Lúc này mua cổ phiếu vì cái gì ? phỏng vấn lần 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 25/09/2010.

715 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7231 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Sau hơn 1 tuần phỏng vấn 1 chị quen biết mấy năm trước do tình cờ gặp lại , hôm nay tôi lại ra sàn quan sát và thấy chị ngồi sàn nên tôi lại làm 1 bài phỏng vấn chị

    Đây là bài phỏng vấn tập 1 :

    http://f319.com/home/1325830


    PV : Em chào chị , chị vẫn khỏe chứ , dạo này chị chịu khó ra sàn ngồi nhỉ ?

    NDT : hi , chào chú em , chị khỏe . ù chị dạo này hay ra sàn chú ạ , thị trường giai đoạn vừa qua lên xuống lình xình quá chị cũng chán nhưng đã lâu phết rồi nên chị nghĩ rằng cũng phải đến lúc bứt phá thôi nên lúc này là lúc ra sàn bàn tán canh mua hàng hóa cho đợt sóng này

    PV : Dạ vâng , lần trước em hỏi chị có nói là cái TT13 sẽ sửa đổi nhiều cái hay , thế giờ nó thế nào rồi chị ?

    NDT : à , cái đó sắp ra tin rồi em ơi , nếu như nó mà ra tin xấu tức là không sửa đổi gì thì chú sẽ thấy ngay là thị trường mấy ngày vừa qua sẽ giảm điểm mạnh ngay nhưng thị trường vẫn chỉ giảm rất nhẹ và có hôm rung lắc như ngày thứ 5 đám Bigboy rung hơi mạnh 1 tí là thanh khoản tăng lên mạnh ngay và cái đám ấy mua được khá niều hàng giá rẻ , nếu TT13 không sửa thì đám ấy rung lắc để mua hàng làm gì mà không chạy thẳng luôn , nhưng ngay sau đó thị trường hồi lại giảm điểm nhẹ và khối lượng khớp khá nhiều so với mấy hôm trước thì chứng tỏ là rung hàng để xúc hàng giá rẻ

    PV : Vâng , em cũng nhận ra điều đó , ngay cả CPI ra hôm thứ 6 vừa qua mà tt chỉ giảm nhẹ

    NDT : Ối , cái CPI tháng 9 á , nó cao thì nhiều đám tay to biết trước rồi em ạ , 1.31% có những tay biết trước từ ngày 18 cơ , nhưng vì bí mật nên không nói ra thôi để mà còn mua hàng giá rẻ chứ , CPI tăng cao thế mà thị trường chỉ giảm nhẹ là chú biết thế nào rồi đấy , nó chỉ là tính chất vụ mùa thôi , tháng 10 lại tăng có tí cho mà xem , CPI tháng 9 ra cao thì nó cũng được hấp thụ mấy ngày trước rồi

    PV : TT13 thì như chị nói là sửa có lợi nhiều kg chị ?

    NDT : Sửa nhiều thứ trong TT13 em ạ , nói chung trong đó là họ đang trình nếu mà ok thì chiều thứ 2 hoặc sáng thứ 3 sẽ công bố em ạ , đại khái nội
    dung sửa thì mấy thứ như Loans/ Deposit , vay TCTD kỳ hạn 3 tháng vào Deposit , không động đến CAR ... mấy cái này có vẻ là rất tốt đấy chứ cho nên chị nghĩ rằng áp dụng mà sửa thế này cũng sẽ quá ok rồi , nếu như mà hoãn áp dụng như thiên hạ đồn đại thì cũng đến lúc phải áp dụng , lẽ ra đã công bố mọi thứ ngày hôm thứ 6 rồi nhưng mà anh Rich đi công tác nước ngoài tham dự hội nghị tiền tệ gì đó nên không ai được ký duyệt , bộ tư pháp yêu cầu chì a Giàu ban ra thì a ý ký thôi

    PV : Vậy thì chứng khoán sắp sáng sủa chị nhỉ , à nhưng mà em đọc trên mấy diễn đàn họ bảo là TT13 không còn quan trọng nữa mà nó đã phản ánh vào giá rồi

    NDT : hehe, thế này chú em nhé , thị trường chứng khoán Việt Nam là 1 thị trường tâm lý điển hình nó không phản ánh thực dụng nội tại mà nó diễn biến theo tâm lý nhà đầu tư , lấn áp họ , nên thị trường giảm vì cái TT13 từ mấy tháng nay do người ta chỉ viện cớ vào nó thì thị trường cũng sẽ tăng lại vì nó nếu như nó có sửa đổi hay là thay đổi , gớm nếu như giờ mà vẫn áp dụng không thay đổi thử xem lúc đó chú sẽ thấy tt rơi mạnh tiếp cho mà xem chứ đừng có nói là không còn ý nghĩa , lúc đó thị trường tiền tệ , chứng khoán , rối loạn vì phản ứng không kịp , chuẩn mực kế toán của VN chưa bằng nước ngoài được mà đi áp dụng , ngay cả thị trường bất động sản của các cụ cũng chẳng dễ thở gì , rồi các Bank phải bán tài sản chứg khoán của mình đi thu tiền về , he , chú thấy không hơn tuần qua lãi suất gửi vàng tăng lên hình như cũng là mấy bank cầm đèn chạy trước Ôto do sợ kg đáp ứng kịp CAR huy động vàng lãi suất cao để phòng thủ , chứ Vàng lãi suất huy động cao kg nhất thiết là lý do huy động để xuất khẩu giá cao , đấy chỉ sơ sơ thế chưa thực hiện thì đã có ảnh hưởng tt tiền tệ rồi , cho nên chú đừng nghĩ là TT13 không còn tác dụng gì , giờ mà làm phát là tt về 400 luôn ý chứ , đợi các bác mà ra cái thông tư nào khác hỗ trợ thì cả hơn 1 tuần mà trong hơn 1 tuần thì các bác tay to đạp về liệu lúc đó bà con còn tiền kg để mua hay là bị vặt hết , cho nên TT13 ra tin sửa đổi thì đó là tích cực cho thị trường chứng khoán và nó còn ý nghĩa , nó xuống vì TT13 thì nó cũng lên vì TT13


    PV : Ặc , chị giải thích vãi đạn , em hiểu rùi , thế chị vẫn còn tin là sóng 1000 năm Thăng Long sắp tới à ? có mấy người bảo 48X là ngon rồi chị

    NDT : Chị tin thì chị mới ra sàn ngồi chứ em , kg thì chị đi Spa chăm sóc da cho khỏe hơi đâu ra sàn làm gì , nếu như mà 48X thì thị trường tăng mạnh vài hôm là tới thì như thế đâu phải là 1000 năm Thăng Long hả chứ , còn cả sóng báo cáo tài chính q3 nữa chứ , khả năng cao là hơn con số 48X chú ạ , chị nghĩ là phải trên 505 vì 505 là con số đầu năm , hơn bao nhiêu trong dịp này chị không biết , hehe

    PV : Dạ , thế từ hôm bữa giờ chị mua nhiều hàng chưa ? chị chủ yếu mua hàng gì ?

    NDT : Chị nhỏ lẻ nên chị vẫn thích mua Penny hơn , nếu sóng lần này ngon lành thì Bluechip vẫn chạy tốt nhưng tỷ lệ % thì không bằng Penny chú ạ , bữa giờ chị mua kg có lãi mấy , chờ lần này sẽ thành công , chú thỉnh thoảng vào mấy diễn đàn mà xem , đám chim lợn hoạt động mạnh lắm , than khóc đủ kiểu mà chả có lý lẽ phân tích gì toàn lôi mấy cái cũ rích ra nói đi nói lại , chắc chắn là cũng đang muốn vào hàng đây mà , nên chị nghĩ lượng cầu này làm giá cp của chị cũng tăng khá đấy chú em , hehe

    PV : à chị ơi trên mấy diễn đàn có những người bảo là Thông Tư thì sửa là ảo tưởng , họ nói TT13 không được hoãn vì hảnh hường chính ph.ủ , thế là sao hả chị ?

    NDT : Cái này á , nếu mà thích hoãn thì hoãn vô tư chứ làm gì mà ảnh hưởng , vì Thông Tư là do ngân hàng nhà nước ban hành chứ có phải chính ph.ủ ban hành đâu mà không hoãn được , nếu cảm thấy bất cập thì a Rich quyết định mà , hỏi qua anh 3 tí là ok có gì đâu , chú nên nhớ là cấp Chính ph.ủ thì có những cái ban hành riêng để cho toàn dân tuân theo và dáp dụng như cấp tối cao nhất là Hiến Pháp , sau đó tới Luật , sau Luật là Nghị Định , rồi dưới Nghị định mới là cái Thông Tư do ngân hàng NN ban hành ra , nên nếu có hoãn thì là do NHNN chứ kg do chính ph.ủ

    PV : À , em hiểu rùi , thế là giờ cứ hoãn hay là áp dụng có sửa đổi thì chứng khoán sẽ ok hả chị ?

    NDT : Uh tất nhiên rồi em , xấu cả mấy tháng nay kg ai ăn uống được gì mấy , giờ là lúc thay đổi để mà có ăn uống thì phải tăng thôi , ngay cả đám quĩ đầu tư nội ngoại cầm nhiều tiền giờ cũng xoắn nên sẽ phải vào hàng thôi , đám quĩ cầm tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu mà để lâu không giải ngân thì áp lực giải tán quĩ sẽ diễn ra nhanh chóng vì cầm tiền mặt dễ chia tiền ra giải tán , chị cũng biết mấy tay to ít tin và thận trọng đợi rõ TT13 họ mới vào hàng , giờ sắp rõ ràng TT13 theo hướng thuận lợi thì sắp có sóng rồi em ạ , lượng cầu còn rất nhiều

    Ôi chết nãy giờ lo trả lời em mà chị quên mất là hẹn ra Spa mát xa mặt cho da khỏe và tươi lên , ông xã chị mỗi tối nằm cạnh cứ chê cái da mặt chị dạo này nhăn em ạ , suy nghĩ mua cp nên thế đấy em ơi , tối nay con bé cháu của chị đang cặp tới bọn tay to chứng khoán rõ tin từ chính ph.ủ hẹn nhau ăn tối rồi đi nhảy , thế nào con bé đó cũng moi được mấy tin hay , nó cũng chơi cổ phiếu nên hay chuốc đám tay to này uống ****** cho say rồi moi tin ra ngay , chú thích mua cp gì thì chị nhắn tin mà mua , giờ chị đi đây , muộn rồi , tin vào thị trường tuần sau nhé chú em , sẽ cung tiền ra nền kinh tế để giảm lãi suất cho vay đó , chứng khoán sẽ ok , em không nghe người ta nói : Thà 1 phút huy hoàng hơn là 1 ngàn năm le lói , giờ 1000 năm Thăng Long thì cũng phải có lúc huy hoàng chứ

    PV : Dạ , em cảm ơn chị , có gì chị nhắn em nhé , bibi chị ! chúc chị thắng vụ này ngon lành nhé

    NDT : uh cảm ơn em , bibi em !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Knowing the Future by learning the Past !
  2. sicalo

    sicalo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ ko vào BTH nữa ag...sắp họp phát hành vốn rồi:-bd
  3. thienphu

    thienphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    437
    LCS thế nào bác ơi
  4. sicalo

    sicalo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ vào vòng nữa nhớ phím tin BTH e với>:D<
  5. thhoa

    thhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    thật tinh vi đoc toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi côn thanhk
  6. comotcauchuyennhuthe

    comotcauchuyennhuthe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    0
  7. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    569
    " tối nay con bé cháu của chị đang cặp tới bọn tay to chứng khoán rõ tin từ chính ph.ủ hẹn nhau ăn tối rồi đi nhảy , thế nào con bé đó cũng moi được mấy tin hay , nó cũng chơi cổ phiếu nên hay chuốc đám tay to này uống ****** cho say rồi moi tin ra ngay , chú thích mua cp gì thì chị nhắn tin mà mua , giờ chị đi đây , muộn rồi , tin vào thị trường tuần sau nhé chú em , sẽ cung tiền ra nền kinh tế để giảm lãi suất cho vay đó , chứng khoán sẽ ok , em không nghe người ta nói : Thà 1 phút huy hoàng hơn là 1 ngàn năm le lói , giờ 1000 năm Thăng Long thì cũng phải có lúc huy hoàng chứ"


    đoạn này mà các em xinh xinh có máu mặt ở sàn Tls và Ssi bắt được chú thì chú nhừ đòn nhé, cuộc đời này chú cứ vơ đàn bà chơi chứng mà phải ngủ với tay to thì chú hơn bị không bình thường hay đang làm giám khảo việt nam idol đấy . Lại còn ******, đạo diễn học chưa đến chốn nhé. Đàn bà họ lên sàn thường theo 1 nhóm đàn bà, và đàn bà có kỹ năng chơi thì cực kỳ lạnh và khôn . Cần gì phải cặp tay to,mà tay to là ai? tay to cũng thua điên thua dại vì làm giá này,mua cp giá 50-80 đánh lên 130 nhưng đến 90 thì bán nhà ra đường này,nhiều, nên khi chú nghe tin thì nghe những ông anh bà chị bình thường , họ mới chính là người cần nghe .

  8. dragon19177

    dragon19177 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Ặc chị này sau 1 tuần mới gặp mà chị ấy pzo vãi đạn bác nhẩy!!!=))=))=))
  9. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    569
    đây là hình ảnh kiểu hai lúa trúng chứng theo phong trào



    Tiêu tiền kiểu chứng khoán

    Một đại gia chứng khoán lẩm nhẩm chuyện tiêu tiền: “Sáng uống cà phê vỉa hè Nguyễn Công Trứ 4 ngàn một ly, tính toán nên ăn tô phở 8 ngàn hay 10 ngàn nhưng chẳng hiểu sao tối vào sàn nhảy bung tiền chơi 5 – 10 chai không cần suy nghĩ .

    Ở sàn Đ.K (mới đóng cửa), hai nhóm đại gia chứng khoán khè nhau bằng rượu đặt trên bàn, 5 người kêu đến 6 chai Remy lớn, nhóm bàn bên đang nắm cổ phiếu của F. phẩy tay, chơi thẳng 3 chai Hen lớn 3 lít với giá tiền mỗi chai trên 5 triệu đồng.

    Sau màn khoe rượu, đến màn chèo kéo các em, đại gia nắm cổ phiếu F. gọi quản lý kéo hết em từ bàn bên sang bàn mình ngồi. Tất nhiên để giữ khách, để lấy tiền đại gia, nhóm chứng khoán dưới màu phải hy sinh các em phục vụ xinh đẹp.

    Quản lý H. bỏ nhỏ: “Mấy cha này chơi hơi ngông, khè nhau là chính, nhưng được cái hào phóng lắm, em nào bu vô cũng nhận một tờ xanh” (100 ngàn - PV). Mà đâu chỉ có các em được hưởng lộc từ chứng khoán, giới quản lý như H. kiếm chác khá xôm tụ sau mỗi yêu cầu đơn giản như chuyển bàn, đổi ghế, kiếm thêm các em phục vụ đứng kế đại gia cũng nhận được ít “xị” tiền công cán cho vui vẻ cõi lòng.

    Nắm được tâm lý vung tiền như nước của các đại gia chứng khoán, đến sàn nào cũng thế, từ Sky, qua 123, Miss Digan, đến Phương Đông rồi Đông Kinh, Gossip, America… các em gái đã chuyển hệ sang tăm tia các đại gia chứng khoán.

    Để được nghe nói chuyện tiền tỉ, để được chứng kiến những cú rượt đuổi ngoạn mục về rượu của các nhóm đại gia. Để được nhận những đồng tiền bo “phá giá” một cách dã man, nói như một tay hay đi bar, sàn nhảy: “Chơi kiểu này con cháu tỉ phú cũng thua, chỉ có đại gia chứng khoán mới kham nổi”.

    Quả thực, khi chưa có khái niệm “trúng chứng khoán” giới ăn chơi cũng đủ dạng, nhưng bo cho các em xinh chưa thấy mấy ai hào phóng, bền bỉ, xả láng… bằng dân chứng khoán. Em H. - nhân viên Sky Club chẳng ngần ngại: “Mấy anh chứng khoán chơi dữ lắm, bèo nhất bo tụi em mỗi đứa 100 ngàn, mà chơi dễ thương, không ép uống hay bốc hốt như mấy tay say xỉn khác, có bữa đứa bạn em còn được một anh giai bo đến 500 ngàn...”.

    Dân chứng khoán đi sàn, đã chơi sang, lại còn chơi lâu, ngày nào cũng thấy, không xuất hiện sàn này cũng gặp ở sàn nọ. Trước thời trúng chứng khoán, các sàn lớn như Gossip, Volcano, America… kiều vẫn nắm thế thượng phong, được các em xinh săn đuổi ráo riết.

    Đại gia chứng khoán xuất hiện, phận kiều trở nên bèo bọt, các em thừa biết khai thác mỏ tiền tỉ của anh trai. Đi cùng đại gia chứng khoán, chẳng lấy làm lạ khi gần đến lúc tính tiền, tự nhiên các em xinh ở đâu ùa đến đông như kiến cỏ, một anh có hai ba em đeo bám.

    Cũng lả lơi, cũng chúm chím, cũng chào hỏi vô vàn lịch sự. Đợi lúc đại gia móc tiền, bo cho em đứng với mình, bèn tiện tay vung cho em kế bên. Cứ thế, đại gia có chỗ tiêu gia tài tiền tỉ, các em phục vụ cực khổ chốn náo loạn sàn nhảy cũng có thêm tí chút hương hoa.

    Chẳng biết do vô tình hay hữu ý, những ngày cuối tháng 4, các sàn lũ lượt thi nhau đóng cửa vì nhiều lý do, nơi sửa chữa, nơi nhố nhăng quá bị buộc đóng cửa, chỉ số VN-index, HaSTC-Index giảm lia lịa. Các đại gia xuất hiện các sàn còn lại cũng eo sèo thấy rõ. Chứng khoán còn lên, dân đi chơi rủng rỉnh, người phục vụ hả hê. Thôi thì, trăm sự nhờ chứng khoán.
  10. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    569
    đàn bà không cao tay ấn

    chứng khoán kiểu… đàn bà

    “Dạo đó tự nhiên mê mặc áo xanh, dù chẳng phải mệnh Mộc. Rồi lại bảo cái mảng màu điện tử có uy lực ra phết, cho vui tươi mới được phần vui tươi…”
    Hiền, một nhà báo, nhà văn từng mê chứng khoán, tâm sự.Chẳng riêng gì Hiền, bao nhiêu bà, bao nhiêu chị và bao nhiêu cô từng dấn thân vào cái gọi là “thị trường chứng khoán” rồi khó mà thoát khỏi sự mê hoặc của nó. Mà rút chân ra cũng chẳng được. Cứ ra sàn sẽ thấy những gương mặt phụ nữ say mê, chăm chú, máu lửa và hân hoan trong những ngày VN-Index xanh rực một màu. Có hai thứ là tình yêu và chứng khoán, khi phụ nữ đã bập vào rồi thì say hơn điếu đổ và quyết liệt hơn cả đàn ông. Phụ nữ đến với chứng khoán bằng nhiều ngả đường. Đang làm cho một sứ quán, lương trả bằng đô hẳn hoi, bảo hiểm xã hội và y tế thì trên cả tuyệt vời, nhưng bị bạn thuyết phục bởi một nhân vật “có máu chứng khoán” trong người, Vân Hà rẽ ngang sang phụ trách một mảng của công ty chứng khoán thời đang “sốt”. Lúc ấy, khối người cười là dại dột “Thả mồi bắt bóng”. Nhưng say nó lúc nào không biết. Khi người ta còn mơ mơ hồ hồ về chứng khoán thì Hà đã dám thế chấp cả căn nhà 5 tầng lấy tiền “ôm” một dãy cổ phiếu từ ngân hàng, thủy điện, dầu khí mỏ… Toàn những công ty sáng giá được xếp vào loại “hàng khủng”. Cuối năm, Hà “ngấp nghé” danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán.
    [​IMG]

    Phụ nữ có cách chơi và “say” chứng khoán của riêng mình. Thu Hiền làm văn, làm báo lâu rồi, cũng theo trào lưu nhập cuộc chứng khoán để khỏi bị kêu là “người Âm lịch”. Hiền kể: “Dạo đó tự nhiên mê mặc áo xanh, dù chẳng phải mệnh Mộc. Rồi lại bảo cái mảng màu điện tử có uy lực ra phết, cho vui tươi mới được phần vui tươi… Mấy cô em đồng nghiệp ôm được mẻ cổ phiếu ‘mua bốn bán bảy’, trong vòng có một tuần lãi hơn hai chục nghìn đô, cười như nắc nẻ nhắn tin tơi tới ‘Em thấy yêu đời quá’”.
    Huyền, một tín đồ chứng khoán, có lần rưng rưng kể: “Em ân hận quá, hôm qua chót tát con bé một cái rõ đau bởi nó làm sai bài toán. Con khóc òa vì chưa bao giờ bị mẹ đánh thế. Lúc ấy em mới giật mình nhận ra mình bị stress lại đổ lên đầu con. Tháng ấy, VN-Index cắm đầu lao dốc, hàng đống tiền bay hơi vô tăm tích”. Huyền còn kể thêm, có hôm nằm bên chồng trò chuyện bỗng đơ ra chẳng biết nói gì. Chồng nhìn vào mặt vợ buông một câu gọn lỏn “Lại đang nghĩ xanh xanh, đỏ đỏ phải không”, Huyền đành gật đầu thú nhận. “Không khí gia đình em cũng phập phồng lên xuống theo nhịp của thị trường”.
    “Mua rồi bán, bán rồi mua. Nếu một ngày vào mạng mà không nhấp tay mua bán gì đó thì cứ thấy khó chịu, thiêu thiếu”, Kim Thanh, làm ở nhà xuất bản bản đồ, tâm sự. Vào lúc chứng khoán cao trào, Thanh từng có nhu cầu bán bớt lô cổ phiếu ngân hàng để mua ôtô với tinh thần “hiện thực hóa lợi nhuận” một cách triệt để. Ba bốn ngày sau gặp lại, Thanh bán như đã định và đã mua… lô cổ phiếu của một ngân hàng khác. Đến bây giờ, chị vẫn đi… xe máy và mỗi khi đi nhờ ôtô của chồng đều nhớ về chiếc xe vừa khuất trong tầm tay.
    Nhiều trường hợp từng bỏ chơi chứng khoán một thời gian, nhưng vẫn không “yên lòng”, vẫn muốn “thoát nghèo” đã nhiệt tình kêu gọi “đồng bọn” tập hợp lại nhóm đầu tư chứng khoán trước đây: “Người ta vào ầm ầm rồi. Có người đã kịp chốt lời hàng đống tiền. Thấy mà nóng trong người, nóng trong người quá… Sốt ruột quá. Mùa trước đã cho cả nhà đi Thái Lan, mùa này mục tiêu là ôtô. Bố con nó cứ gàn, nhưng không thể cứ chịu nghèo mãi được”.
    Những ngày chứng khoán “sốt”, nhiều người sớm nào cũng chui ra khỏi giường và dán mắt vào màn hình theo dõi bản tin chứng khoán. Thói quen đọc báo giữ nguyên, nhưng thứ tự ưu tiên thì thay đổi. Giở tờ báo là tìm ngay mục “Ngân hàng - chứng khoán”. Buồn cười nhất là đến tận bây giờ chị Hiền vẫn tấm tắc một tít quá đúng cho một thời “Người mù đi chợ”! Nhưng những tiếng nói cảnh báo ngày ấy bị lấn át bởi sự hân hoan phấn khích của số đông. Cuộc sống lúc ấy dường như ăn ngủ và chơi cùng chứng khoán. Đồng nghiệp, bạn bè tự dưng thân thiết hơn, bởi có chung một cái từ mới xuất hiện mà đã trở thành cửa miệng của nhiều người: “chứng khoán”.
    Từng vớ được một mẻ đầu rồi bị vật cho lấm lưng trắng bụng kêu oai oái, Hiền giờ cứ ngu nga ngu ngơ. Bên ly cà phê thơm nồng với gió heo may se se thoảng từ hồ Thiền Quang lại đem theo hương hoa sữa nồng nàn khiến cuộc sống như chùng xuống, thanh thản đến nao lòng. Vậy mà cái câu chuyện cổ phiếu khiến cho phút thơ mộng biến mất. Lại trần trụi với những lo toan thường nhật, lại còn nhận được cái tin nhắn từ chồng: “Chứng khoán xuống mới thấy đồng tiền chồng làm ra chắc chắn và quý giá phải không?”. Bực bội bụng bảo dạ: “Thôi thì cơ cấu lại danh mục đầu tư, chỉ để lại những cổ phiếu tốt nhất, luôn luôn chỉ là nhà đầu tư dài hạn để sống cho sung sướng, thanh thản…”. Vân Hà sau khi kinh doanh chứng khoán thành công, lại một bước rẽ nữa, chuyển sang kinh doanh khu nghỉ dưỡng và chia tay với những ngày sôi động của thị trường, chỉ âm thầm làm một nhà đầu tư dài hạn với những cổ phiếu vua và hoàng hậu đợi thời quay trở lại ngai vàng.



    Rất tiếc là thực tế hiện nay nền kinh tế việt nam không cho vua và hoàng hậu tồn tại,nó thích dòng tiền thông minh.

Chia sẻ trang này