Lái!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 23/04/2014.

3004 người đang online, trong đó có 1201 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19704 lượt đọc và 337 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Thuyền theo lái, gái theo chồng.

    Trên thị trường chứng khoán Việt Nam vừa hình thành một chân lý mới: "Không cần cổ phiếu tốt. Chỉ cần lái tàu giỏi" . Thế lái tàu họ là ai và họ có suy nghĩ gì. Sau đây là cuộc phỏng vấn vui với một bác lái tàu.

    Phóng viên: Thưa anh, lái tàu hẳn là một nghề đề cao sự cẩn thận.

    Lái tàu: Anh nhầm, với chúng tôi, cẩn thận là tự sát…

    Phóng viên: Tại sao?

    Lái tàu: Những con tàu của chúng tôi không đi trên đường sắt. Nó đi trên những ước vọng đôi khi hơi điên rồ. Và chính vì thế, người lái cũng khó mà tỉnh táo!

    Phóng viên: lái tàu gì vậy?

    Lái tàu: Tóm lại, tôi lái tàu chứng khoán? Anh không nghe thấy một chân lý mới hình thành trên thị trường à: "Không cần cổ phiếu tốt. Chỉ cần lái tàu giỏi".

    Phóng viên: À, ra thế. Vậy với vốn hiểu biết của mình, anh quan niệm về chứng khoán thế nào?

    Lái tàu: Mỗi chuyến tàu là một xã hội. Trên đó có anh công chức, chị hàng rong. Và tất nhiên không loại trừ cả dân hai ngón móc túi. Tàu chứng khoán cũng vậy thôi. Thế nên, tôi kịch liệt phản đối vị nào… phản đối dân đầu cơ lướt sóng. Một thị trường không có sóng là một thị trường chết…

    Phóng viên:… Còn một thị trường nhiều sóng là một thị trường mới nổi, hay còn gọi là lập lờ… Đùa chút thôi, quay lại chuyện nghề nghiệp. Lái tàu ấy sợ nhất điều gì anh?

    Lái tàu: Rất nhiều. Nhưng thứ nhất là dân đu tàu ăn non. Lái còn đang ngẩn ngơ chưa kịp xé vé thì khách đã nhảy tàu hàng loạt.

    Phóng viên: Với tư cách một người lái tàu, anh thích cơ quan quản lý làm điều gì nhất?

    Lái tàu: Yêu cầu giải trình các phiên tăng trần liên tiếp.

    Phóng viên: Vậy kết quả sau khi giải trình là thế nào?

    Lái tàu: Là thấy chẳng có điều gì xảy ra, là ngoài tầm kiểm soát.

    PV : Tàu nào có thể lái?

    Lái tàu: Thứ nhất, điều kiện cần và đủ để lái là DN phải tù mù, lãnh đạo dám chơi dám chịu. Thứ hai, phải chấp nhận một thực tế là đôi khi đến ga cuối chỉ còn độc ông lái.

    Phóng viên: Và khi đó...

    Lái tàu: Lái tàu không cẩn thận cũng bị hành khách chen lấn, xô đẩy, thậm chí bị móc ví.

    Phóng viên: có câu nói vui :các lái chính, lái phụ thường hỏi :"ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em"?

    Lái tàu: có đấy ,vậy nên, đạo đức nghề nghiệp cao nhất của các lái tàu là không bỏ rơi đồng đội.

    Phóng viên: Một lái tàu có số từng tuyên bố rằng, đã chơi hàng nóng thì đầu phải lạnh. Đa số nhà đầu tư "chết" vì tham. Còn lái tàu chết vì gì?

    Lái tàu: Vì trèo cao, không có người đỡ.Đến ga cuối chỉ còn mình mình

    Phóng viên: Khi ta chọn một cổ phiếu để làm giá…điều cần thiết nhất là gì?????????

    Lái tàu: DN đó phải dám chơi dám chịu

    Phóng viên: Vậy tại sao các nhà quản lý không nhìn thấy tử huyệt đó nhỉ.

    Lái tàu: Có thể họ thấy. Nhưng biết đâu "những con tàu ma" bí ẩn cũng là một trong những vẻ đẹp lung linh của TTCK.

    Phóng viên:Cám ơn pác

    Chúc ae 1 ngày GD may mắn%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Tàu chệch đường ray!!!!
    Một chiếc tàu hỏa đang chạy với vận tốc cực cao thì trật đường ray. Nó lao xuống một cánh đồng và chạy thẳng vào rừng.

    Nhân viên soát vé chính chạy vào khoang lái, hỏi bác lái tàu:

    - Anh đang làm gì thế hả?

    - Thưa sếp, có một thằng dở hơi nằm trên đường ray.

    - Sao anh không cán cho nó chết đi cho xong?

    - Thì tôi đang cố đuổi kịp nó đây
    ---------------------------------------------------
    3 gã thợ săn có một ngày đi săn tệ hại khi không rình được con mồi nào.

    Gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai.

    - Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này.

    Gã thứ hai thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng. Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai.

    - Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn.

    Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình. Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về.

    Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào:

    - Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... Tao cũng... cũng rình trước cửa hang...

    - Rồi sao nữa? (hồi hộp) kịch chiến với con quái thú hả?

    - ... Kh... không... nguyên... nguyên con tàu hoả ... trong hang chạy ra.
    ----------------------------------------------------------
    Lừa ru mãi muộn thằng cu mới ngủ .hai vợ chồng mới đang xxx với nhau hứng quá làm mạnh làm thằng bé tỉnh dậy nhìn thấy nó hỏi :

    -Bố mẹ đang làm gì đấy ?

    ông bố ngồi trên không biết làm sao bèn nói lảng :

    -Bố đang lái tàu .

    Thằng con nhảy cẫng lên :

    -Cho con lái với.

    ông bố quát :

    Tao lớn mới lái được mày bé không lái được.Thằng con nằng nặc cứ đòi lái tàu giống bố ,không làm sao được đành bảo:

    Bố lớn bố lái tàu còn con làm toa tàu nhé?

    Thằng con thích quá đồng ý nhảy lên lưng bố làm toa tàu ,mới đầu còn nhẹ nhàng đến lúc hứng quá làm mạnh thằng con rơi xuống đất bèn kêu :

    -Bố ơi đứt toa tàu rồi ,đang lúc cao trào ông bố vừa hổn hển vừa nói :

    -Toa đứt thì kệ ... mịa nó . tàu ...chạy cứ ..chạy
  3. KimNguu6886

    KimNguu6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2013
    Đã được thích:
    1.368
    Tem :D
    Chúc mọi người 1 ngày giao dịch thành công!

    Bác Rồng sáng lái hết mấy hũ roài mà lái bút lụa thế :))
    Last edited: 23/04/2014
    rongdo007 thích bài này.
  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    676
  5. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Lái hôm qua xuất sắc đủ T+
    Quả này lại một lớp nữa ra đi
    KHi Bluchip đi quá 10 % thì cần vài tháng để tạo 1 xu thế mới
    TTCK đang trạng thái đánh bạc với khối lượng thấp + biến động giá mạnh
    Các cổ phiếu tạo bước giá lộ liễu lừa phân tích kỹ thuật ( BVS, KLS.....)
    Nói chung sàn HNX không nên đưa phân tích kỹ thuật vào vì làm giá mất nết
    chinhqh, chatvu, anhbang2 người khác thích bài này.
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Tks pác.Have nice day :)):))
  7. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    676
    [​IMG]
    rongdo007 thích bài này.
  8. khovingheodoi

    khovingheodoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Đã được thích:
    1.684

    sáng nay bác có làm ly chuối họt nào chưa ...há há .....
    anhbangrongdo007 thích bài này.
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Chuẩn, muốn lại với lái chỉ oánh T0 :)):))
    pam.chui, khanhloan03, anhbang2 người khác thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Sáng ra gái gú sớm thía :)):))

Chia sẻ trang này