Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3783 người đang online, trong đó có 1513 thành viên. 14:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50146 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. Airson Thành viên rất tích cực

    Ngôi nhà màu tím ( T4) - Căn nhà hạnh phúc

    [​IMG]
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người, chúng ta đã có nhà mới
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Trò chơi: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (Dành cho tầng 4)

    Trò chơi như sau:
    Một thành viên nam và một thành viên nữ ghép với nhau tạo thành một gia đình ( vợ - chông ). Hằng ngày hai người sẽ trao đổi với nhau những câu nói liên quan đến gia đình, cuộc sống, con cái, công việc vv…Đó là những lời yêu thương, quan tâm chăm sóc, dỗi hờn, trách móc, chì chiết, thậm chí cãi nhau ....Chỉ cần một hai câu ngắn gọn, không cần dài dòng. Viết nhẹ nhàng, tình tứ, dí dỏm, khôi hài, cộc lốc, nhát gừng vv…là tuỳ mỗi người.( tối đa 2 câu cho mỗi người/ ngày)

    Cuối tầng 4 sẽ ghép toàn bộ những lời thoại của từng gia đình, sau đó bình chọn xem cặp đôi nào viết ấn tượng nhất và trao giải GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

    Ví dụ:
    Vợ:
    - Hôm nay đã là 5 tây rồi sao chưa thấy anh mang lương về nộp cho tôi, hay đem nuôi con nhỏ nào rồi!
    Chồng:
    - Kìa em, sao em lại nói thế, tại cơ quan phát lương chậm thôi chứ có con nhỏ nào đâu! Anh chỉ có duy nhất mình em thôi cưng ạ !

    Mời các bạn tham gia.
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Là vì em hạnh phúc khi có anh bện cạnh em...
    Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét môi khi buồn
    Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu
    Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi...

    Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mờ hoài
    Cuối con đường nắng lên chờ anh đến
    Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về
    Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau
    -------------------------------------------

    [​IMG]

    Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mờ hoài
    Cuối con đường nắng lên chờ anh đến
    Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về
    Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Tân gia,ngôi nhà hạnh phúc.

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  5. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

    Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em
    Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn.
    Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu
    Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi.

    Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài...
    Cuối con đường nắng lên chờ anh đến.
    Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về
    Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau ...



    Trong NNHP mà thiếu nàng, liệu tôi có hạnh phúc ?[:p]
  7. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    :-ss..Hên xui nghe mí anh chị em..( thật sự là khó chọn quá hà):-??


    - Arison [};- IMS

    - MM [};- EMB

    - LT[};- REd

    - WSS[};- Violet

    - LOve[};- Nhoc & CoE
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Không biết dùng từ gì để cám ơn FORE, xin tặng một bài hát nhé.[:p]
  9. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24

    ..Tặng bài nào mà mình nghe để được khóc ý nhe'...
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    EB có ý kiến thế này:

    EB sẽ là Vệ sỹ của mọi người ( bờ vai của EB cũng đủ cho ai khi buồn muốn nương nhờ đấy):D

    không nên để trong thành viên gia đình có người 2 vợ là ko nên sẽ mất
    vui và phạm quy

    EB gửi tặng cả nhà bài thơ này của Hồ Xuân Hương
    [};-
    Kiếp Lấy Chồng Chung

    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
    Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần có cũng không.
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,(1)
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công.(2)
    Thân này ví biết dường này nhỉ(3)
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này