Lá thư gửi tới các chàng Chim lợn và các nàng Bìm bịp ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi darkcityoke, 28/05/2011.

5327 người đang online, trong đó có 698 thành viên. 19:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 711 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. darkcityoke

    darkcityoke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi các Chàng chim lợn và các Nàng bìm bịp.

    Từ chiều hôm qua tới giờ, theo dõi trên 319 thấy Chim lợn và Bìm bịp bay rợp trời, cả 2 cùng hót đinh tai nhức óc. Nếu hót hay, thì có thể các Chim lợn, Bìm bịp sẽ được đem về nuôi làm chim cảnh. Nhưng hót chán quá thì chỉ muốn làm món chim nướng cho bữa nhậu cuối tuần mà thôi.

    Thiết nghĩ, nhiều Chim lợn/ Bìm bịp chắc đang muốn biến cái f319 này thành đống rác hay là cái wc nên hót tùm lum, sao rỗng, không có phân tích, không có lý luận hoặc lý luận quá nông cạn và hầu như không có 1 chút tư duy logic.

    Tốt nhất các chim lợn/ bìm bịp con, trình còi thì ngồi im, để dành chỗ cho các chim lợn/ bìm bịp chúa hót. Họ hót, dù có thuận tai hay nghịch tai người nghe vẫn thấy hay và muốn đọc. Chứ còn cứ hót cái kiểu sáo rỗng, trình còi, tốn thời gian của người đọc lắm !

    Làm ơn đi !
  2. Vuhoang77

    Vuhoang77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Đã được thích:
    2
  3. banoibangoai

    banoibangoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Thế Bác là gì ? Rận à? hay Kiến hôi.
    Xem, đoán mãi ko ra.:)):)):))
  4. anhbusiness

    anhbusiness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    54
    Vậy mời chim chúa nhà pak hót cho lũ chim con chúng e nghe về tình hình thị trường tuần sau và hành động cụ thể mà lũ chim chúng con phải làm thế nào nhé!=))
  5. Vuhoang77

    Vuhoang77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Đã được thích:
    2
    bỏ ngay cái atava đi, trông hãm tài lắm bác ạ
  6. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2

    con lạy cụ... trên này làm giề cóa ông bà nào có trình mà mò lên đây làm giề cho nó mệt xác.. giải trí là chính thôi Bác ạ..^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Trình với chả trình thì cũng chết dập xác hết rùi ạ..^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    Chỉ vì cái avatar đó mà phá hoại ko biết bao nhiu màn hình LCD, màn laptop và nhiều bộ móng tay, chìa khóa để giết bọ của member 319 roài đấy =))=))=))
  8. hoadn_1973

    hoadn_1973 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Đã được thích:
    29
    Dù là chim nhợn hay bìm bịp thì cũng nên viết cho có tý nội dung, cung cấp cho người đọc thông tin, hay định hướng đầu tư chứ mở pic ra nhạt thì ko nên lập mà lập cũng ko có tác dụng đâu... hỡi bìm bịp và chim nhợn...
  9. Khongsogiau

    Khongsogiau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Sailam trở lại!
    Thư gửi con trai!
    Con yêu sau khi nhận được rép pờ lai thư của con, bố phải tức tốc fo rờ goắc cho mẹ con ngay vì mẹ con đang ngày đêm bám sàn HSX, HNX không biết mệt mỏi. Bố có đưa ý của con cho mẹ tham khảo, con sẽ chọn học ngành kinh tế và chuyên ngành tài chính chứng khoán, bố chỉ nhận được vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi ý kiến của mẹ con: "Anh khuyên con nếu không muốn con trở thành kẻ phá gia chi tử!" thông cảm cho mẹ nghe con vì mấy ngày nay mẹ bị Call Margin thì phải.

    Con trai của bố!

    Chắc con cũng muốn trở thành một nhà kinh tế tài ba, kinh bang tế thế để đỡ đần cho bố mẹ, vì cuộc sống của gia đình ta cũng đang ngày càng teo tóp đi bởi đà lạm phát tăng không ngừng nghỉ, chất lượng cuộc sống cũng vì thế mà xuống cấp con đừng nhìn nhưng tô phở bò kobe giá hơn 1 triệu, ly cà phê Starbucks cả trăm USD... thì vội nói đời sống được nâng cao con nhé, đồng lương bố mẹ kiếm được từ một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này chẳng là bao so với bọn người đi đêm về hôm, thậm thụt chạy vạy nhập khẩu siêu xe, Du thuyền, siêu máy bay. Chắc không chừng một thời gian nữa chúng nhập cả tàu chiến thay cho du thuyền (vỏ tàu thì được đóng bởi quả đấm thép Vinashin của nước ta đấy con ạ) cho vẻ vang ăn chơi kiểu Việt Nam. Con đừng mơ ước hão huyền sau khi trở thành cử nhân kinh tế thì sẽ đem kiến thức ra sức phục vụ đất nước làm giàu cho bản thân. Bố cũng khuyên con đừng đọc ba cái sách nhảm nhí vô bổ về kinh tế như làm giàu không khó, 36 kế của binh pháp Tôn Tử trong chứng khoán (cái này mẹ và bố có đọc nhiều lần nhưng chỉ thấm nhất là kế thứ 36 tẩu vi thượng sách)...từ các nên kinh tế Mỹ, Tàu cho nó mệt thân. Con nên nhớ nền kinh tế nước mình rất biến động mọi thứ đều tăng chóng mặt, đến nỗi khi nhắc đến nền kinh tế nước mình thì chúng ta tự hào rằng một đất nước nghèo ...ổn định. Ừ cái gì ổn định cũng là tốt con nhỉ.

    Con học kinh tế làm gì khi đất nước ta đã có đầy những tập đoàn hùng mạnh nào tập đoàn đóng tàu Vinashin, dầu khí VN Petrolimex, điện lực EVN , than khoáng sản TKV ... cùng hàng ngàn công ty con , hàng vạn công ty thuộc con cháu ,tay chân của mình, chúng thi nhau khuynh đảo kinh tế, rút ruột công quỹ , ăn cắp của công , dùng tiền nhà nước đầu tư bừa bãi kiểu đánh bạc như chứng khoán ,bất động sản... mà hậu quả tệ hại dần lộ ra khá rõ, nghe nói Xê Pê y năm nay khá cao còn ạ, liệu một chút kiến thức nhỏ nhoi của con, bố, mẹ và kể cả các chuyên gia cố vấn của nền kinh tế đinh hường XHCN có lấp nổi lỗ hổng kinh tế này không, trong khi một số thế lực ngày đêm đào khoét lỗ hổng càng ngày rộng ra???

    Tàu có câu “Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ dã. Bang vô đạo, phú thả quí yên, sỉ dã”, nghĩa là khi nước có đạo lý thì kẻ nào chịu nghèo và chịu hèn phải lấy làm sỉ, nhưng khi nước vô đạo thì những kẻ đã giàu lại sang chính là kẻ đáng sỉ nhục vậy . Chắc con cũng hiểu và không muốn mạo hiểm làm giàu theo kiểu này? Con hãy nhớ lời của anh Ngô Bảo Châu: “Muốn thành người tử tế, hữu ích trước hết phải là người biết xấu hổ”! Ăn mày cũng là biết xấu hổ và nặng đô nhất (anh Châu cũng phải đi ăn mày kiến thức của Pháp của thế giới mới thành nổi tiếng đấy con ạ).

    Mẹ con thì khác bố mẹ thích sự biến động trồi sụt của thị trường vì con biết mẹ con là một trader cừ khôi nhưng bị mắc cạn vì kiểu làm giá cổ phiếu tại TCCK mình quá xuất sắc, đến như mẹ con tốt nghiệp hạng ưu về nghiên cứu sinh mà phải kêu trời vì nó chẳng giống như những gì mẹ được công nhận. Con còn nhớ có lần mẹ đã đọc to cho cả nhà nghe một câu trong cuốn sách Thế giới phẳng, ehèm! hình như cùng tác giả của Chiếc xe Lexus và cây Ôliu. “Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy.”

    Nói chung đã sống tại Việt Nam thì bố cũng nhất trí quan điểm của mẹ là phải chạy: và nó phổ biến trong đời sống dân mình, cái cảnh chạy ăn, chạy nợ, rồi chạy chỗ ngày trước giờ e rằng sẽ không đầy đủ nếu không đưa vào từ điển ngôn ngữ như cảnh chạy trường cho con vào lớp 1, rồi chạy chức cho bố, chạy án cho anh Năm nhà bác Tư, Chạy tháo cổ phiếu của mẹ rốt cục là chỉ có chạy thôi con ạ. Con phải học chay sao cho nhanh, nhảy sao cho cao là ổn. Đối với ngành kinh tế luôn ra rả làm giàu không khó, bố thành thật khuyên con đừng để bọn chúng nó lừa để an tòan cứ theo bố làm ăn mày con ạ. Chẳng ai trách cứ được điều gì vì nước mình nghèo ổn định thì đi ăn mày có sao đâu, ăn mày kiến thức, ăn mày văn hóa, ăn mày ...nghe con!

    Sailam viết 2011
  10. Vuhoang77

    Vuhoang77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Đã được thích:
    2
    sai lam đã vào hàng chưa

Chia sẻ trang này