... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 25/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2742 người đang online, trong đó có 1096 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60085 lượt đọc và 918 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    [r32)][r32)][r32)]


    Mưa đêm ngoại ô [};-



  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]

    Phố vắng em rồi ... tôi ngẫn ngơ ...
    Lang thang tìm lại dấu yêu xưa ...
    Em đi trong nắng chiều hoang tím ...
    Giá lạnh hồn tôi ... mãi thẫn thờ ...
    Nơi ấy ... chiều nay ... em có nhớ ?
    Vun đầy kỷ niệm những vần thơ ...
    Ngập ngừng ... lưu luyến ... lòng xao xuyến ...
    Ước mộng đoàn viên ... biết bao giờ ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Dương cầm lạnh [};-

    [​IMG]

    Chờ em đường dương cầm xanh
    Chúm chím nụ dương cầm biếc
    Chờ em đường dương cầm đêm
    Ôi đêm lặng im sâu thẳm...

    Chờ em đường dương cầm trăng
    Dậy thì nõn dương cầm phố
    Chờ em đường dương cầm mưa
    Giọt giọt lá buồn dạ khúc...

    Chờ em đường dương cầm khuya
    Anh về lối dương cầm lạnh...



  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    tặng chủ top [};-[};-[};-
    Có một lần Biển và Sóng yêu nhau
    Người ta nói, Biển là mối tình đầu của Sóng
    Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển vỗ về, biển hát mãi khúc tình ca


    Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng

    Sóng trở về và Biển thấy ăn năn
    Biển ngoại tình, Biển xanh mang tội lỗi
    Sóng thét gào không thể tha thứ tội
    Sóng bỏ ra đi kể từ đó không về


    Đã có lần anh nói em nghe
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Trong tình yêu hẹn hò quá mong manh

    Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
    Có ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí
    Không phải đâu em, Biển chẳng hề chung thủy
    Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung


    Anh dắt em vô biển nghìn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện ngày xưa xa vắng
    Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
    Chỉ mong anh một lần với cổ tích biển ngày xưa!!!

  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Em cảm ơn anh nhiều [};-[};-[};-

    Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
    Có ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí
    Không phải đâu em, Biển chẳng hề chung thủy
    Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung =((
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    :)):)):))anh đi lang thang thấy hay thì cop về chứ có hiểu gì đâu :)):)):))
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    :((:((:(( anh không hiểu ... nhưng mà em lại hiểu ... huhu :((:((:((
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    nếu có gì sai anh xin lỗi nhé ,h làm sao anh lau được nước mắt cho em ?
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Ui... không phải xin lỗi đâu anh... khi nào thấy trống vắng... anh cứ ghé vào đây là được ạh :p
  10. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Open your heart to feel the love of this life

    Hà Nội buồn như một bản tình ca


    [​IMG]


    Hà Nội buồn như một bản tình ca
    Tháng 7 đi qua, mùa hè thôi đỏ lửa
    Chim sẻ sân sau chẳng còn hót nữa
    Chợt vội vàng cho một chuyến đi xa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này