Kể nhau nghe chuyện kẹp trym ở OTC ... cho nó khuây khỏa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _mOn_, 16/06/2007.

147 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 03:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 604 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Xém kẹp trym....
    Bữa trước lên sàn thấy người dán thông báo: bán 3000 cổ phiếu kỹ nghệ gỗ Trường Thành giá 55. Lục lọi trong các trang OTC toàn giá 78. Rồi thì tin: bán cho đối tác chiến lược giá 75. Sướng như trên mây. Cú này lãi to đây, đang ngồi tính lãi >50 triệu thì làm gì đây. Thế là call gấp cho người bán. Hẹn ngày chồng tiền giao hàng. Đến ngày chồng tiền, bà vớ vẩn đó đưa ra cái sổ cổ đông của TRường Thành ĐăkLăk, mã là TTDL. Bố khỉ, thế mà dám ghi công ty kỹ nghệ gỗ Trường Thành, làm người ta tưởng TTFC: Trường thành Bình Dương. Xém kẹt trym...
  2. kingbo

    kingbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Kể nhau nghe chuyện kẹp trym ở OTC ... cho nó khuây khỏa

    ** Câu chuyện VIKY - Tham Thì Thâm
    - Đang ôm PETROSETCO ngon lành giá 29, lên đến 62 đợi định đợi thêm tí nữa nhưng hóng hớt nghe tin nhựa Tân Hóa "khóa sổ chia thưởng 2:1" nên bán luôn PETROSETCO, mua một đống Tân Hóa giá 54.5. Giá lên 72.5 trước ngày đóng băng, THAM không bán --> kẹp trym !

    ** Câu chuyện Toàn Thịnh Phát - Thiếu hiểu biết
    - Giá trên sanotc.com là 790, đùng cái thằng bạn gọi chào giá ... 690 quá hời, khuân tiền mua luôn 500cp. Mua xong mới té ngửa là CP đã chia thưởng roài --> kẹp trym !

    ** Câu chuyện Sam Phú - Đại gia cũng bị ... kẹp !
    - Một đại gia OTC là bạn hiền hú hí cho mã nhựa Sam Phú, cty con của SAM, một cty mơí thàng lập tháng 6 năm 2006 đã có lãi, nhà máy mới, SAM hùng mạnh lém v.v. Mua ngay 1,200cp giá 40.5. Ngay hôm sau có người chào 39, "đại gia" gật cái rụp "mua đi, tui cũng lấy thêm ..." ừ thì 39, lại mua thêm 8,500cp nữa. Ba ngày sau một tên ở HN gọi vào chào bán 9,000cp giá có 38.5 he he rẻ quá --> kẹp trym cả bọn, mặt dài như cái cuốc !

    Khổ thế đấy ACE ah, kẹp đau wá ! Ai có chuyện vui buồn vào đây kể cho nó khuây khỏa những ngày đóng băng của OTC nhé

Chia sẻ trang này