Lạm bàn về "thanh khoản"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choc_lai, 02/08/2015.

3456 người đang online, trong đó có 1382 thành viên. 14:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1570 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    318
    Hồi nhỏ, em hay nghịch nước lắm. Nhất là lúc tắm. Ngày đó đâu có vòi hoa sen, cũng không có nhà tắm kín mít như bây chừ. Chỉ là cái giếng hoặc cái bể gạch xây có che cái vòm ở trên thôi. Mỗi khi tắm, em đổ nước vào cái chậu nhôm Liên Xô. Thế rồi cứ ngồi ngắm mình trong cái chậu nước đấy. Rồi lại lấy tay khuấy để xem cái xoáy nước. Cũng có khi kỳ ghét xong, ghét nổi lều phều trong chậu, lúc khuấy lên thì bao nhiêu là ghét nó tụ hết về cái xoáy đó, nhìn cũng khoái khoái. Có lúc nghịch mãi với cái trò xoáy nước ấy mà quên cả việc tắm. Em cũng thí nghiệm nhiều kiểu với cái xoáy nước đó lắm lắm. Nào là đổ một ít nước thôi rồi cố lấy tay quay thật mạnh, cố làm sao cho cái xoáy đó nó cao lên tận miệng chậu. Hoặc lại đổ gần đầy nước vào chậu và quay cho cái xoáy nước ấy thật mạnh nhưng ghìm làm sao cho nước không bị văng ra khỏi chậu. Có khi lại thả vài con xin xít (nhiều nơi gọi là cá cờ) vào rồi khuấy nước thật lực xem chúng nó bơi kiểu gì. Nghĩ lại mấy trò đó giờ vẫn thích nhưng bây giờ mà ngồi lâu trong nhà tắm rứa thì vợ nó chửi chết.

    Quay lại với thị trường chứng khoán. Em nhớ cái năm ngoái hay năm kia gì đó, khi mà thị trường ngày nào cũng thanh khoản 2000 - 3000 tỷ, em thấy có một bài viết nhận định, như là của MBs thì phải, nói rằng chứng khoán Việt Nam sắp trở thành thị trường cận biên hay mới nổi gì gì đó. Rằng thanh khoản giờ vài k tỷ là chuyện ... muỗi. Khi đó, em thấy cậu viết bài đó có vẻ hơi khôi hài.

    Em xin note ra một vài cái quan sát thế này.
    Năm 2012, ITA khuynh đảo với thanh khoản bùng nổ liên tiếp kèm theo giá leo vùn vụt, thế rồi cũng xì hơi lặng lẽ và đến giờ này, ITA vật vờ như cái bóng mấy thằng nghiện ở hầm đường bộ Phạm Hùng vậy. Có điều, từ 2012 tới giờ thì ITA liên tục phát hành cổ phiếu để ... cấn trừ công nợ. Và em đồ rằng, những đối tác nhận được CP kia sau thời gian hạn chế chuyển nhượng chắc họ cũng cấn cổ luôn để biến thành tiền chứ nhỉ.

    Năm 2013 - 2014, FLC, KLF, HAI, FIT, ASM, IDI .... là những cái tên nứt đất chui lên, nổi đình đám với thanh khoản nổ như pháo hoa giao thừa ở Sydney vậy. Kèm theo những vụ nổ thanh khoản này lại vẫn là ... phát hành cổ phiếu.

    Ngay cả đại ca, ông anh lớn trong làng chứng khoán, SSI cũng nổ thanh khoản tưng bừng, tính từ đầu 2014 đến giờ. Nhưng có vẻ không liên quan đến việc tăng vốn, mà là liên quan tới việc "chạy làng" của ANZ khỏi SSI. Chả hiểu cái anh ANZ này tính toán dư lào chứ sau khi anh ý chạy xong thì SSI tăng hoành tá tráng luôn đến tận giờ.

    Năm ngoái là dòng dầu khí. Và cảnh tượng thanh khoản "kinh hoàng" cũng diễn ra với cục diện hoành tá tràng. Chỉ có điều rằng, trong chán ngoài vẫn cứ thèm. Trong khi cổ đông lớn, nội bộ nườm nượp bán ra (không được đỉnh đâu) thì thị trường lại cứ sùng sục mua vào.

    Năm nay thì đến lượt nhóm bank. Với tầm 3 năm chịu cảnh "đắng lòng", dòng bank tưởng như là cục nợ của thị trường, "cục máu khó đông" của nền kinh tế, bỗng trở nên vụt sáng và chói loà trên thị trường với thanh khoản bùng nổ và giá rổ thì tăng không ngừng. Tới nỗi, 10 tay môi giới chứng khoán giờ nhà đầu tư hỏi mua gì cũng đều nói "bank". Hay 100 nhà đầu tư giờ được hỏi chú ý dòng nào, thì cũng tới 98% nói là bank.

    Năm nay, mới thấy có bài báo nói CK Việt Nam chuẩn bị được xếp loại "cận biên" thay vì "mới nổi" gì đó. Em cũng không nhớ lắm.

    Em thường không nhớ những cái câu kết mang tính "triết lý" hay "quy luật" mà như đinh đóng cột ở chứng Vịt. Bởi đơn giản những cái triết lý đó, kết luận đó toàn phát biểu lúc thị trường ở đỉnh.

    Em muốn so sánh cái việc bùng nổ thanh khoản của thị trường như cái việc em khuấy chậu nước hồi xưa. Nếu em không khuấy, chậu nước chỉ gọi là liu riu tí gợn nước. Vòng xoáy của nước phụ thuộc vào em khuấy nặng hay nhẹ. Và chậu nước đầy hay vơi. Thanh khoản của một nhóm cổ phiếu phụ thuộc vào những tay to trên thị trường, họ muốn khuấy mạnh hay nhẹ là tuỳ thuộc ở họ và khả năng "kiểm soát hàng" của họ khi đó. Với hơn 427 triệu cổ phiếu (float) như SSI, thì thanh khoản một ngày được độ 10tr (khủng đó nha) thì mới chiếm tới 2% lượng float. Hay như 3,7 tỷ cổ phiếu float như CTG, thanh khoản 5 - 7 tr cổ /phiên thì đúng là muỗi đốt inox. Trường hợp này giống kiểu chậu nước đầy của em, em khuấy lấy khuấy để nhưng có "định mức" để không bị té nước ra ngoài. Cao thủ như FLC, có lúc thanh khoản "phọt" lên tới nửa cả vốn điều lệ. Chính ra em đánh giá cao FLC ở nỗ lực "bơm hàng" cho thị trường ở góc độ này. Nó giống như chậu nước vơi của em mà em khoắng tẹt ga xem có văng đc ra ngoài không ấy ạ.

    Em thấy khôi hài khi đã có nhận định thị trường sẽ lên 800 - 900 điểm vào 2016, 2017 gì đó và thanh khoản thì sẽ ABC gì gì đó. Thực chất, em thấy thanh khoản trên TTCK Việt Nam giống cái chậu nước vo gạo chưa kịp chắt. Cái quý nhất là gạo thì nặng và chìm ở dưới và có khoắng mạnh lên nó cũng chỉ lệt bệt được một vài vòng là lại đọng ở duới. Còn cái nước ở trên thì đục ngầu ngầu và thôi thì quay lấy quay để.

    Chừng nào người ta vẫn còn dễ dãi trong việc đưa hàng vô tội vạ lên sàn. Chừng nào người ta vẫn còn dễ dãi trong việc phát hành vô tội vạ. Và chừng nào, mỗi nhà đầu tư vẫn dễ dãi lao theo những con hàng "đục như nước vo gạo" thì ... vẻ đẹp của chứng vịt vẫn mãi chỉ là ... tiềm ẩn. Càng tìm càng ẩn :))

    Em thường có hứng viết khi thị trường downtrend !
    phambaohuyen, dat0039, hungpb17 người khác thích bài này.
    hungpb đã loan bài này
  2. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    10.047
    Một bài viết tâm huyết . Em đọc câu cuối và quyết định like %%-%%-@};-@};-
    Pooh_Lei thích bài này.
  3. choitoicung2014

    choitoicung2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2014
    Đã được thích:
    5.030
    Càng ẩn càng tìm, tìm chừng nào cho ra mới thôi !!!!!!!! :))
  4. vietanh1230

    vietanh1230 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    1.258
    đặt gạch hóng topic :D
  5. ngoctanghost

    ngoctanghost Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2014
    Đã được thích:
    8.025
    Cũng sâu xa đấy , nhưng cái gì cũng là v.ấn đề xoay quanh, cốt lõi là, dù thế nào đi nữa, nó vẫn đi theo một lộ trình, với quốc tế, nó có thể là 5 năm, nhưng với Việt Nam! 50 năm là ít. Không cần bàn nhiều về làm cho thị trường trong sạch vững mạnh ngay, mà bàn về cách thích nghi và kiếm cơm trong vũng nước ao tù này, đó mới là vấn đề đáng quan tâm
    TUANANHVietNam thích bài này.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Té ra là cái chậu nước của bác chủ nó giống như là.. chỉ báo của nền kinh tế! Bác viết hay, đọc thấy đúng, nhưng không phải là đúng hết...
    choc_laiMatrix Bom thích bài này.
  7. Vitinduocsu

    Vitinduocsu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/07/2015
    Đã được thích:
    107
    Mình thích tâm huyết và trình của bác(rất dân dã mà rất sâu sắc!
    purplelotus thích bài này.
  8. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    19.132
    :drm3
  9. quyentckt3979

    quyentckt3979 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    351
    Bài viết của bác hay, có sự liên hệ giữa vo gạo và khuấy chứng. nhưng thị trường sẽ ra sao khi toàn là hàng cô đặc, thanh khoản thấp?
    Hồi còn nhỏ bác hay nghịch nước co gạo nhưng em thường đến trường bằng đò:
    Trong một chuyến đò cũng có đầy đủ các hạng người nhưng người lái đò không hề phân biệt khách của ông ta là hạng người nào nếu người đó không làm ảnh hưởng đến tốc đô, trật tự và an toàn của chuyến đò. trong một thị trường chứng khoán thì có nhiều loại cổ phiếu và có nhiều loại nhà đầu tư với khẩu vị khác nhau. nhà quản lý thị trường không cần quan tâm đến loại cổ phiếu nào mà chỉ quan tâm đến sự phát triển của thị trường, nếu thị trường toàn hàng cô đặc cũng giống như con đò không có gắn động cơ mà chỉ chèo bằng tay. nhà đầu tư có nhiều laoi5 nhưng mục đích cuối cùng là kiếm lời, có người ngại rủi ro thì thích hàng cô đặc, người thích rủi ro thì thích hàng đầu cơ, bơm thổi vậy thôi.
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Gắn thêm cái đoạn này của bác @quyentckt3979 vào thì bài viết của bác chủ mới hợp lý hơn!
    phambaohuyen, choc_laiMatrix Bom thích bài này.

Chia sẻ trang này