lễ vu lan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuoithindep, 29/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3993 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 499 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    Thế là một mùa Vu Lan nữa lại về. Chúng ta, ai cũng có mẹ, có Cha. Đây là ngày để mỗi người chúng ta báo hiếu đến Cha Mẹ, những đấng sinh thành và nuôi dạy chúng ta nên người. Mình đem nỗi niềm về Cha, Mẹ vào fage để chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn có một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa.
    Mẹ...!
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?
    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới !!!
    ![​IMG]
    Qua_Nhi thích bài này.
  2. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    [​IMG]
  3. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    khunglongdlk thích bài này.
  4. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    [​IMG] cuộc đời vẫn đẹp sao ,ha ha
  5. khunglongdlk

    khunglongdlk Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    30/12/2013
    Đã được thích:
    25
    Xí mặt tiền nhà bác, bác luôn hài hước nhưng cũng rất sâu sắc
  6. tuan1sale

    tuan1sale Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2014
    Đã được thích:
    1.729
    Thơ hay nhưng ko đúng sân chơi, đ.n lần sau chủ pic ko đăng các chủ đề ko l.quan đến KT-TC-CK ở d.đàn này.
  7. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.639
    Không liên quan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này