Ngày tàn BMC , TCT đã tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baxacuatui, 11/06/2007.

8542 người đang online, trong đó có 1379 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1502 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. montana

    montana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    0
    bác nào cũng chờ xuống để múc vào... thì bao giờ xuống được.

  2. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    chúc mừng TCT đã vượt cạn thành công ,khà khà mk bọn nhà báo 2k TCT của anh đâu có dễ để chúng mày cướp
  3. nambuna2

    nambuna2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    0
    ACE ngộ nhận nhiều quá rồi. Hết thuốc chữa roài. Hiện tượng phân phối đang diễn ra. Có điều là rất khéo. Em chỉ nghĩ hành động của thằng BMC là thế này, giả sử là có 1 nguồn cung thôi nhé (tập thể thống nhất). Họ khống chế nguồn cung, họ xả 1 lượng 1xx sàn cho chắc ăn bởi đầu phiên rất khó đoán (vì lượng cầu trần hàng ngày cũng do tập thể này đặt. Muốn bán chẳng nhẽ lại đặt bán rồi đặt mua?). Thế là khớp được 1xxk giá sàn.

    Các con giời thấy rẻ, lao vào tiếp đợt 2. Tập thể nọ tiếp tục chiêu cũ, chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, để tránh dẫn đến sự hoảng loạn của các con giời, tập thể nọ lại khóa nguồn cung lại. Và đặt trần vài chục nghìn cp. Lượng cung bị khóa. Còn các con giời lạc đàn kia bị T+3 làm sao mà chạy kịp.

    Và hiện tượng này cũng diễn ra gần giống với TCT. Tuy nhiên, do xử lý khéo nên các con giời vẫn tưởng mình nhập hàng giá ngon trong 1 đợt điều chỉnh.

    Các ACE nên nhớ, tập đoàn làm giá mà sử lý ko khéo vụ BMC, TCT thì các con giờ ở các mã khác cũng thấy sock mà cho cho bọn cp bị làm giá khác chạy sàn ngay. 2 đầu tàu làm giá mà sập thì bọn kia sống thế nào được.

    Do ngu ý vẫn còn thô lậu, mong các huynh tỷ đừng chê.





    Được nambuna2 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/06/2007
  4. nvthanh0

    nvthanh0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi đấy mà phân tích đi, mỗi ngày ta vẫn kiếm được 5%.
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    giá của BMC là 1.644.000 đồng/CP nếu tính về thời điểm chưa thưởng.

    Nếu tính theo giá vốn hóa thị trường BMC hiện giờ đã có tổng thị giá lên tới 2.156 tỉ đồng - một con số gây "kinh hoàng" cho bất cứ một nhà phân tích chứng khoán nào.

    Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó giám đốc khối dịch vụ chứng khoán, Công ty chứng khoán (CTCK) Sài Gòn nhận xét: "Khi mới lên sàn, rất ít người biết BMC là ai. Bây giờ thì ai không biết BMC mới là lạ. Nếu chỉ xét về phương diện giá trị thì không thể giải thích được vì sao các nhà đầu tư (NĐT) lại sẵn sàng mua CP với mức giá cao như vậy".

    Giám đốc khối giao dịch chứng khoán một CTCK tại Hà Nội bình luận: "Anh cứ thử tính mà xem. Nếu bán toàn bộ BMC thì tiền thu được sẽ là 2.100 tỉ đồng, chỉ tính lãi ngân hàng cho số tiền đó mỗi năm cũng thu được tới 210 tỉ đồng (vốn điều lệ mới của BMC là khoảng 39 tỉ đồng). NĐT không thể kỳ vọng BMC có thể có mức lợi nhuận khủng khiếp đến như vậy trong những năm tới. Mức giá của BMC hiện tại là quá phi lý. Bây giờ phải gọi là "cơn điên" BMC chứ không còn là "hiện tượng" BMC nữa".

    Săp có người nhảy lầu roài
  6. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay em tham quá tính nhảy xuống TCT rồi leo lên lại phiên 2 hy vọng kiếm thêm chút ít , ai ngờ diễn biến nhanh quá em đặt tham chiếu mà không khớp, phiên 3 em hủy lệnh đặt trần cũng không khớp luôn.

    Thôi em đành lỡ chuyến tàu này, tuy xuống rồi nhưng vân lên lại nếu có thể. Hiện tại em đành tạm trú tại đàon tàu UNI đ63 phi theo các bác
  7. aidan

    aidan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bao nhiêu ngày nữa.

    Hồi nọ có mình và ông bạn có bỏ ít tiền đầu tư được ít các cổ phiếu PSs (hàng hiếm), sau một đợt lên mạnh ra tết ngày nào cũng kiếm được 5%, đến 15/3 mỗi thằng mua được 1 con captiva bằng giấy. Sau đó thấy báo chi la quá trời là thị trường sắp bốc hoả rồi, hai thằng quyết định đem 1 con captiva giấy đấy đặt cọc để mua một con captiva thật, giờ mới lấy được, muộn nhưng lại được 29Z chứ không phải 30H. Còn vốn và một con captiva giấy giữ lại để hi vọng nửa tháng nữa đối lấy con X5 thật.

    Thế rồi đùng một cái thị trường xuống, hai thằng đem captiva giấy ra đốt, mỗi ngày đốt hết 5% (vì ai cũng nghĩ nó chỉ làm giá mấy phiên đế gom thôi) không ngờ gần nửa tháng sau 2 thằng đã đốt hết con captiva giấy đồng thời còn hơi bị cháy áo nữa chứ.

    Mấy hôm nay thấy báo chí nó lại la lối cổ phiếu "hàng hiếm" bị làm giá, phải điều tra. Đợt này chắc mùng 1 tới Hàng Mã đắt khách lắm đây, chắc với 50 phiên trần liên tục thì lúc down nhiều người sẽ đốt biệt thự, du thuyền, bằng giấy, chứ ô tô thì thấm gì, xem cháy to đã lắm đây.

    Tổng giá trị thị trường 2100 tỷ, lãi tiết kiệm thì ít nhất phải 10% cũng là 210 tỷ rồi, tăng vốn gấp 10 lần may ra lợi nhuận thu được năm nay mới bằng lãi tiết kiệm. Mua cổ phiều giờ hi vọng cuối năm sẽ được tăng vốn lên gấp 3 nữa (vì 3x3 = 9 mà) thì mới hi vọng vốn điều lệ tăng gấp 10 (130 tỷ). Tài nguyên thì có hạn, dự kiến với số vốn 13 tỷ sẽ khai thác hết trong 15 năm, vốn 130 tỷ (10 lần) thì đến cuối năm 2008 chắc hết hehe. Huy động thêm vốn để làm gì đây khi hết mỏ rồi, hay phá rừng tìm mỏ khác, nhưng lợi nhuận béo bở thế liệu ông có độc quyền xin được mỏ khác không. Thế thì chuyển ngành nghề khác. Nhưng đã có kế hoạch 5 năm tới đâu. Ừ nhỉ.

    Mỗi ngày ngủ dậy thấy tài khoản lên 5% vừa sướng vừa run. Hô hào lên một chút cho đỡ run, nhưng bên cạnh mình toàn lũ cáo cả, mồm nó bảo không bán nhưng lúc bán thì chắc là nó dẫm đạp lên mình mất.

    Cũng may mà còn có những người thừa tiền và thiếu hiểu biết tranh nhau đi mua tro. Thằng may mắn thì may ra kiếm được trong đống tro cái tivi chưa bị đốt. Thằng nào vớ phải than hồng mà khôn ra thì ném cho thằng khác, còn thằng nào không ném được than hồng đi thì sẽ cháy hết quần áo lơ mơ là cả bỏng nặng.

    Mua được đồ hàng mã đã khó, đổi lấy được hàng thật còn khó hơn. Vì khi mua thì muốn mua cái laptop giấy thôi, nhưng lúc đổi lại muốn đối lấy căn Penhouse ở The Manor cơ.

    Chuyện tiếu lâm tý thôi chứ 5% một ngày thì ai bán nhỉ.

Chia sẻ trang này