Hồi ức của một dân chơi: Hồi 4

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi cje119, 18/10/2021.

2039 người đang online, trong đó có 815 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2376 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Hồi ký #chungkhoan #thama
    TÔI ĐÃ MUA BÚP BÊ LẬT ĐẬT CHO CON GÁI 1 TỶ ĐỒNG NHƯ THẾ NÀO?
    HỒI 4: Sai lầm nghiêm trọng và cú nảy của con mèo chết
    Sau khi chốt SSI, tôi không biết mua mã nào nữa. Có vẻ mã nào cũng giá cao, đặc biệt là dòng Sông Đà. Một hôm tôi chú ý có một mã Sông Đà mới lên sàn giá 150k, nó là SD2
    Lập tức tôi tra lại giá OTC của nó trước khi lên sàn, nó chỉ tầm 8-90k. Tôi suy nghĩ nếu mình chọn được một mã kiểu này có thể kiếm được 50% trong vòng vài tháng nếu như suôn sẻ.
    Tôi tiếp tục tra các Công ty đã nộp Hồ sơ niêm yết lên sàn HA, thì thấy được một số Công ty, tôi chú ý đến Công ty Sông Đà 25, lúc đó nó còn chưa có tên mã chứng khoán.
    Trên sàn OTC cũng có rất ít người bán cổ phiếu này vì vốn điều lệ của nó chỉ là 18 tỷ.
    Ngày nào tôi cũng mở sàn OTC xem có ai bán không, nhưng họ toàn bán 10k, 20k mà giá 60 thì tôi không đủ tiền mua. Mà OTC thì không ai bán lẻ cả
    Mãi rồi cũng có tin đăng: Bán 6700k cổ phiếu Sông Đà 25 với giá 54k. Như nhìn thấy mỏ vàng, tôi lập tức gọi điện hỏi mua ngay.
    Chiều hôm đó tôi đến SSI rút hết tiền và ôm một bọc tiền đến Công ty Chứng khoán Sao Việt tận Cầu Giấy giao dịch. Người bán là một chị gái, xem chừng cũng không biết mấy về cổ phiếu.
    Giao dịch thành công, lúc đó là giữa tháng 10/2007 và tôi lại tiếp tục những ngày chờ đợi! Lần này thì hơi lo lắng vì nhỡ đâu có vấn đề gì đó nó ách lại thì nguy!
    Chờ đợi chừng 2 tháng thì tôi bất ngờ nhận được chính cuộc gọi của chị gái nọ. Chị đề nghị mua lại với giá 70k. Tôi chợt nhớ đến chi tiết trong cuốn sách của Darvas, khi có người đến gạ mua cổ phiếu thì có nghĩa là có tin tốt nào đó mà mình không biết.
    Tôi từ chối đề nghị và đưa ra một cái giá thăm dò là 90k. Chị gái không đồng ý và thế là giao dịch bất thành.
    Đúng như tôi dự đoán, chỉ vài ngày sau sàn OTC bắt đầu nổi sóng. Giá OTC tăng phi mã, từ 100 đến 120k. Vậy chắc là hồ sơ đã được phê duyệt.
    Tôi đăng bán trên OTC với giá 105, rủi thay, hôm sau có 3 cuộc gọi nhỡ mà tôi lại để quên điên thoại ở nhà. Tôi đoán là có người muốn mua.
    Không thấy người mua nữa, tôi lại quyết định chờ nó lên sàn. Và điều gì đến cũng phải đến, Sông Đà 25 được niêm yết với mã SDJ
    Ngày 25/12/2007, SDJ chào sàn với giá mở cửa 93, tôi hơi thất vọng. Trải qua 2 chiến thắng lớn nên tôi quên mất bài học TKU, tôi không bán mà cứ chờ xem sao. Đó thực sự là một sai lầm nghiêm trọng. Vì mặc cảm giá OTC là 100 nên tôi cứ chờ nó lên 100 mới bán.
    Tôi đâu có biết rằng TTCK đang vào đợt downtrend mạnh. Giá các cổ phiếu sàn hàng loạt suốt nhiều phiên liên tiếp. Ngày nào tôi cũng đặt giá sàn mà không thể khớp lệnh. May sao cú nảy của con mèo chết đã cứu tôi. SDJ một hôm tăng trần đến 68, tôi đã thoát khỏi vị thế nguy hiểm.
    Bắt đầu những ngày tháng kinh khủng đối với những ai cầm cổ phiếu. Ngày nào cũng múa bên trăng, không chỉ một vài phiên như hiện nay, mà nó là cả tháng trời. Đến mức Sở Giao dịch buộc phải thắt biên độ tránh đà lao dốc, càng thắt lại càng chẳng ai mua cổ phiếu. Hài hước là nhiều mã cả phiên không ai mua, đến ATC thì lại có lệnh mua 10 cổ phiếu, thế là lại lăn quay ra sàn!
    Dưới Công ty tôi người ta cho thuê Công ty chứng khoán An Bình mở sàn giao dịch. Từ đó ngày nào tôi cũng xuống ngắm bảng điện tử. Khác hoàn toàn năm trước, vẻ mặt ai cũng ngán ngẩm , tiêu cực. Có anh còn mang bộ cờ tướng đến chơi trong phiên, tôi cũng thích đánh cờ nên ngày nào cũng gạ chơi! Thỉnh thoảng mọi người lại nhìn lên bảng điện tử chép miệng!!!
    Tôi trả nợ vay 120 triệu như vậy tôi còn hơn 300 triệu. Đôi khi tôi nghĩ nếu tôi bán được lúc 105k mà có tiền xông vào mã khác thì có thể tôi đã mất nhiều hơn. Trong cái rủi có cái may là như vậy.
    SDJ của tôi lao dốc không ngừng, xuống 25 rồi 20 rồi 18. Thanh khoản thì èo uột, nghĩ lai thấy rùng mình... Nếu để đến vài tháng chắc mình mất sạch! ( Mã này bây giờ vẫn còn giao dịch trên Upcom với giá 4k!!)
    Thất vọng hoàn toàn với thị trường chứng khoán, tôi cho vay nóng 300 triệu lấy lãi ăn hàng tháng từ tháng 4/2008, rất may lãi suất lúc đó rất cao, 2.5%/ tháng.
    Tuy nhiên duyên nợ của tôi với chứng khoán chưa thể chấm dứt!
    Mời mọi người đón đọc hồi 5: Nhà đầu cơ được săn đón như thế nào!
    thuyyyyy, ctcj82, ngbuithien6 người khác thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  2. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.866
    Tôi còn giữ mấy chồng hợp đồng OTC
    Khéo bác cũng có tên trong đó, cần tôi trả
    Chờ các tỷ phú đầu tư giá trị đến lấy mà hơn chục năm nay chẳng ai gọi
    Chắc họ thành đại ra hết rồi
    1 thời ngu dại !
    beginner2020cje119 thích bài này.
    beginner2020 đã loan bài này
  3. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.278
    cje119 thích bài này.
  4. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
  5. Prosperous91

    Prosperous91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    2.025
    Bác cho cái link các hồi trước xuống chữ ký hoặc đâu đó để ae tìm cho dễ. Mới vào đã đọc hồi 4 nên k rõ mấy hồi đầu nó ntn
  6. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    36.971
    Đọc đến đoạn "Múa bên trăng", có cơ duyên gì không bác?
    npp2010 đã loan bài này
  7. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.935
    sau gần đấy năm đắm chìm trong chứng khoán đến h thì tài sản từ nhà, xe, sổ tiết kiệm.....của cụ là do TTCK hay do nguồn khác?
  8. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    http://f319.com/threads/hoi-uc-cua-mot-dan-choi.1680447/page-9#post-39118991
    --- Gộp bài viết, 18/10/2021, Bài cũ: 18/10/2021 ---
    http://f319.com/threads/hoi-uc-cua-mot-dan-choi-hoi-3-nha-dau-tu-dai-han.1680659/
    --- Gộp bài viết, 18/10/2021 ---
    Nhiều nguồn bạn ạ!
    tapphilu thích bài này.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    12.296
    Ngày đó tôi chết OTC chắc ngang chết trên sàn.
  10. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.866
    Chắc bác ôm nhiều hàng quá
    Lúc đó tranh sáng, tranh tối, thông tin ít nên giaodịch OTC khó khi thị trường sập
    May mà tôi thấy rủi ro nên chỉ ăn chênh lệch giá nên thoát vụ đó
    Sau có kinh nghiệm không ăn dày nữa, cứ có lãi là chốt quy ra thóc - còn tài khoản gốc có cháy cũng chẳng sợ. Cũng may là chưa cháy tài khoản nào cả.
    rose9, Minhhang2002sexmovie thích bài này.

Chia sẻ trang này