Lại xong rồi đấy.........HSX 676 !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FASHB, 12/09/2014.

1509 người đang online, trong đó có 603 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6013 lượt đọc và 87 bài trả lời
  1. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    Giai đoạn 676 HSX đã khởi động - Cặp song mã PVS-PVC vào chặng nước rút và tiếp tục dẫn sóng trên HNX....L-)L-)L-). Điều đặc biệt ở nhịp tăng này là chậm - chắc và phân hoá khá mạnh mẽ. Những cổ phiếu nào chưa tăng không có nghĩ là sẽ tăng.....

    "Hãy suy nghĩ đơn giản, dòng tiền không có chân nhưng có thần và thái. Cứ theo cái thần và thái ấy mà hành động. Những gì liên quan đến móc cống (suy nghĩ - tư duy - hành động) cần được loại bỏ hoàn toàn...L-)

    Cơ hội luôn không thiếu - Nhưng rất thiếu những người biết tận dụng cơ hội. Bạn là ai trong số họ...???

    Sóng đã dập dìu - vỗ bờ không ngừng nghỉ. HSX theo hành trình như định sẵn 609-630-676-...745 sẽ ào ạt vỗ bờ..... và cứ thế mà hành độngL-)L-)"

    http://f319.com/threads/lai-xong-ro...ai-con-dai-hsx-630-676-745-thang-tien.523664/
    Last edited: 12/09/2014
    BVI_01 đã loan bài này
  2. hb2013

    hb2013 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Đã được thích:
    199
    Xin cái mặt tiền của bác!
    windflower thích bài này.
  3. phongchauthan

    phongchauthan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Đã được thích:
    465
    Ngâu hết chỗ nói
  4. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    Trích ký sự bơm xe vỉa hè.........
    http://f319.com/threads/lai-xong-ro...ai-con-dai-hsx-630-676-745-thang-tien.523664/
    -------------------------------------------

    Thị trường giảm....cổ phiếu của em cũng giảm --> tự an ủi "Chuyện bình thường"

    Thị trường đi ngang.... cổ phiếu của e vẫn giảm --> tự an ủi " Chắc sắp tăng"

    Thị trường tăng.... cổ phiếu của em đỏ đỏ - vàng vàng --> tự sướng "Rồi sẽ tăng"

    Thói đời cũng lạ, cũng tiền ấy sao tài khoản của họ thì gia tăng từng ngày. Còn của mình lõm thì không nhiều nhưng tinh thần chịu áp lực không khác gì tù nhân Côn Đảo bị nhục hình.

    Kiến thức thì không dốt, kinh nghiệm thì chẳng kém ai, TA-FA đọc chan chát, đồ thị vẽ đến giun"s" phải kinh sợ ....nhưng tài khoản mà đì đẹt thế này thì cũng vứt, tất cả chỉ là vớ vẩn thay vì tự sướng bản thân...

    Hãy suy nghĩ đơn giản, dòng tiền không có chân nhưng có thần và thái. Cứ theo cái thần và thái ấy mà hành động. Những gì liên quan đến móc cống (suy nghĩ - tư duy - hành động) cần được loại bỏ hoàn toàn...L-)

    Cơ hội luôn không thiếu - Nhưng rất thiếu những người biết tận dụng cơ hội. Bạn là ai trong số họ...???

    Sóng đã dập dìu - vỗ bờ không ngừng nghỉ. HSX theo hành trình như định sẵn 609-630-676-...745 sẽ ào ạt vỗ bờ..... và cứ thế mà hành độngL-)L-)L-)

    Còn em, vẫn hàng ngày vai vác bơm lên sàn quáng quàng săn hàng tiềm tàng...:D
    --- Gộp bài viết, 12/09/2014, Bài cũ: 12/09/2014 ---
    :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 12/09/2014 ---
    Các cụ TA-FA hoành tráng, còn e có mỗi quả bơm xe. Vừa bơm xe viả hè, vừa tranh thủ vào hàng bằng con aipat tàu.......:D
    --- Gộp bài viết, 12/09/2014 ---
    nhà em ở ngoài đê Sông Hồng, 4 bề là mặt tiền cả.....bác chọn mặt nào ....:D
    windflowerMuaXuan66 thích bài này.
    FASHB đã loan bài này
  5. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    Lại đúng phóc cho >90% nhà đầu tư giai đoạn này bằng đoạn văn dưới đây :)):)):))
    ===================================================
    "Đêm....muộn....từng cơn gió heo may se sẽ - lay lắt giắt theo những hạt mưa li ti phảng phất còn sót lại của đám mây đen buổi ban chiều. Ồ, hoá ra là Hạ-Thu đang giao mùa mà sao thấy lòng cảm thấy bức bối - nhức nhối và thêm một phần tức tối...:^o

    Có lẽ nào - chưa khi nào và không thể nào khi tất cả mới đang chỉ ở chân uptrend mà thấy mất phương hướng đến vậy. Cổ cánh mua vào chưa nổi T+2 thì chỉ ngon được phiên đầu, phiên sau đâu lại hoàn đấy và có cảm giác như bị đánh lừa...chẳng biết đủ T+ sống hay hao mòn trong vòng tròn quẩn cắt....

    Cảm giác bon chen - lo sợ và vui tủi đan xen, cứ như lần đầu cầm tay người con gái mới tuổi xuân thì. Không mua thì sợ chậm chân - Mua vào thì run rẩy như nàng Bân yếm đào. Thị trường đang có ma mãnh đến tài tình nhưng đầy hấp lực đến chết người, đã vào thì chẳng muốn ra - đứng ngoài rình đếm 1-2-3 nhảy vào...."
    windflowerMuaXuan66 thích bài này.
  6. mekhoaibong

    mekhoaibong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    3.683
  7. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    tâm lý con chim sợ đậu cành cong, không khó hiểu nhưng rồi mọi người sẽ hiểu......:D
    windflowermekhoaibong thích bài này.
  8. BVI_01

    BVI_01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    3.086
    múc
    windflower thích bài này.
  9. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.585
    EM đã full Mg. Sợ gì chứ.
    --- Gộp bài viết, 12/09/2014, Bài cũ: 12/09/2014 ---
    EM đã full Mg. Sợ gì chứ.
    0984488899 thích bài này.
  10. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    e đoàn dự chắc BVI của bác baihat chắc cũng đang ăn hàng PVS-PVC...???:!!:!!:!!
    --- Gộp bài viết, 12/09/2014, Bài cũ: 12/09/2014 ---
    sợ không còn tiền mà margin chứ sao bác....?:D
    --- Gộp bài viết, 12/09/2014 ---
    Trích ký sự bơm xe vỉa hè.......
    -----------------------------------

    "Thói đời cũng lạ, cũng tiền ấy sao tài khoản của họ thì gia tăng từng ngày. Còn của mình lõm thì không nhiều nhưng tinh thần chịu áp lực không khác gì tù nhân Côn Đảo bị nhục hình.

    Kiến thức thì không dốt, kinh nghiệm thì chẳng kém ai, TA-FA đọc chan chát, đồ thị vẽ đến giun"s" phải kinh sợ ....nhưng tài khoản mà đì đẹt thế này thì cũng vứt, tất cả chỉ là vớ vẩn thay vì tự sướng bản thân..."
    windflowerLINHPLC thích bài này.

Chia sẻ trang này