Lời thì thầm của gió!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Duduconxanh, 26/08/2019.

1172 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 13:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37753 lượt đọc và 476 bài trả lời
  1. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.279
    Hợp lý!>:D<
    Duduconxanh thích bài này.
  2. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    29.871
    Sau đây là bản tin chiến sự:
    2 đội quân quần dài -quần ngắn đang giao tranh quyết liệt tại cứ điểm đồi 1000. Đã 2 lần cứ ngỡ quần dài chiếm đc cứ điểm thì quần ngắn lấy đc phi pháo và máy bay rải thảm đẩy lui quần dài 8-x8-x. Hiện tại, đẩy thốc về điểm 994. Đại quân quần dài tổn thất, tử vong vô số :-ss:-ss:-ss
    Từ đầu tuần, có thể nhận thấy quần dài đã thay đổi chiến thuật “tốc quyết, tốc thắng” chuyển qua “đánh chắc, tiến chắc”. Tuy nhien hoả lực của phe quần ngắn quá mạnh ^:)^. Việc 2 phe trở cờ quá nhanh làm hao binh, tổn thất cho lực lượng 2 phe. 8-x Đặc biệt là 2 đội quân bán lẻ và dầu khí. :-s:-s
    Sắp tới có thể quần dài sẽ dùng “bọc tiền” khối lượng lớn, đào hầm khoét vách để thổi bay cứ điểm 1000 này. [-o:-)>:)
    Fundamental_investorAndjku thích bài này.
  3. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.279
    Góc thư giãn: Tiểu nhược :-s
    Buổi sáng, nắng nhẹ, Lưu Mành ung dung ngồi uống cà phê trong khuôn viên bề thế sang trọng của mình. Hắn mở điện thoại lên lướt lát sơ qua: Investi**, Bloomb**g, Ki*ko, C*fe* Tygia****... các kiểu để thu thập thông tin hằng ngày:-B. Theo thói quen, sau khi lướt qua hết tất cả các trang Web thông tin cơ bản thì hắn bắt đầu vào F3*9 để xem tâm tình của Chợ Trứng ;;)
    Vừa lướt qua một lượt hắn đã khua chân múa tay phá lên cười sặc sụa=)). Cái khua tay của hắn vô tình trúng ngay Thị Mẩy đang đi đến từ phía sau.
    - Á á á .... Đau.... đau...em! :oops:- Thị Mẩy la lên ( Cá nhân em thấy la vậy hơi quá:p)
    Lưu Mành vội quay đầu lại, đứng dậy đỡ Thị Mẩy lên, nhẹ nhàng nói:
    - Kưng có sao không, Anh xin lỗi, anh ko cố ý...:)
    Thị Mẩy ưỡn ẹo đứng dậy, giận dỗi nói:
    - Bắt đền đó! :-s Làm người ta hết hồn, may mà cái... Linh hồn còn nguyên:">.
    - Thôi, để lát anh kêu con Sen nó chở đj mua sắm nhé >:D:p. Giờ cái Làng này ai đẹp bằng em đc - Thị Mẩy ưỡn người nói.
    - Thế... ngoài quần áo, trang điểm ra, em có phẫu thuật thẩm mỹ hay gì không?! :-B
    - Chuyện! Đây đẹp tự nhiên từ nhỏ, mình hạc xương mai, da trắng môi hồng! Ngọc Trjnh còn phải ganh tỵ cớ sao phải PTTM :-Px-(
    - Thế... Giờ em có dám mặc đồ gái quê ra đường không?! :-/
    - Chuyện, em đẹp mặc giề mờ chả đẹp :D:)
    - Ck em đúng là số 1! :x
    - Thôi, em đj mua đồ đj... Lát mình đj du lịch dài ngày ;;). Tới cuối năm về pán Trứng là có cái tết no ấm\m/:-bd\:D/=D>(*):drm2.
    Thị Mẩy " Dạ" tiếng rõ to rồi quay đi.
    Nhìn theo cái dáng Lộc Bình của Thị Mẩy, Lưu Mành thầm tự hào về tầm nhìn đãi cát tìm kjm Cương của mình...:x
    ( Trích truyện hài nhảm nhí giải trí Chí Tèo...)
    HanaleDuduconxanh thích bài này.
    Andjku đã loan bài này
  4. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    29.871
    Lão tính theo vợ pé nữa hả :)>-:)>-
    Andjku thích bài này.
  5. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.279
    Sáng tranh thủ cắn ngập họng ATO Rùi giờ đj du lịch :D.
    Nhưng ko seo, vẫn online bềnh thềnh >:D<
    Fundamental_investorDuduconxanh thích bài này.
  6. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    29.871
    :drm:drm:drm
    Fundamental_investorAndjku thích bài này.
  7. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.279
    Gó thư giãn: Nếu....:-s
    :-" Nếu ngày xưa bước đj nhanh qua con đường mưa... Thì anh đã không gặp nàng...
    Chí Tèo cúi mặt lầm lũi vừa đj vừa lẩm nhẩm hát, bất chợt tông phải ai đó đj ngược lại:-&
    - Á á á... Đau đau....
    Giọng á nghe quen quen ( Cá nhân em vẫn thấy la vậy hơi quá :p) làm Chí giật mình ngước lên. Thì ra là Thị Mẩy:x
    Dáng điệu cao sang, lộng lẫy của Thị Mẩy làm hắn không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.@-)
    Thị Mẩy cũng tỏ ra bối rối khi gặp hắn:|. Nhưng cái bối rối đó chỉ thoáng qua, thời gian bên Lưu Mành đã giúp Thị Mẩy lanh lợi hoạt bát hơn. Quay qua con Sen, Thị Mẩy nói:
    - Này, Em mang hết số đồ này về cho Chị. Chị muốn tản bộ tý để giữ eo.....
    Rồi gằn giọng nói khẽ:
    - Mài ngoan, biết giữ mồm giữ miệng thì Chị cho mấy bộ đồ chị chán mà mặc... Không thì..:>
    - Dạ, em bít rùi! Nãy giờ em có thấy ai đâu!:)
    Con Sen trả lời rùi mau mắn ôm mấy túi đồ bỏ đi.
    Bóng con Sen vừa khuất sau cái Lò Gạch cũ, Chí Tèo vội nắm tay Thị Mẩy nói:
    - Thị Mẩy em, anh tìm em mãi...:-s. Giờ em ra sao? Cuộc sống em thế nào?:eek:
    - Buông! - Thị Mẩy giằng tay ra - Ở đây nói chuyện ko tiện:(. Vào cái Lò Gạch cũ kia đj...8-|
    Chí Tèo bước theo Thị Mẩy vào cái Lò Gạch cũ, nơi ngày xưa hai đứa thường hẹn hò:x
    Vào đến nơi, Chí Tèo định ôm lấy Thị Mẩy thì bị xô ra. Thị Mẩy đanh giọng nói:
    - Anh Chí, Tôi với anh giờ đã khác xưa. Nếu anh muốn nói chuyện thì phải nghiêm túc/:). Nếu không tôi sẽ bỏ đj ngay>:P
    Chí Tèo thoáng bối rối:-s. Hắn co tay lại, nhỏ nhẹ hỏi:
    - Em dạo này sao rồi, ở đâu, làm gì, sao lại bỏ bán Cháo Hành vậy?!:-/
    Thị Mẩy hơi đượm buồn nói:
    - Anh nghĩ sao Cháo Hành bán được cho mỗi mình anh, mà anh thì nghèo, Làm sao em sống nổi:oops:
    - Em giờ là... Vợ của Lưu Mành rồi anh ạ:mad:
    - Em.. em nói sao?! Sao lại chọn Lưu Mành?! Hắn... hắn có Vk con rùi mà?!:eek: - Chí Tèo rất đỗi ngạc nhiên hỏi.
    - Đó là ... việc riêng của em[-X. Anh đừng hỏi sâu làm gì...
    Rồi Thị Mẩy hỏi:
    - Thế... Anh dạo này sao rồi?! Còn buôn bán Trứng không?!:-/
    - À..anh... anh bỏ buôn Trứng rồi. Giờ đi trông Rừng Me cho Thạch Tùng...:(
    Thị Mẩy thở dài nói:
    - Nhớ ngày xưa anh và Lưu Mành cùng giải ngũ về quê. Đều là anh hùng của Làng chúng ta. :x Hồi đó cả anh và Lưu Mành đều chuyển qua buôn Trứng. Thế mà giờ người thì nhà cao cửa rộng, kẻ thì cùng đường làm thuê#:-s
    - Tôi hồi đó thấy anh to khỏe, siêng năng nên mới bán Cháo Hành cho anh. Lưu Mành hỏi mua chả bao giờ tôi bán... tiếc là tôi đã chọn sai...:( Đúng là Khoai to đôi khi lại là khoai Sùng...:((
    Ậy! - Chí Tèo không hài lòng nói - Em nhớ lại đi... hồi đó mới buôn bán Trứng, anh gặp thời, tiền vô như nước.. chẳng qua sau đó anh gặp... xui thôi.#:-s"NẾU" MÀ ANH MAY MẮN NHƯ THẰNG LƯU MÀNH THÌ CŨNG ĐÃ GIÀU TO x-(
    Thị Mẩy lắc đầu ngao ngán:
    - May hơn khôn... nhưng... May không sống thọ được:mad:. Anh cứ húc đầu vào ba cái hiệu " Trứng giả, trứng ung, trứng bơm, trứng thổi, trứng của mấy thằng bất tín..." thì kết cục như vầy là tất yếu thôi....
    - Hồi đó em cũng đã bàn với anh rồi, " chân trong chân ngoài", tìm mua các hiệu Trứng có giá trị thực, người sản xuất uy tín mà mua rồi phụ em bán cháo hành mà anh chê... anh muốn "ăn nhanh, ăn bằng lần". Anh nghe mấy thằng vớ vẩn nó khoe tài tào lao, phím Trứng tùm lum...:(
    Chí Tèo buồn muốn khóc:-s. Nhưng hắn vẫn cố bảo vệ quan điểm:
    - " Nếu" hồi đó không xảy ra mấy cái chuyện không mong muốn thì với cách buôn của anh, anh đã giàu gấp mấy lần Lưu Mành rồix-(
    Thị Mẩy nắm bàn thay thô ráp của Chí Tèo nói:
    - Anh Chí, Trứng trường khắc nghiệt. Chỉ một quyết định sai lầm là lập tức lãnh hậu quả ngayb-(.
    - "Nếu Chỉ với một chữ " Nếu" thì em còn có thể "bỏ cả cái tháp Ép phen vào 1 cái chai [-X!"
    - Ai... ai dạy em điều này?! :-/ - Chí Tèo thắc mắc.
    - Tất nhiên là Anh Lưu Mành rồi. :x - Thị Mẩy đáp - Em mặc dù không thông minh nhưng là người biết lắng nghe và suy nghĩ...>:D<
    Rồi buông tay Chí Tèo ra, Thị Mẩy nói:
    - Thôi, em đj đây. Anh đừng tìm em nữa...:-h
    Chí Tèo ráng níu kéo nói:
    - Thị Mẩy ơi, " Nếu" anh giàu lại, anh nhất định sẽ giành lại em khỏi tay Lưu Mành...[-O<
    Thị Mẩy cau mày nói:
    - Nếu.. anh còn tiếp tục " Nếu" để bào chữa cho các sai lầm và ảo tưởng của mình, mà không thực tế suy nghĩ , cải thiện bản thân thì... anh sẽ mãi mãi sống trong tiếc nuối...[-X.
    Chí Tèo thẫn thờ nhìn theo cái dáng Lộc Bình của Thị Mẩy. Hắn giận bản thân mình đã " Nhặt Vàng lại để Vàng rơi"~X(
    ( Trích chuyện tào lao giải trí Chí Tèo...)
    huyen141292Duduconxanh thích bài này.
  8. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    29.871
    Nhặt vàng đừng để vàng rơi.
    Vàng rơi đi mất, Không khôn hơn “vàng” !!! :D
    Andjku thích bài này.
  9. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.279
    @Fundamental_investor giờ gia nhập cộng đồng đọc dạo rùi :((
    Mrbon4Duduconxanh thích bài này.
  10. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    29.871
    Trả lương bèo quá mà !!! :-??
    Mrbon4Andjku thích bài này.

Chia sẻ trang này