Một kênh đầu tư năng động, hiệu quả cao, rủi ro thấp !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Professor.Paul, 05/08/2011.

789 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 229 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Professor.Paul

    Professor.Paul Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Một chiều đẹp trời năm ấy, vừa chuẩn bị rời cơ quan về nhà thì tôi nhận được điện thoại của Tèo- Nó mời tôi đi uống bia. Hơi ngạc nhiên, vì tôi biết uống bia xưa nay vẫn là 1 thói quen xa xỉ đối với Tèo.

    <FONT class=imageattach size=3 face=Arial onload=[/IMG]Số là tôi có thằng bạn nối khố, hiện đang là giáo viên cấp I ở 1 trường ngoại thành. Để đủ trang trải cho chi tiêu 4 người trong gia đình và 2 đứa con ăn học, ngoài các giờ lên lớp, nó phải tranh thủ chạy xe ôm để kiếm them thu nhập. Thế mà hôm nay, lại đãi tôi 1 chầu bia, dù chỉ là bia hơi, vừa ngạc nhiên vừa ái ngại cho chi tiêu của Tèo, nhưng vì tình bạn, tôi không thể nào từ chối.


    Hai thằng ghé vào quán bia hơi ở góc đường. Vừa nuốt ực 1 ngụm bia, Tèo vào đề ngay:

    -Hôm nay tớ mời cậu uống bia chủ yếu là đề bàn việc hợp tác đầu tư, và tớ nghĩ cậu là người thích hợp nhất để hợp tác công việc cùng tớ.

    -Trời đất, từ trước đến giờ cậu chỉ dạy học, ngoài ra chỉ biết chạy xe ôm với chiếc Wave Tàu chứ cậu có còn làm việc gì nữa đâu, thế mà hôm nay lại nổi hứng đầu tư. Mà cậu định đầu tư ngành gì?

    -Tớ mở trường. Tèo nheo mắt, mỉm cười và trả lời đầu tự tin

    -Mình biết cậu là 1 nhà giáo- Tôi cố kéo Tèo về với thực tại. Nhưng mở trường là 1 việc lớn: Phải có mặt bằng, phải đầu tư xây dựng, rồi nhân sự, rồi chi phí giảng dạy, rồi phải cạnh tranh… chứ đâu phải chuyện đơn giản. Thế cậu đã chuẩn bị được gì? Và Cậu định mở trường gì ?


    Thấy tôi chưa định thần được, Tèo kiên nhẫn giải thích:

    -Này nhé ! Tớ không mở trường thường, mà là trường ĐÀO TẠO TỪ XA, Cơ sở vật chất thì gần như có đủ cả rồi. Cậu nghe nè, tớ đã dự trù kinh phí kỹ lưỡng cả rồi: 1 cái bàn làm việc, vài cái ghế ngồi, 1 đường line Internet, 1 dàn máy vi tính và 1 cái …máy in laser màu, tiền mướn thiết kế Website- Hết ! Nhân sự gồn có: Hiệu trưởng- Tớ, Giảng viên-Tớ, Thư ký-Tớ, nhân viên vệ sinh- cũng Tớ nốt !

    -Trời đất-tôi vẫn chưa hiểu. Cơ sở của 1 trường sao chỉ có thế. Mà cậu định đào tạo ngành gì, cấp học như thế nào ?

    -Đủ cả. Trường tớ sẽ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ đủ các ngành, từ ngành Kinh tế, Ngân hàng, Xây dựng, cầu đường, xử lý nước thải và cả ngành côn trùng học….

    Tôi như bị cuốn hút vào 1 cõi u u mê mê mà không thể nào hoàn hồn lại được:

    -Nhưng thế thì cậu đào tạo bằng cách nào để họ có trình độ tương đương Thạc sĩ, Tiến sĩ ?

    -Tớ không đào tạo gì cả ! Tớ chỉ thu phí và in bằng- thế thôi !

    -Nhưng thế thì làm sao họ có thể làm việc được. Ví như ngành kinh tế, nếu lãnh đạo không có trình độ thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều, rất nhiều người .

    -Cậu khéo lo xa, bác sĩ chữa bệnh sai thì 1 người chết. Còn chính sách kinh tế sai có chết ai đâu. Cậu thấy không, tớ làm giáo viên cấp 1 gần hai chục năm nay, lương 1 tháng chỉ đủ cho bà xã chi tiêu gia đình trong 1 tuần, thế nhưng cậu thấy có ai chết đâu nào, mà trái lại, vẫn có thừa tiền để mời cậu 1 chầu… bia hơi. Nếu cậu không đồng ý hợp tác, tớ sẽ đầu tư 1 mình.

    SAu khi mỗi thằng uống hết 2 lít bia hơi, chúng tôi chia tay ra về, và trong đầu tôi luôn nghĩ rằng Tèo sẽ …phá sản.


    Ngày khai giảng, trái ngược với suy nghĩ của tôi, trường của Tèo đông nghịt học sinh, học sinh nào cũng mập mạp, bệ vệ, tay xách cặp táp, đi xe hơi biển xanh láng cóng, dãy xe hơi xếp hàng dài trước nhà - ủa quên, trường của Tèo. Họ đến đăng ký, đóng tiền, lấy biên lai và giấy hẹn ngày lấy bằng. Họ còn được dặn dò là sau này nếu người quen nào có nhu cầu thì cứ việc đăng ký online, chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản ở ngân hàng và sẽ được nhận bằng qua bưu điện để đỡ tốn thời gian.


    Tèo lại gọi điện mời tôi uống bia, không phải bia hơi mà là ở 1 nhà hàng sang trọng. Ngưỡng mộ chuyện làm ăn của Tèo bao nhiêu, thì tôi lại thấy đằng sau sự thành công của Tèo có cái gì đó thật bí ẩn. Như hiểu được tâm trạng của tôi, vẫn với cái nheo mắt và nụ cười ý nhị như thuở nào, Tèo thao thao giải thích:


    -Tớ đã theo đúng qui luật cung cầu- Khác với việc buôn chứng khoán của cậu, đôi khi có cầu mà chẳng có cung, và ngược lại, có cung mà không có cầu, hay chuyên môn gọi là Múa bên trăng. Còn tớ, cung là tớ, mọi lúc mọi nơi. Còn cầu là vô biên. Cậu không biết ấy thôi, có nhiều người đang làm việc chưa có bằng cấp 3 thì họ phải …học để lấy bằng cấp 3, có bằng cấp 3 thì có nhu cầu lấy bằng đại học, có bằng đại học thì có nhu cầu lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Thế nhưng những người đó lại đang làm việc, đang đà thăng tiến, thế là họ không thể nào ngưng công việc để đi học được. Nhất là ở những nơi …ghế ít, đít nhiều, thì có 1 thời chuyện cử đi học chính là hình thức chuyển công tác văn minh nhất, lịch sự nhất bởi vì khi đi học, vị trí đó sẽ có người khác thay, khi về thì …làm ơn làm công việc khác đi nhé…! Thế là ai cũng sợ được cử đi học, nhưng ai cũng muốn học, hay nói đúng hơn là ai cũng có nhu cầu có bằng cấp để mà thăng tiến. Đó ! Trường ĐÀO TẠO TỪ XA của tớ thành công là nhờ đó.


    Tôi thật sự ngưỡng mô ý tưởng của Tèo, nhưng chưa hết, Tèo lại tiếp:

    -Tớ sẽ mở rộng đối tượng đào tạo và địa bàn đào tạo. Trường tớ sẽ là trường quốc tế, đào tạo Tiến sĩ cho các quốc gia trên toàn thế giới và trường tớ sẽ đảm bảo những người sau khi tốt nghiệp, nhận bằng ( tất nhiên đã đóng tiền) sẽ thừa sức đảm đương các vị trí quan trọng trong chính phủ của các nước sở tại, thậm chí có thể làm cả nguyên thủ quốc gia (!). Tớ sẽ mở rộng đối tượng đào tạo xuống cấp 3, vì tớ nhận thấy nhu cầu có bằng cấp 3 còn tương đối nhiều, và sau này sẽ mở rộng xuống cấp 2, cấp 1 từ xa.


    Nghe đến đây, tôi thật sự than phục, không ngờ 1 anh giáo trường làng mà có 1 ý tưởng đầu tư thật sáng tạo và thành công mỹ mãn đến như thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Còn nữa… Tèo bật bí với tôi rằng nó sẽ phát hành cổ phiếu và có kế hoạch niêm yết trên sàn. Nghe đâu chiếc máy in Laser màu thường dùng hằng ngày giờ đây đảm nhận thêm chức năng …in cổ phiếu.


    Còn các bác, chần chờ gì nữa…. Ai chưa có bằng thì hãy nhanh tay đăng ký ( đóng tiền ) tại TRƯỜNG ĐÀO TẠO TỪ XA của Tèo, còn ai có ý định đầu tư thì hãy tranh thủ mua cổ phiếu trường của Tèo. Hãy nhanh tay lên, cầu rất nhiều nhưng cung thì có hạn.


    Cuối tuần vừa rồi tôi thấy Tèo vừa mua thêm 3 chiếc máy in mới ! :))

    ( Cải biên thế hệ F4, xin phép tác giả nguyên tác ! )


Chia sẻ trang này