Hồi ức của một dân chơi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi cje119, 16/10/2021.

3122 người đang online, trong đó có 1248 thành viên. 13:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21988 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    ❤ Hồi ký #chungkhoan #thama
    TÔI ĐÃ MUA BÚP BÊ LẬT ĐẬT CHO CON GÁI 1 TỶ ĐỒNG NHƯ THẾ NÀO?
    HỒI 2: CÚ GỤC NGÃ ĐẦU TIÊN
    Cuối năm 2006, vợ chồng tôi đón chào bé thứ 2 ra đời. Áp lực kiếm tiền càng đè nặng trong đầu tôi. Mà gia đình tôi khá thống nhất trong việc nuôi con, tất cả phải mua đồ tốt nhất cho con, vì vậy số nợ ngày càng tăng lên!
    Dường như đến lúc bĩ cực nhất thì sẽ có điều gì đó xảy ra!
    ❤ Một hôm có cậu em hàng xóm nói với tôi rằng: thị trường chứng khoán đang tăng, nếu anh có tiền đầu tư có thể kiếm lời. Em có thông tin một hội đại gia sẽ đánh lên cổ phiếu POT từ 50 đến 70. Mình mua 1000 cổ phiếu sẽ lời 20 triệu!
    Lúc đó là cuối năm 2006, đi đâu người ta cũng nói về chứng khoán, kiếm tiền dễ dàng lắm.
    Dù sao đi vay 25 triệu đối với tôi cũng không khó khăn lắm! Hùn vốn 50% cùng người em mua 1000 cổ phiếu, chỉ sau 2 tuần chúng tôi đã lời 18 triệu. Chia nhau mỗi người 9 triệu, tôi thấy lâng lâng trong người.
    Trả nợ vay nóng, tôi mang 9 triệu về đưa vợ, nói rằng công ty thưởng cho cá nhân xuất sắc của năm! Đúng ra là thị trường chứng khoán thưởng thì mới chính xác!
    Có một cái gì đó bắt đầu len lỏi trong tôi! Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể kiếm tiền dễ dàng quá vậy? Tại sao có người lại bán giá 50k, sau đó lại có người mua giá 70k chỉ trong 2 tuần???
    Ở Công ty tôi, những người rảnh rỗi bắt đầu nhìn vào bảng giá điện tử cả buổi! Tôi cũng lân la hỏi, cũng chỉ biết giá xanh là lên, giá đỏ là xuống. Tôi cũng muốn tham gia lắm, nhưng thấy nói là số vốn ít nhất là 100 triệu thì lại bắt đầu thấy khó khăn!
    Cơ hội cuối cùng cũng đến vào đầu tháng 3 năm 2007. Tôi vay được số tiền 100 triệu với lãi suất kinh khủng 18%/ năm. Tôi còn nhớ chính xác hôm đó là 8/3/2007.
    Sáng 11/3/2007 tôi đến Công ty chứng khoán SSI mở tài khoản! Một cảnh tượng kinh khủng trước mắt tôi, người người chen nhau đông nghẹt. Ai cũng chen lấn xô đẩy để mở tài khoản, viết giấy đặt lệnh mua bán, ồn ào náo nhiệt không khác các bộ phim chứng khoán Mỹ. Cảm giác thật là hưng phấn, đến bây giờ tôi mới biết hưng phấn chính là hứng phân...
    Cả tối về tôi nghiên cứu chọn ra một cổ phiếu có vẻ rẻ nhất sàn Hà Nội: mã TKU, một Công ty sản xuất nhôm. Sáng 12/3/2007 tôi đến đặt lệnh thì nó đã tăng lên giá trần 65k/1 cổ phiếu.
    Tôi tính toán nhanh và quyết định mua 1500 cổ phiếu TKU, tổng giá trị mua là 97,500 triệu. Phí mua vào nữa là hơn 98 triệu. Tức là mua tất tay!
    Than ôi! Tôi không biết rằng ngày đó là ngày tươi sáng cuối cùng của thị trường chứng khoán. Chỉ số VNI 1170 điểm là đỉnh lịch sử mà hơn 11 năm sau mới vượt qua!
    Hôm sau tôi không thể tin vào mắt mình, tất cả chứng khoán đều giảm hết biên độ! Mã TKU của tôi giảm 10% còn 58.5k. Hôm sau nữa, giảm tiếp 10% còn 52.7k. Mà chứng khoán vẫn chưa về tài khoản! Theo quy định thì đến ngày thứ 4 mới được bán!
    Choáng váng cùng cực, chỉ 2 ngày tôi đã mất 20 triệu, bằng 5 tháng lương lúc đó. Nỗi đau mất mát càng lớn khi tôi nghĩ về số lãi phải trả sang năm!!!
    Phiên giao dịch thứ 3 đen tối vẫn chưa tha cho tôi, mã chứng khoán mà tôi kỳ vọng tiếp tục giảm 10% chỉ còn 47.3k, mà khốn nỗi tôi chưa bán được mà cũng chẳng ai mua. Ngôn ngữ dân chứng khoán gọi là "múa bên trăng"
    Đột nhiên đến phiên thứ 4, tất cả chứng khoán lại sống lại, tất cả cổ phiếu lại tăng trần. Tôi lại bắt đầu có hy vọng, chỉ 2 phiên như này nữa thôi là tôi sẽ hòa vốn.
    Đến bây giờ tôi mới biết đó là thuật ngữ chứng khoán: "cú nảy của con mèo chết". Tức là chứng khoán sẽ hồi phục một phiên cuối cùng trước khi rơi tự do.
    Mặc dù đã có thể bán được và thoát ra nhưng tôi không bán. Đến phiên thứ 5, giá chứng khoán lại giảm sốc. Cắn răng tôi bán toàn bộ với giá 48k, lúc nó đang rơi, thu về 72 triệu. Như vậy tôi lỗ tất cả là 27 triệu kể cả tiền phí. Tài khoản sau 1 tuần phiêu lưu chỉ còn 73 triệu!
    Một lần nữa giấc mơ về một con lật đật Nga lại vượt quá tầm tay!
    ................
    Hồi 3 có tựa đề: Con đường trở thành cao thủ chứng khoán trải bao thăng trầm!
  2. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    983
    thời đấy tui cũng mới chơi, dính con Bông Bạch Tuyết BBT và Đá Vĩnh Cửu mua OTC, còn ôm tới giờ !
    beginner2020 đã loan bài này
  3. Bevoimayman

    Bevoimayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2021
    Đã được thích:
    173
    Bác viết ngôn từ rất hay, sinh động. Tôi biết chắc bây giờ Bác đã thành công nhiều nên khi hồi ức lại khoảng thời gian đen tối đó nên mới có nhiều cảm xúc vậy nhỉ
    3S2F, stockhcm5, Goverment3 người khác thích bài này.
  4. Poison123

    Poison123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2020
    Đã được thích:
    4.173
    Nhớ mãi thời OTC, nửa đêm phi xe máy chở 1 bao tiền xuống Bà rịa chầu chực mua lại suất NB của CNV Cty cao su Hoà Bình ( mã HRC) với giá 130k/cp mà chỉ cầm trong tay tờ biên lai phôtcoppy ...Vậy mà tuần sau lên sàn sang tay lại được giá 180k/cp
    Thời đó mua bán như đi xin ăn,cướp giật trên tay người khác. Đám MG thằng nào cũng Complet đi xe xịn tiền xài kg cần đếm, muốn mời đc MG 1 bữa nhà hàng phải năn nỉ gãy lưỡi.
    Còn cái đỉnh 1170 thì hãi rồi, bao chứng sĩ tan cửa nát nhà, vợ con ly tán vì cờ bạc :))
    beginner2020 đã loan bài này
  5. Bevoimayman

    Bevoimayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2021
    Đã được thích:
    173
    Còn Bôn Bạch Tuyết lúc đi học lớp chứng khoán những năm 2010 cứ nghe lấy ra nhắc hoài :D:D:D
    cje119pham_nams thích bài này.
  6. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    983
    Lý do còn ôm tới giờ là vì đá vĩnh cửu mua OTC, chưa có niêm yết trên sàn, nên giờ cũng ko biết giá thị trường bao nhiêu, doanh nghiệp vẫn còn đó.
    Còn BBT thì có thời gian huỷ niêm yết vừa mới niêm yết lại , giá cũng chưa huề vốn so với lúc mua 15 năm trước nữa !
    kakaallstars, qhi, SAND134 người khác thích bài này.
    beginner2020 đã loan bài này
  7. lotus2016

    lotus2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    250
    Chả ai tự dưng cho tiền bạn cả. Chỉ là chưa đến lúc họ đòi thôi
    Tungpro2020cje119 thích bài này.
  8. dstuananh1971

    dstuananh1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2020
    Đã được thích:
    819
    Ông bà ta có câu " Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học" vì vậy phải học hỏi thật nhiều rồi hãy tham gia, khi tham gia cũng phải có lộ trình để bản thân có sự cảm nhận tt rồi mới mạnh dạn đầu tư lớn.
    Quá trình tham gia mình tự rút ra cho riêng mình một kn đơn giản nhưng khó thực hiện đó là "chờ đợi".
    thonguyen15, 3S2F, stockhcm53 người khác thích bài này.
    beginner2020 đã loan bài này
  9. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    Tks bạn, hi hi
  10. dstuananh1971

    dstuananh1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2020
    Đã được thích:
    819
    Lúc đó đi đâu cũng nghe nói về bông Bạch Tuyết mà tôi lúc đó lại làm khoa dược của bv nên lại càng tiếp xúc với sản phẩm của nó càng thấy hay tốt, nhưng may là tôi đã quyết định không mua chỉ mỗi một lý do duy nhất đó là nhiều người biết quá

Chia sẻ trang này