn của tôi hoá ra là vô căn cứ cả....


    Đấy chuyện con cà con kê thì nó dài dòng, bác nào thấy tầm phào thì đọc cho vui giải trí nhưng bác nào biết thì chỉ giúp cho tôi đường đi nước bước. Lễ thì tất là phải lễ, lễ gì thì tôi đã thăm dò biết chốn ấy người ta thích gì rồi, cái tôi băn khoăn là định lượng bao nhiêu thì vừa ấy. Bác nào biết thì chóng chóng chỉ giùm chứ cái sự buôn bán là nó gấp gáp lắm rồi các bác ợ...
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Giời ơi là giời, chuyện này ai cũng biết cả mà bác not cứ xé ra to chuyện.
    Nhưng bác đừng mơ mà mua đc 1 ghế nhé. Giả như em là sếp ở đó, em lôi họ hàng hang hốc, xá gì chút tiền còm của bác, khà khà.
  8. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Giời ơi ông em lười nghĩ có khác
    Anh là con buôn, không phải nhà lập pháp hay nhà đạo đức học
  9. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Cao cầu quá môt tên trúng vài cái đích

Chia sẻ trang này