KBC từ 1 Bluchip đã vặn mình xuống Penny. Thời của anh Tâm đã hết. Vỡ nợ cận kề. Anh chỉ mong Về má

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thatnhudem, 01/01/1970.

7938 người đang online, trong đó có 1292 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13931 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. Bom_B52

    Bom_B52 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Đã được thích:
    97
    bác đang nói ai vậy
  2. Syphu_bacha

    Syphu_bacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2012
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta chỉ là những người Anh Hùng trong Chiến Đấu thôi
    Trong XD và Kiến Thiết cTa là những kẻ ngố.:((
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [​IMG]

    “Gây đau khổ cho người khác bằng miệng lưỡi”, có nghĩa nói những điều ghê gớm để gây đau khổ cho người khác, ai làm như vậy tự họ đã gây nghiệp xấu. Hơn nữa, cố tình nói sai sự thật, phỉ báng, vu khống làm người khác lo lắng , sợ hãi , đau khổ vô vàn. Đó là tư cách và đạo đức suy đồi của những kẻ thấp kém.
    Ngày nay trên F319 có 1 thằng tên là Chim Lợn. Hắn thích bẻ cong sự thật, chế nhạo, đùa bỡn những nhà đầu tư trót mua cổ giá cao hoặc cutloss đúng đáy – Chim Lợn thích thú thấy mọi người đều thua lỗ. Chim Lợn luôn cho rằng mình là thông minh nhất , mọi diễn biến của thị trường không qua nổi cặp mắt Lợn của hắn.
    Khi Chim Lợn gặp Bìm Bịp , hắn cười người ta vì đã mua cổ phiếu.
    Gặp chuyên gia phân tích , hắn mỉa mai : “chỉ giỏi võ mồm”.
    Môi giới khuyến nghị hắn xem xét mua vào lúc cổ giá rẻ , hắn phán ngay “chú biết éo gì mà kêu anh mua”. Đến khi cổ tăng mạnh , hắn chì chiết người ta “từ lúc anh gặp chú , xui bỏ mẹ”.
    Ai cho tin hắn , đúng thì Chim Lợn bảo “anh biết trước khi chú nói , hôm đó anh để cho chú sướng cái mồm” , sai hắn chửi ngay “ biết nói thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe”.
    Công ty cho hắn vay hàng , tới đợt thanh tra , Chim Lợn tố cáo ngay “ hành vi sai trái”.
    Công ty cho hắn mượn tiền , tới hạn giải chấp hắn éo chịu bán với hy vọng thị trường hồi lại, đến khi tài khoản “thực âm” hắn phủi đ ít ngay “đ ị a mị a nhiệm vụ của chúng mày bán khi vượt ngưỡng an toàn , lũ chúng mày không bán thì giờ tự mà đi chịu trách nhiệm nhé , bố éo còn nghĩa vụ”.
    Chim Lợn luôn băn khoăn vì sao điều hành vĩ mô không thế lọ mà là thế kia. Chim Lợn chỉ thấy “sự bất công” mà đáng lẽ hắn phải được hưởng, hắn không cần nghĩ về sự đóng góp của hắn đối với xã hội.
    Chim lợn ăn cơm nhà nhưng vác tù và hàng tổng , hắn đâu biết rằng ăn cơm gạo khác với bột mì thế nào , hắn tự ti với bản than hắn vì đã “trót sinh vào làm con dân Việt” , hắn chửi đổng “Vịt Ngan”. Dựa vào một vài thông tin trên các trang mạng hắn bán rẻ cổ phiếu , sau đó hắn xúi giục người khác bán theo , ai không bán hắn chửi , hắn nguyền rủa người khác không ngớt lời cho đến khi họ bán lại cho hắn với giá đáy.
    Chim Lợn lợi dụng tâm lý chán nản của nhà đầu tư , mượn hàng chất lệnh ép mọi người ói cổ ra , bất ngờ lệnh bị hốt trọn ổ bởi “bộ đội chủ lực”. Thế là hắn sử dụng hàng chục nick trên diễn đàn chửi bới , bêu rêu doanh nghiệp đó , hắn nguyền rủa người mua cổ của hắn là “bọn vô đạo đức”. Do đó mới có câu “Chim Lợn bay thành đàn”.
    Hiện tại của Chim Lợn là trên răng dưới d ái , tương lai của Chim lợn vẫn là dưới d ái trên răng.
    Lưỡi của bọn Chim Lợn cụt hơn , trym thì không còn.
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    HTML:
    
    
  5. yushanls

    yushanls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2011
    Đã được thích:
    7
    Nằm viện cây số 6.6 thì hơi lâu về đới...
    Trốn viện đi, chuẩn bị có đợt tiêm thuốc độc rồi... =))
    =))=))

Chia sẻ trang này