Ngày mai bắt đầu khởi nghĩa REE. Kaka khai pháo đầu tiên giá trần: đùng đoàng bằng chíu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 26/06/2007.

8513 người đang online, trong đó có 1396 thành viên. 10:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1858 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bắt đầu khởi nghĩa REE. Kaka khai pháo đầu tiên giá trần: đùng đoàng bằng chíu!

    khởi nghĩa nha anh em, xôm tụ lên nào
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    kaka ra lệnh mai báo chí pr về em REE cùng kaka khởi nghĩa, chiến tranh nhất định thắng lợi, kakalotta đủng đỉnh tuyên bố
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 26/6/2007, 14:47 GMT+7

    Paris Hilton được thả tự do

    Ngay sau nửa đêm 25/6 (giờ địa phương), cô tiểu thư triệu phú của Mỹ đã kết thúc 23 ngày "bóc lịch". Paris cười tươi tắn khi bước ra khỏi cổng nhà tù Regional Century (California, Mỹ).
    > Video clip Paris ra tù.


    Paris Hilton cười tươi khi bước khỏi cổng nhà tù. Ảnh: AP.

    Bố mẹ Paris Hilton đến đón con gái từ tối 25/6. Để kết thúc những tháng ngày bị quản chế, nữ tù nhân nổi tiếng đã phải dừng chân thay đồ tại toilet chung trong tù.


    Vẫy chào đám đông công chúng và giới báo chí. Ảnh: AP.

    Giới săn tin bám trụ tại cổng nhà giam nhiều giờ đồng hồ để ghi lại hình ảnh Paris Hilton bước ra. Các kênh truyền hình như CNN, BBC nhanh chóng đưa cảnh người đẹp tóc vàng duyên dáng trong chiếc áo màu ghi cười toét miệng và bước lên xe hơi. Một số nguồn tin cho hay, cô gái 26 tuổi này sụt gần 4 kg. Tuy được phóng thích nhưng cô phải chịu 2 năm thử thách.


    Paris Hilton duyên dáng bước đi như đang trên thảm đỏ. Ảnh: Dailymail.

    Trước khi bước lên chiếc Escalade đợi sẵn, Paris bắt tay vài người đứng gần và ôm hôn một số quan chức nhà tù. Một nguồn tin cho biết, cô rất phấn khích khi được về với xã hội và dường như không thể tin nổi cô đã được trả tự do.


    Người hâm mộ nồng nhiệt chia vui với cô tiểu thư triệu phú. Ảnh: Dailymail.

    Trước đó, ông bà Rick và Kathy Hilton phái một nhân viên chuẩn bị hoa quả, bánh trái và bóng bay để tổ chức tiệc mừng con gái yêu tìm lại tự do. Em trai Paris cùng bạn của chị tới mua đồ tại trung tâm thương mại Westfield.


    Paris mừng rỡ chạy tới ôm chầm mẹ Kathy. Ông Rick Hilton chờ con ở trong xe. Ảnh: Dailymail.

    Ngày mai, Paris Hilton sẽ xuất hiện trong chương trình Larry King Live của kênh CNN. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của cô sau khi ra tù.

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/06/3B9F777B/
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Giá tăng chỉ là "cơn sốt "nhất thời?
    Thứ ba, 26/6/2007, 16:37 GMT+7
    Đợt tăng giá sữa 3-10% vừa qua lại tiếp nối cho một đợt tăng giá mới khi người tiêu dùng, giới sản xuất đang lo ngại khi tin đồn xăng sẽ tăng giá vào đầu tháng 7 tới đang lan rộng.

    Trong khi các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá thì nhóm hàng ?oxa xỉ? như điện máy gồm TV LCD, máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số, tủ lạnh... quần áo ?ohàng hiệu? và hóa mỹ phẩm lại giảm giá mạnh hoặc đứng yên. Người tiêu dùng đang đứng trước cảnh ?odở khóc, dở cười?: mặt hàng cần giảm lại tăng giá, hàng không cần thì lại giảm.

    Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Giám đốc chuỗi siêu thị Maxiximark tại TP.HCM cho biết: ?oTừ đầu quý 2/2007 đến nay, tuần nào chúng tôi cũng nhận được báo giá tăng giá hàng hóa từ phía các nhà cung cấp?.

    Bà Hồng nói thường vào thời gian này các năm trước giá giữ nguyên hoặc không tăng nhưng năm nay giá các mặt hàng, nhất là thực phẩm, thủy sản, nhựa, dầu ăn, gia vị... đều tăng từ 3-10%.


    Giá cả các mặt hàng nhu yếu tăng cao chóng mặt


    Tại các siêu thị Co-op Mart, Citimart ... nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng đã tăng giá dần từ đầu tháng 6/2007. Đáng ngại nhất là những mặt hàng tăng giá đều liên quan đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu gia đình.

    Giá gạo các loại đã tăng 200-500 đ/kg, thịt tăng từ 1.000-3.000 đ/ kg, dầu ăn tăng gần 500 đ/lít, cá các loại tăng từ 2.000 đ/kg, rau củ quả tăng 5-15%.

    Trong khi đó thì hàng điện máy ít ai cần sắm sửa vào thời điểm này lại giảm giá rất mạnh. Như TV LCD giảm giá nhiều loại đến 60-70%, hiện LCD 32? có loại chỉ còn 12-16 triệu đồng/ chiếc so với 30 -35 triệu/ chiếc dịp Tết, máy ảnh, quay phim KTS so với đầu năm 2007 giảm thấp nhất 1,5 triệu đồng/chiếc, tủ lạnh, máy giặt các loại giảm 20-30%, có những model cũ giảm trên 50%... Hàng loạt siêu thị điện máy như Thiên Hòa, Idea, Chợ Lớn, Nguyễn Kim... đều có những chương trình giảm giá lớn. Nhiều trung tâm thưong mại chuyên bán hàng hiệu như Parkson, Zen, Diamon... đều ?osale off? nhiều mặt hàng.



    Bà Lê Bích Hương (P17, Q. Bình Thạnh) than thở: ?oThường tôi đi chợ 3 ngày cho 4 người ăn chỉ hết khoảng 120.000 đồng, 2 tuần nay cũng những món hàng tương tự tôi phải trả 140.000 đồng?.

    Chị Đặng Thị Thu Hương (tiểu thương chợ Thị Nghè, Q. Bình Thạnh) phân trần: ?oTụi tôi đâu muốn bán mắc nhưng mối bỏ hàng gì cũng tăng ít nhất 5% nên buộc phải tăng giá thôi?.

    Ban quản lý chợ Tân Định (Q.1) khi nghe khách hàng kêu ca tiểu thương bán giá cao cũng đã đi kiểm tra và nhận ra đây là đợt tăng giá chung. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Tổng Giám đốc Saigon Co-op thừa nhận các siêu thị trực thuộc cũng đang căng thẳng với các đợt tăng giá dồn dập từ trước đến nay vì ?odù có đặt hàng từ lâu và đối tác cam kết giá không đổi nhưng với những đợt hàng mới chúng tôi được thông báo giá sẽ phải tăng?.

    Không chỉ các mặt hàng thiết yếu mà vật liệu xây dựng, giá vận chuyển, nguyên liệu sản xuất... cũng đã tăng mạnh từ tháng 5 đến nay. Từ đầu tháng 6/2007 đến nay các doanh nghiệp (DN) đã ba lần tăng giá thép, mỗi lần tăng 150.000-200.000 đồng/tấn.

    Như vậy từ đầu năm 2007 đến nay, các DN đã ít nhất tám lần tăng giá thép, giá của mỗi tấn thép đã tăng từ 1,5 -1,6 triệu đồng so với cuối năm 2006. Hiện giá thép cây giữ mức trung bình 9,65 triệu đồng/tấn, thép cuộn xấp xỉ 9,25 triệu đồng/tấn. Theo nhiều DN, giá thép trong nước tăng sau khi Trung Quốc bỏ thoái thu thuế khi xuất khẩu thép, tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 10% lên 15%, sau đó là tăng thuế xuất khẩu thép thành phẩm từ 0% lên mức 10%. Trong khi đó có đến 70-80% DN VN sản xuất thép nhập phôi từ Trung Quốc. Theo nhiều đại lý, giá thép sẽ còn tăng nữa khi nửa cuối năm mới là mùa xây dựng.

    Giá xi măng mấy tuần qua cũng tăng trung bình 500-1.000 đồng/bao lên 52.000- 55.000 đồng/bao (tùy nhãn hàng). Giá nhiều loại nguyên liệu ngành nhựa, sợi, kim loại... cũng tăng từ 5-15% từ giữa tháng 5 đến nay.

    Ông Trần Kim Long - Giám đốc Cty nhựa Long Kim (Q.6, TPHCM) - nói: ?oDầu tăng, nguyên liệu tăng, mọi chi phí đều tăng nhưng giá tăng thì không cạnh tranh nổi, giá cứ tăng kiểu này 2-3 tháng nữa không tăng giá thành phẩm chỉ có nước đóng cửa?.

    Nhưng điều mà người tiêu dùng và doanh nghiệp lo ngại hơn cả là giá sẽ còn tăng và nhiều mặt hàng có lý do tăng giá không chính đáng. Giá tăng mạnh kể từ khi thực hiện điều chỉnh giá xăng lần thứ nhất vào đầu tháng 3 với mức tăng 900 đ/lít và lần 2 là 800 đ/lít vào ngày 7/5 vừa qua. Nếu như sắp tới giá xăng tiếp tục tăng thì giá cả chắc chắc lại tăng theo.

    Tổng cục Thống kê tính rằng giá xăng tính mức bình quân 12.000 đ/lít, tăng 9,1% so với trước ngày 7/5 thì chỉ riêng mặt hàng này đã khiến cho giá hàng hóa và dịch vụ tăng thêm 0,47%. Sang tháng 7,8 và kéo dài đến cuối năm ?omùa tăng giá? sẽ bắt đầu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá cả sẽ không tăng như mọi năm. Chưa kể nếu thời tiết thất thường vào mùa mưa bão sắp tới cũng sẽ góp phần làm tăng giá.

    Nhưng đáng ngại nhất là tình trạng tăng giá ăn theo giá xăng dầu và chi phí vận chuyển và tâm lý ?omọi người tăng tôi cũng tăng theo? của khá nhiều ngành hàng.

    Ông Trần Du Lịch - Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM cho rằng: ?oCó doanh nghiệp, nhà cung cấp ?oăn theo? các vấn đề như phí vận chuyển, giá nhiên liệu, thuế nhập khẩu... để tăng giá nhằm tăng lợi nhuận.

    Có doanh nghiệp nhìn nhau, thấy đơn vị này tăng giá thì các doanh nghiệp khác tăng theo, tạo hiệu ứng cộng hưởng trên thị trường. Cũng không loại trừ trường hợp doanh nghiệp tìm cách tăng giá trước khi giá xăng, điện tăng để hợp thức hóa và đỡ bị cơ quan quản lý để ý?.

    Theo ông Trần Du Lịch, giá sữa là một dẫn chứng điển hình vì hầu hết DN trong nước đều nhập khẩu nguyên liệu theo hợp đồng giao dịch được thực hiện định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần, do đó giá nguyên liệu vào thời điểm hiện nay đã được các nhà nhập khẩu tính toán ngay từ đầu năm.

    Tuy nhiên, TS Kinh tế Trần Hữu Dũng lại có phân tích: ?oViệc tăng giá do giá xăng dầu tăng từ khi Chính phủ cho phép các DN kinh doanh xăng dầu quyết định giá bán sẽ có lợi về lâu dài. Chính phủ sẽ không can thiệp mạnh vào giá cả, trước mắt sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nhưng sau những ?ocú sốc? ban đầu, tình hình giá cả sẽ ổn định bền vững, phù hợp với quy luật cung cầu hơn?.

    Ông Dũng còn khẳng định tăng giá chỉ là những biến động ngắn hạn khi người dân làm quen với cơ chế mới. Về lâu dài, việc định giá theo cơ chế thị trường sẽ có tác động tích cực đối với thị trường và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Có lẽ đó cũng là mong mỏi của đông đảo người tiêu dùng khi phải ?ochịu đựng? những đợt tăng giá liên tiếp vừa qua.
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Ăn phở? trưa
    Thứ ba, 26/6/2007, 08:37 GMT+7
    Những mẫu rao vặt tìm ******** vào giờ nghỉ trưa có thể thấy nhan nhản khắp nơi ở các phòng chat online với tựa đề ?oTìm ******** ngoài hôn nhân?.

    Vậy những người đàn ông này là ai? Và liệu họ có thể tìm thấy đối tượng không? Tò mò, Bonnie Lee ?" phóng viên tạp chí Herwworld (Singapores) đã tìm cách liên lạc với một trong số những kẻ thích ngoại tình này. Và dưới đây là khám phá của cô.



    Ngồi trước mặt tôi trong quán cà phê của một khách sạn 5 sao là một người đàn ông đã có vợ. Anh ta trông thật bảnh bao trong chiếc áo sơ mi carô và mái tóc bóng bẩy chải ngược. John (đã được đổi tên) trong vai trò là một doanh nhân đang giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất của máy tính, nhưng những từ như ?ongười tình chu đáo? hay ?obao cao su? luôn thoát ra từ miệng anh ta.

    Với cái nhìn sắc sảo của một chuyên gia, anh ta chẳng giống tí nào với loại người đã đăng những mẩu tin ?oHẹn bàn công việc tại khách sạn 5 sao nhé!? trong khi lại hứa sẽ cho bạn ?omột chuyến phiêu lưu đầy hào hứng và thú vị?. Bên cạnh chuyến phiêu lưu hết sức lãng mạn ấy, bạn sẽ được tiết lộ những bí quyết tuyệt vời trong chuyện ân ái mà theo John nó sẽ rất ?odè dặt, kín đáo?.

    Đó là những lời mời mọc bước đầu của anh ta. Những chiêu này không mới nhưng sao phải ?othực hiện? vào giờ làm việc? Rồi tôi cũng sớm nhận ra được lý do: John sẽ tránh được tất cả mọi nghi ngờ nếu bị bắt gặp đang ?obàn chuyện làm ăn? với đối tác tại một khách sạn có tiếng.

    Bắt đầu từ những "lá mail"

    Sau khi tôi gửi đi hơn 10 bức email, 3 tuần sau John mới hồi âm. John chẳng tiết lộ gì nhiều trong lá thư đầu tiên, ngược lại, anh ta cứ khăng khăng đã biết rõ mọi thứ về tôi từ chiều cao, cân nặng, vóc dáng đến màu da. Đến lá thư sau tôi mới biết John là giám đốc công ty Shenton Way và đặc biệt rất chuyên nghiệp trong chuyện phòng the. Lá thư thứ ba John yêu cầu được gặp mặt. Khi tôi ngập ngừng chưa trả lời thì anh ta vội đính chính ngay trong một bức mail là chỉ muốn gặp tôi để tìm hiểu và trò chuyện: ?oTôi thật sự mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt và chia sẻ tình cảm chân thành với nhau bên cạnh những phút giây gối chăn tuyệt vời. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện này?.

    Rõ ràng là John đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chơi. Anh ta hiểu rõ những từ như ?ochia sẻ tình cảm?, ?obạn bè? và ?oquan hệ ******** không phải là chính? sẽ khiến các cô gái không nghi ngờ và an tâm hơn khi tiếp xúc với anh ta.

    Chỉ nói dối và? nói dối

    Trước khi gặp nhau tôi chỉ biết anh ta là người gốc Hoa và gần 40 tuổi. Đúng hẹn tôi đến, nhìn quanh quẩn tìm người cho đến khi điện thoại cầm tay reng lên. Trước khi tôi kịp bắt máy, một giọng nói đã thì thầm bên tai: Có phải cô đó không??. Muốn làm tôi bất ngờ, John đã xuất hiện như thế và kéo tôi lên một góc bàn khuất trên lầu trước khi tôi mở miệng chào anh ta.

    Trước mặt tôi là một anh chàng kiểu ?oForrest Gump? và trông già hơn tuổi thật cùng với mái tóc màu nâu xám. Nhưng tên Forrest này không khờ một chút nào. Đôi mắt anh ta khá xảo quyệt, luôn rảo khắp để chắc rằng không có người quen quanh đây. Ánh nhìn anh ta như muốn xẻ đôi tôi ra. Những lời mào đầu khéo léo có lẽ là sở trường của John. Khi thức ăn được mang ra, đó cũng là lúc John phô bày bộ mặt thật. Và dĩ nhiên, những lời nói dối liên tục tuôn ra.

    Đầu tiên, anh ta phủ nhận việc đã đăng mẩu tin tìm bạn (mặc dù tôi đã biết địa chỉ email của anh ta trong mẩu tin và trong những lá thư phúc đáp cho tôi là một, cũng như cho đến nay đã có 10 người liên lạc với anh ta). Khi bị lật tẩy, anh ta lại khăng khăng bảo đảm tôi là người duy nhất anh ta hồi âm (?!).Tiếp theo là những lời chân thật đến ngạc nhiên.

    ?oTôi muốn giữ kín những mối quan hệ của mình. Bạn bè người thân sẽ nghĩ tôi đang gặp gỡ khách hàng ở một khách sạn năm sao, và cho dù có bắt gặp tôi ngồi với cô thì họ cũng chẳng nghi ngờ gì. Điều đó chẳng phải hay hơn là bị bắt gặp ở một khách sạn xoàng sao??.

    Khi tôi thắc mắc tại sao phải dùng những ?ođộng tác giả? đó, John đã trả lời đơn giản là anh ta muốn đổi lấy sự đứng đắn. Một sự đứng đắn giả dối chỉ dành cho những người không phải là ******** của mình.

    Một bí mật được hé mở nữa là John đã có vợ và một con trai đang tuổi đến trường, chứ không phải độc thân như lời anh ta đã nói qua những lá thư điện tử.

    Không phải là lần đầu tiên

    Theo điều tra, tôi biết được John đã từng trải qua 2 mối quan hệ lén lút. Mối quan hệ đầu kéo dài một năm và gần đây nhất là mối tình đã kéo dài 3 năm với một đồng nghiệp nữ. Họ đã chia tay 18 tháng trước và John đang gấp rút tìm người bầu bạn vì? quá cô đơn! Những mối quan hệ này theo John không chỉ đơn thuần là *** mà còn là sự gắn kết cảm xúc. Anh ta đã rất yêu cô bạn gái thứ hai và thậm chí còn định ly hôn vợ để kết hôn với cô đồng nghiệp ấy. Tuy nhiên, cô này lại không muốn làm một bà mẹ kế lý tưởng khi John có ý dắt con trai theo cùng mỗi khi họ đi chơi. Và thế là mối quan hệ chấm dứt.

    Vợ John không hề biết một chút gì về những cuộc tình này. Anh ta rất kín đáo. John chăm chỉ làm việc, mỗi tháng có thu nhập 10.000 USD và chu cấp đầy đủ cho vợ con. Hằng tuần, John còn thường đi xem phim và mua sắm với con trai. Trong mắt cậu bé, John vẫn là một người cha mẫu mực.

    Tuy người vợ không hề biết gì và cũng chẳng phàn nàn nhưng thực ra hôn nhân của họ đang bên bờ sụp đổ. Họ không hiểu nhau và đã không còn chăn gối nhiều năm nay. Tuy nhiên, John không muốn ly dị vợ vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con trai. Bên cạnh đó, những mối quan hệ ngoài luồng của John vẫn được giữ kín tuyệt đối. Điều đáng tiếc là anh ta không một vẻ áy náy nào về hành động của mình.

    Lời đề nghị ?okhiếm nhã?

    Trở lại cuộc trò chuyện, John nói: ?oChúng ta có thể vừa là bạn vừa là tình nhân. Tôi nghĩ tôi thích em vì em là tuýp người dịu dàng, chẳng giống vợ tôi suốt ngày chỉ biết la hét lớn tiếng?. Tiếp đó là những lời dụ dỗ ngọt ngào.

    Cuộc trò chuyện càng lúc càng đi sâu vào vấn đề trọng tâm cũng là mục tiêu của John trong buổi gặp gỡ này: ***. ?oNếu ai đó thích em và biểu lộ rất quan tâm đến em thì em sẽ quan hệ với anh ta chứ??. Câu hỏi kèm theo một nụ cười toe toét của một con sói già nham hiểm. Lý do của cuộc gặp gỡ đã được phơi bày. John liên tục thốt ra những lời thuyết phục lộ liễu và tôi có thể đoán được rằng, chỉ cần một lời đồng ý của tôi thôi thì hắn sẽ lập tức vọt ngay ra quầy tiếp tân và đặt một phòng tại khách sạn.

    Tôi tìm cách thoái thác, giả vờ có việc bận phải đi ngay nhưng John tỏ vẻ khó chịu. Hắn không muốn nhận câu trả lời ?okhông? và thậm chí còn dai dẳng đến mức yêu cầu dưa tôi đi với một lời giải thích được chuẩn bị sẵn: ?oNếu ai đó thấy chúng ta đi với nhau trên đường thì cô chính là khách hàng của tôi?.

    Sau giờ làm việc?

    Họ đi ?oăn? trưa, ?oăn? tráng miệng và trở lại sở làm. Đây là cách những người chồng giấu vợ. SM Jergan ?" nhân viên điều tra công ty Kokusai Security cho biết trong 50 người đàn ông được điều tra, hết 35 người đã đi ?oăn phở? trong giờ làm việc. Hầu hết họ cho rằng vợ sẽ không nghi ngờ gì khi họ đang ở công ty. Thường thì các bà vợ chỉ thuê thám tử tư theo dõi các quý ông sau giờ tan tầm, vì vậy mà việc bị bắt gặp lăng nhăng vào giờ làm sẽ rất khó xảy ra.

    Deborah de Souza, giám đốc đồng điều hành công ty LJ Investigations and Consultancy Services cùng với chồng Lionel de Souza ?" một sĩ quan cảnh sát về hưu cho biết: ?oNhững ông chủ thường cặp bồ với các nữ thư ký hay đồng nghiệp trong khi các doanh nhân lại ?ogặp gỡ khách hàng? quen biết từ trên mạng. Họ bí mật hẹn hò tại công viên, khách sạn lớn hay nhà riêng. Họ hoàn thành sứ mạng người cha, người chồng tố t, dành toàn bộ thời gian cho gia đình sau giờ làm và cả những ngày cuối tuần. Họ chỉ gặp tình nhân vào giờ làm, họ vui vẻ tại một khách sạn hay công viên vắng vẻ trong khi những người khác đang chăm chỉ làm việc?.

    Xem việc ăn ?ophở? là bình thường (?)

    Điều tồi tệ hơn là John không phải là người duy nhất. Anh ta chỉ là một ví dụ điển hình của rất nhiều người đàn ông thích ?oăn phở? trong giờ làm. Họ không phải là loại người dễ đánh giá bề ngoài nếu không tiếp xúc trực tiếp về chủ đề quan hệ ********. Bạn không thể biết được những ý nghĩ đồi trụy nào đang ở trong đầu họ. Họ có bề ngoài và phong thái nghiêm trang đến nỗi xem hút thuốc, nhậu nhẹt, đàn đúm như những liều thuốc độc. Nhưng nếu bạn là một mục tiêu ?otình yêu? của họ, bạn sẽ được nghe họ liên tục đề cập đến chuyện quan hệ ********.

    Họ không hề đến những ổ mại dâm để mua vui mà chỉ muốn tìm một người ********, với ý nghĩ đáng ghê tởm rằng ?okhám phá cơ thể nhau cũng là một điều thú vị?. Và họ ngụy biện cho hành động của mình bằng lời lý giải hết sức bài bản: khi hai tâm hồn đã đồng điệu về cảm xúc thì cũng gắn kết về thể xác.

    Bạn bè John cũng có những mối quan hệ lén lút đó. John đã thay họ bào chữa rằng đó không phải là những người xấu hay đại loại như vậy. Họ cũng giống anh ta, đều là ?onhững người chồng tốt thương vợ thương con?.

    Sự thật liệu có quá tàn nhẫn đối với vợ con của những người đàn ông ngoại tình đó? Và nếu như tình trạng này vẫn còn nhan nhản thì hóa ra chúng ta đang quay về với những ngày phong kiến lạc hậu xưa, khi người phụ nữ chỉ như một món đồ, được ăn ngon mặc đẹp nhưng lại là trò giải trí cho cánh đàn ông?
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy" - 30 phút là đủ!
    Thứ ba, 26/6/2007, 16:33 GMT+7
    "Chuyện ấy" kéo dài trong thời gian bao lâu là đủ là thắc mắc thầm kín của nhiều cặp đôi dẫu họ có hoàn toàn thoả mãn hay ngược lại. Theo các bác sỹ chuyên về giới tính thì khoảng thời gian lý tưởng là 30 phút.


    Yêu trong bao lâu điều đó không thể đòi hỏi một con số chính xác nhất được đưa ra vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhiều giai đoạn khi thực hành yêu như: giai đoạn chuẩn bị và đến giai đoạn tiến hành?

    Yêu trong bao lâu còn phụ thuộc vào tâm lý muốn kết thúc sớm hay muộn của chàng và nàng. Thậm chí có lúc chàng và nàng đã ?oxong cuộc? song vẫn lưu luyến muốn ở bên nhau trong khoảnh khắc mãn nguyện và hạnh phúc đó.

    Tuy nhiên, theo lời khuyên của các bác sỹ chuyên về giới tính thì thời gian tối thiểu cho ?oyêu? bao gồm quyến rũ, vuốt ve và tiến hành yêu, cần là 30 phút. Thời gian đó đảm bảo cho các cặp vợ chồng cả về tinh thần và sức khỏe, cũng như "phong độ" cho các lần "yêu" tiếp theo. Hơn nữa, quãng thời gian này xem ra sẽ đủ để khiến người ******** của bạn được khơi gợi và phối hợp nhịp nhàng với bạn. Họ cho rằng: bất cứ hành động nào ít hơn nửa tiếng sẽ không làm nàng cảm thấy thoả mãn.

    Và trong 30 phút, các chàng chỉ cần dành 5 đến 10 phút cho việc tiến hành ?oyêu? còn các khoảng thời gian khác thì nên dành nhiều cho việc ?okhởi động? như ôm hôn, vuốt ve, tìm điểm nóng trên cơ thể nàng. Cũng không quá cần thiết các chàng phải gắng sức ?otrình diễn diễn trong khoảng thời gian dài từ 10 ?" 15 phút bởi yêu quá lâu cũng sẽ khiến nàng cảm thấy ?ongột ngạt?.

    Có thể kết luận rằng: 30 phút là con số cần và đủ để chàng và nàng cùng cảm thấy thoả mãn với chuyện "yêu".

    Tìm điểm G trên cơ thể nàng
    Thứ ba, 26/6/2007, 08:07 GMT+7
    Trên cơ thể phụ nữ có một điểm cực kỳ nhạy cảm gọi là điểm G, chữ viết tắt tên bác sĩ Grafenberg. Ông đã tình cờ phát hiện vùng này khi khám phụ khoa cho một bệnh nhân.

    Nhiều quý ông cho rằng sinh hoạt vợ chồng có đạt được đỉnh điểm hay không, vợ có lên được ?othiên đàng? không... đều phụ thuộc vào họ. Đó là sai lầm lớn, vì không phải cặp vợ chồng nào cũng tìm được tiếng nói chung trong ?ochuyện ấy?. Rất ít người đàn ông biết được vùng nhạy cảm của vợ mình ở đâu.

    Thực tế, trên cơ thể của người phụ nữ có một vùng nhạy cảm mà ngay cả chính họ cũng có thể không biết. Đó vùng G hay điểm G. Bác sĩ sản phụ khoa người Đức tên là Ernest Grafenberg tình cờ phát hiện ra ?obí mật? này trong lần khám phụ khoa cho một phụ nữ. Khi ông vô tình chạm vào vùng này, người phụ nữ không kiềm chế được đã khe khẽ rên lên.

    Vùng G là phần mô xốp nằm phía sau xương mu, bao quanh niệu đạo, rộng 3-5 cm2. Vùng này có thể gây hưng phấn ******** khi được kích thích, do thể mô xốp dồn tích máu lại, cương lên (gần giống như ********* của đàn ông). Khi đạt được đỉnh điểm, nhiều bà vợ có cảm giác ********* như các ông chồng, đó chính là chất nhầy do thể mô xốp của vùng G tiết ra.

    Thế nhưng không phải người phụ nữ nào cũng hưng phấn khi được kích thích vào vùng G. Vì thế, các ông chồng đừng thất vọng vì khi tìm ra được bí mật thì vợ lại có cảm giác buồn, khó chịu do bị kích thích vào đó. Lúc này, nên thận trọng, từ từ khám phá những vùng nhạy cảm khác trên cơ thể của vợ mình vì không phải chỉ có vùng G mới làm tăng khoái cảm khi ở bên nhau. Và chỉ có vợ chồng bạn mới đánh thức được những vùng khoái cảm đó.


    "Giao ban" để đẩy lùi mâu thuẫn
    Thứ ba, 26/6/2007, 09:38 GMT+7
    Việc nhiều cặp vợ chồng làm lành trong phòng ngủ sau khi cãi nhau không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thực tế, một vài nghiên cứu cho rằng "chuyện chăn gối" thường "nóng" hơn sau những trận cãi vã.

    Lúc vợ chồng cãi nhau, bạn sẽ dễ quên rằng mình vẫn còn yêu bạn đời của mình. Việc thường xuyên nhắc nhở bản thân về những điều khiến bạn yêu và đánh giá cao chồng sẽ giúp bạn lấy lại những cảm giác yêu thương một cách nhanh chóng khi xảy ra tranh cãi. Khi chúng ta cảm thấy tức giận, bị tổn thương hay xa lạ, chúng ta sẽ ít có cơ hội thành công trong lúc dàn hoà.



    Không cần quan tâm tới những kiểu "chiến tranh nóng", tất cả chúng ta đều biết mình sẽ nói năng không được lưu loát hay thường bị rơi vào tình trạng "giận quá mất khôn" với những lời lẽ thiếu thiện chí khi đang "nổi cơn tam bành". Đôi khi, bạn còn thốt ra những câu nói làm tổn thương bạn đời và có xu hướng xúc phạm hơn là xoa dịu cơn thịnh nộ. Và rồi sau đó chúng ta buộc phải xin lỗi vì những lời phê bình, chỉ trích cũng như giải quyết những hậu quả của hành động tai hại đã xảy ra khi vợ chồng cãi nhau. Vậy tại sao chúng ta phải làm điều đó khi ai cũng biết rằng đó không phải là việc làm có hứng thú.

    Tức giận là một xúc cảm lạ kỳ. Chúng ta có thể cảm thấy bị sở hữu hơn là chế ngự được nó. Xúc cảm tiêu cực càng cao đồng nghĩa với việc giảm sự kiểm soát về mặt cơ học và dễ nghe rõ ràng những lời thoá mạ. Khi bị đe doạ, cho dù bạn tiếp tục tấn công hay rút về phòng thủ, chúng ta sẽ dễ thể hiện những hành động mang tính bản năng hơn bình thường. Và cũng không có gì là bất thường khi chúng ta luôn nhớ rõ mồn một những câu nói nặng lời mà đối phương đưa ra trong khi lại quên hết những gì ta "trao tặng" cho phía kia.

    Sau một cuộc tranh luận nảy lửa, chúng ta cần không gian để lấy lại bình tĩnh. Khi cách ly bản thân và nhìn nhận lại mọi mặt của một vấn đề, chúng ta sẽ có thời gian lên những kế hoạch tốt hơn cho việc giải quyết nỗi buồn sau cãi vã. Vấn đề là ở chỗ chúng ta không biết chấm dứt sự đấu khẩu vào đúng thời điểm. Một người thốt ra những lời lẽ mỉa mai thì người kia sẽ cảm thấy tổn thương, tức giận. Và rồi sự việc tiếp đến là lời qua tiếng lại. Cho đến khi chúng ta nhận ra lỗi lầm mà mình đã phạm phải thì mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi.

    Những cảm giác tổn thương sau sự hối lỗi chân thành có thể được hoá giải nếu chúng ta biết cách. Làm lành nên bao hàm cả việc nói chuyện chứ không phải bới móc lại cuộc tranh luận vừa xảy ra. Chúng ta có thể hỏi những câu về nguyên nhân gây ra sự đấu khẩu ấy, làm thế nào để giải quyết tình thế một cách tốt hơn hay sự thoả hiệp và những câu trả lời sáng tạo có thể giúp chúng ta bình tĩnh, sáng suốt hơn trong những lần tranh luận sau. Chúng ta có thể xin lỗi và tha thứ để rồi lãng quên. Sau đó, chúng ta có thể hoà hợp như những người bạn, những người tình tận tuỵ với nhau và cùng vun đắp mối quan hệ tình cảm.

    Việc nhiều cặp vợ chồng làm lành bằng "chuyện ấy" sau khi cãi nhau không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thực tế, một vài nghiên cứu cho rằng "chuyện chăn gối" thường "nóng" hơn sau khi cãi nhau. Khi ấy, chúng ta đều cùng bị đưa tới những cảm giác cao độ và biến đổi từ cảm giác tức giận sang đam mê. Những điều tốt lành sẽ tới và chúng ta sẽ tìm lại được sự thân mật của tình cảm vợ chồng. Những lúc như vậy, chúng ta càng cần tạo dấu ấn đặc biệt của tình yêu đối với nhau.

    Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu những cách giải quyết khác nhau mà không phải tranh luận gay gắt. Những cuộc "thương lượng" riêng tư giữa hai vợ chồng có khả năng tái thiết và làm mới tình cảm. Học cách chung sống hoà bình và hoà hợp là giải pháp giảm bớt nảy sinh mâu thuẫn
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [THƯƠNG HIỆU MẠNH
    Doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
    Vượt lên chính mình
    SGGP:: Cập nhật ngày 14/05/2007 lúc 05:37''(GMT+7)
    Thị trường chứng khoán (TTCK) đã ra đời được gần 7 năm, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây cũng chỉ là một ?osân chơi? mới, rất mới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã thích ứng và thành công lớn nhờ chính ?osân chơi? này. Họ đã làm gì để ?ovượt lên chính mình? ? Hai trong số các doanh nghiệp tiêu biểu cho thấy những điều họ đạt được sau khi niêm yết là hết sức lớn lao

    REE và biểu tượng của doanh nghiệp niêm yết


    Cao ốc văn phòng E-Town II của REE

    Hiện không phải là một doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hàng nghìn tỷ đồng như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (STB), Sữa Việt Nam (VNM), Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), cũng không có giá trị thị trường hàng tỷ USD như FPT, STB, VNM, PPC, nhưng cổ phiếu REE của Công ty Cổ phần (CTCP) Cơ điện lạnh REE vẫn được xem là biểu tượng cho các doanh nghiệp niêm yết khác noi theo.

    Có vốn điều lệ từ khi thành lập chỉ 16 tỷ đồng năm 1993, đến nay, sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2006, REE có vốn trên 570 tỷ đồng. Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng chóng mặt, REE đã liên tục đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

    Không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp cơ - điện lạnh, REE đã dần trở thành một ?ođại gia? trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản với 3 đơn vị trực thuộc góp vốn hoạt động trong lĩnh vực này là Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Bất động sản REE, CTCP Bất động sản REE (góp 70% vốn) và CTCP Vùng đất REE ?" Chương Dương (góp ước tính bình quân 32% vốn).

    Mới nhất, trong kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua, REE đã chính thức ?ochen chân? vào ngành điện khi góp vốn thành lập CTCP Điện lực REE và huy động vốn xây dựng nhà máy thủy điện. Trên lĩnh vực đầu tư tài chính, với trên 5% tỷ lệ cổ phần sở hữu trong STB và đang xem xét việc thành lập công ty quản lý quỹ, mảng hoạt động này có lợi nhuận cực lớn chưa định giá và nhờ đó REE luôn có sức hấp dẫn các nhà đầu tư.

    Tăng trưởng và mở rộng, đó là những gì REE đã làm được và chính TTCK là môi trường đã nâng tầm REE lên mức như hiện nay. REE là một trong những ?oleader? của TTCK Việt Nam.



    REE là một trong hai doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu đầu tiên trên TTCK VN, là cổ phiếu hấp dẫn trên thị trường, tăng trưởng nhanh và ổn định
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ - CHỨNG KHÓAN
    Tại sao?
    SGGP:: Cập nhật ngày 24/04/2007 lúc 22:02''(GMT+7)

    Bà Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty REE.

    Bất kỳ ai đã biết Công ty Cơ điện lạnh REE ở TPHCM và đến một lần, tôi dám chắc phải gật đầu mà nói rằng ?ođó là công ty biết làm ăn, chuyên nghiệp và có đầu óc?. Tôi đến REE cùng với 2 nhà báo để gặp chị Nguyễn Thị Mai Thanh - Tổng Giám đốc chỉ với mục đích muốn biết vốn nhà nước ở công ty bây giờ chiếm bao nhiêu phần trăm và chị có khó khăn gì?

    Thật bất ngờ, xung quanh câu chuyện làm ăn rồi chuyện ở sàn giao dịch, xen lẫn những chuyện vui và buồn, chị Mai Thanh vui vẻ cho biết trước đây vốn của nhà nước tại REE chiếm 30%, bây giờ chỉ còn 10%. Tôi đem chuyện ở thị trường chứng khoán (TTCK) hỏi: ?oChị thấy có gì lo lắng khi gần 10 phiên giao dịch đều giảm??. Chị trả lời ngay: ?oTTCK là thị trường tài chính bậc cao, là của dân chơi cao cấp, người chơi phải có kiến thức và biết phân tích?. Điều đó thì? tôi hoàn toàn đồng ý với chị? Đang trả lời tôi, bỗng có điện thoại, người gọi chắc là? ai đó hỏi cái gì về chứng khoán. Tôi để ý? Chị chớp mắt và trả lời rất nhanh: ?oGiá xuống thì? mua vào. Có gì đâu mà hỏi?. Trời! Thật sự như là một trận chiến đấu, chỉ có khác là hồi xưa khi chị theo cha (Trung tướng Nguyễn Thới Bưng) lên chiến khu làm lính đánh giặc, cha chị chắc là suy nghĩ dữ lắm khi quyết định cho quân của ông tấn công hay rút lui. Còn chị bây giờ, ?ogiá xuống?, như một vị tướng chiến trường ở mặt trận kinh tế, chỉ có tấn công. Chị nói mua vào chính là tấn công ở thế trận khác để tung ra khi có thời cơ đến, đó là đòn tấn công ở thế trận chủ động.

    Nhà báo trẻ Ngân Hà xen vô hỏi: ?oTại sao??. Mai Thanh nói rất nhanh: ?oChỉ trừ những tay cờ bạc, đầu cơ? Còn, người biết làm ăn, nhà đầu tư thật sự, thì thời điểm này lại mong nó xuống, họ giữ cổ phiếu. Họ là những người có tiền, họ mua, họ chờ, phải có bản lĩnh, có khả năng phân tích mới không hốt hoảng?. Tôi hỏi tiếp: ?oCòn phòng tuyến 1.000, theo chị??. Chẳng cần suy nghĩ lâu, chị nói: ?oTTCK Việt Nam còn đang ở giai đoạn ban đầu, ?onó? còn rất nhỏ. Thông thường VN-Index phần nào thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Thời gian qua, kể từ tháng 1-2007, sàn giao dịch sôi nổi, các nhà đầu tư phấn chấn? Nhưng, bất kỳ các hoạt động sản xuất hoặc hoạt động tài chính ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, ?onó? chẳng bao giờ là một đồ thị đi lên mãi. Giai đoạn này chính là sự sàng lọc, làm cho thị trường lành mạnh hơn. Tôi nghĩ, chẳng có gì phải nao núng??. Dường như người phụ nữ này vốn sắc sảo trong chỉ huy ?ochiến đấu?, bỗng mềm mại, chị nhìn tôi nói như tâm sự: ?oTôi nghĩ những người lên sàn cần phải khảo sát chỉ số P/E của các công ty, để lỡ có? xảy ra chân này thì chân kia vẫn còn đứng trên một cái nền vững chắc, không lo sẫy cả hai chân?. Điều chị Mai Thanh nói tôi hiểu rất rõ, chỉ số P/E tốt tức là nội lực của các công ty niêm yết tốt, nghĩa là sự làm ăn mỗi năm phát triển tốt.

    Tôi đến thăm REE lần này, tòa nhà E-Town 2 đã xây xong và số cho thuê đã gần kín. E-Town 1 vay vốn ngân hàng, E-Town 2 nhờ kênh huy động vốn TTCK nên lấy vốn tự có đầu tư ngon ơ. Quả thật, bề nổi đã quá nổi, còn cái nền của REE đã quá vững, trên sàn giao dịch REE là một trong 5 công ty có số lượng và giá trị giao dịch lớn nhất. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp và nhỏ nhắn trước mặt, thật không ngờ chị có sức mạnh và tài năng làm cho bất kỳ những người đàn ông mạnh mẽ nào cũng phải coi lại mình. Trong tôi hàng chục câu hỏi ?oTại sao?? về chị.


  9. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Muốn hô hào khởi nghĩa thì phải có lý do chứ. Đây này:

    Cuối tháng 1/2007 REE phát hành thêm hơn 4 triệu cổ phiếu ra công chúng (chính xác là 4.450.590 cổ phiếu), trong đó nhà ĐTNN được phép mua tối đa 2.180.000 cổ phiếu. Trong đợt đấu giá này, giá trúng cao nhất 231, giá trúng thấp nhất 183, giá trúng bình quân ~ 205. Gần như các tổ chức trúng tất cả số CP trên, nhà đầu tư cá nhân trúng rất ít, ko đáng kể. Nhà ĐTNN trúng cả 2.180.000 cổ phiếu REE với mức giá 231, tức là tương đương với giá 154 sau chia tách như hiện nay. Điều đó nói lên rằng cả Tây và ta đã phải tranh đấu giành giật nhau để mua được REE với giá tương đương 154 đấy. Thế mà bây giờ chúng ta có thể mua với giá này quá dễ, muốn mua bao nhiêu tuỳ thích. Thật là thảm cho 1 siêu Blue Chip đang lỡ vận như REE quá

    Nguồn:

    REE: TB kết quả phát hành cổ phiếu

    Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) thông báo kết quả phát hành cổ phiếu REE theo phương thức chào giá cạnh tranh cho các nhà đầu tư lớn theo giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 77/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch UBCKNN ký ngày 11/01/2007 như sau:

    + Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    + Tổng số lượng cổ phiếu đưa ra chào bán: 4.450.590 cổ phiếu

    Trong đó, số cổ phiếu người nước ngoài được phép mua 2.180.000cp

    + Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu

    + Giá bảo lãnh: 127.000 đồng/cổ phiếu

    + Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào mua: 35 nhà đầu tư

    + Tổng khối lượng đăng ký chào mua: 12.272.068 cổ phiếu

    + Khối lượng chào mua cao nhất: 1.000.000 cổ phiếu

    + Khối lượng chào mua thấp nhất: 100.000 cổ phiếu

    + Giá chào mua cao nhất: 231.000 đồng/cổ phiếu

    + Giá chào mua thấp nhất: 140.000 đồng/cổ phiếu

    + Giá mua được cao nhất: 231.000 đồng/cổ phiếu

    + Giá mua được thấp nhất: 183.000 đồng/cổ phiếu

    + Giá mua bình quân: 204.934 đồng/cổ phiếu

    + Tổng số nhà đầu tư mua được: 18 nhà đầu tư

    + Tổng số lượng cổ phiếu bán được: 4.450.590 cổ phiếu

    Trong đó số lượng cp nhà đầu tư nước ngoài mua được 2.180.000cp

    + Tổng giá trị cp bán được: 912.077.970.000 đồng.


    Ghi nhớ kỹ số tiền 912 tỷ thu được từ đợt đấu giá này nhé. Đây là phần thặng dư vốn mà theo quy định chỉ được phép chia chác sau 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Sau khi đã trừ đi phần chia cổ tức 2:1 bằng cổ phiếu trong đợt tháng 5 vừa rồi (gần 200 tỷ), tổng số phần thặng dư vốn và lợi nhuận chưa chia của REE cộng dồn cho đến cuối năm 2007 (bao gồm cả phần lợi nhuận dự kiến 2007) sẽ rơi vào khoảng 3000 tỷ, trong khi vốn điều lệ REE cho đến giờ mới chưa đến 600 tỷ nhé. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thì REE hoàn toàn có khả năng tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 1:5 vào đầu năm tới (6 tháng nữa thôi).
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ - CHỨNG KHÓAN
    Tại sao?
    SGGP:: Cập nhật ngày 24/04/2007 lúc 22:02''''(GMT+7)

    Bà Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty REE.

    Bất kỳ ai đã biết Công ty Cơ điện lạnh REE ở TPHCM và đến một lần, tôi dám chắc phải gật đầu mà nói rằng ?ođó là công ty biết làm ăn, chuyên nghiệp và có đầu óc?. Tôi đến REE cùng với 2 nhà báo để gặp chị Nguyễn Thị Mai Thanh - Tổng Giám đốc chỉ với mục đích muốn biết vốn nhà nước ở công ty bây giờ chiếm bao nhiêu phần trăm và chị có khó khăn gì?
    Thật bất ngờ, xung quanh câu chuyện làm ăn rồi chuyện ở sàn giao dịch, xen lẫn những chuyện vui và buồn, chị Mai Thanh vui vẻ cho biết trước đây vốn của nhà nước tại REE chiếm 30%, bây giờ chỉ còn 10%. Tôi đem chuyện ở thị trường chứng khoán (TTCK) hỏi: ?oChị thấy có gì lo lắng khi gần 10 phiên giao dịch đều giảm??. Chị trả lời ngay: ?oTTCK là thị trường tài chính bậc cao, là của dân chơi cao cấp, người chơi phải có kiến thức và biết phân tích?. Điều đó thì? tôi hoàn toàn đồng ý với chị? Đang trả lời tôi, bỗng có điện thoại, người gọi chắc là? ai đó hỏi cái gì về chứng khoán. Tôi để ý? Chị chớp mắt và trả lời rất nhanh: ?oGiá xuống thì? mua vào. Có gì đâu mà hỏi?. Trời! Thật sự như là một trận chiến đấu, chỉ có khác là hồi xưa khi chị theo cha (Trung tướng Nguyễn Thới Bưng) lên chiến khu làm lính đánh giặc, cha chị chắc là suy nghĩ dữ lắm khi quyết định cho quân của ông tấn công hay rút lui. Còn chị bây giờ, ?ogiá xuống?, như một vị tướng chiến trường ở mặt trận kinh tế, chỉ có tấn công. Chị nói mua vào chính là tấn công ở thế trận khác để tung ra khi có thời cơ đến, đó là đòn tấn công ở thế trận chủ động.

    Nhà báo trẻ Ngân Hà xen vô hỏi: ?oTại sao??. Mai Thanh nói rất nhanh: ?oChỉ trừ những tay cờ bạc, đầu cơ? Còn, người biết làm ăn, nhà đầu tư thật sự, thì thời điểm này lại mong nó xuống, họ giữ cổ phiếu. Họ là những người có tiền, họ mua, họ chờ, phải có bản lĩnh, có khả năng phân tích mới không hốt hoảng?. Tôi hỏi tiếp: ?oCòn phòng tuyến 1.000, theo chị??. Chẳng cần suy nghĩ lâu, chị nói: ?oTTCK Việt Nam còn đang ở giai đoạn ban đầu, ?onó? còn rất nhỏ. Thông thường VN-Index phần nào thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Thời gian qua, kể từ tháng 1-2007, sàn giao dịch sôi nổi, các nhà đầu tư phấn chấn? Nhưng, bất kỳ các hoạt động sản xuất hoặc hoạt động tài chính ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, ?onó? chẳng bao giờ là một đồ thị đi lên mãi. Giai đoạn này chính là sự sàng lọc, làm cho thị trường lành mạnh hơn. Tôi nghĩ, chẳng có gì phải nao núng??. Dường như người phụ nữ này vốn sắc sảo trong chỉ huy ?ochiến đấu?, bỗng mềm mại, chị nhìn tôi nói như tâm sự: ?oTôi nghĩ những người lên sàn cần phải khảo sát chỉ số P/E của các công ty, để lỡ có? xảy ra chân này thì chân kia vẫn còn đứng trên một cái nền vững chắc, không lo sẫy cả hai chân?. Điều chị Mai Thanh nói tôi hiểu rất rõ, chỉ số P/E tốt tức là nội lực của các công ty niêm yết tốt, nghĩa là sự làm ăn mỗi năm phát triển tốt.

    Tôi đến thăm REE lần này, tòa nhà E-Town 2 đã xây xong và số cho thuê đã gần kín. E-Town 1 vay vốn ngân hàng, E-Town 2 nhờ kênh huy động vốn TTCK nên lấy vốn tự có đầu tư ngon ơ. Quả thật, bề nổi đã quá nổi, còn cái nền của REE đã quá vững, trên sàn giao dịch REE là một trong 5 công ty có số lượng và giá trị giao dịch lớn nhất. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp và nhỏ nhắn trước mặt, thật không ngờ chị có sức mạnh và tài năng làm cho bất kỳ những người đàn ông mạnh mẽ nào cũng phải coi lại mình. Trong tôi hàng chục câu hỏi ?oTại sao?? về chị.

Chia sẻ trang này