Nhà Báo làm giá nè AE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lazy2008, 26/04/2007.

1924 người đang online, trong đó có 769 thành viên. 18:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2516 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. Damsan

    Damsan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Đã được thích:
    0
    bài viết đăng báo mà ai nghe cũng muốn chửi, pó tay
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275

    Thế thì đúng rồi, anh hùng (không quân) Lê Thành Chơn, Giám đốc khách sạn Sài Gòn SGH. Năm ngoái cả thị trường giảm nhưng SHG vẫn xanh.
    Ông này cũng viết mấy tiểu thuyết, chả biết có hay vì chưa đọc, nhưng viết thế này thì vớ vẩn quá, khỏi đọc tiểu thuyết của ông luôn.
    Hay ông này bán thương hiệu cho thằng nào ?
  3. tung74

    tung74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Các bác lạ quá. Báo chí nói xấu cũng la, nói tốt cũng la. Bỏ qua một số câu văn hơi thô thiển (như các bác nói) thì phải cổ vũ chứ, động viên chứ. Các bác làm vậy thì có báo chí nào dám pr cho cp của các bác nữa.
  4. laoqua

    laoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đếk cần PR, bản thân CP tốt thì có làm sao thì nó vẫn tốt. PR cho lắm vào thì khi mọi người phát hiện thì cũng bị tẩy chay thôi.

    Không hiểu nổi 1 người thành đạt, lớn tuổi lại đi hầu 1 đứa nhỏ tuổi hơn mình rồi PR thô thiển đến như vậy. Có khi nào là trùng tên không các bác?

    Bác gì đấy là người nhà à?
  5. laoqua

    laoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói PR như vậy chẳng khác nào góp phần lừa đảo. Tội cho những Newbie mới bước chân vào đã vội tin bài báo.
  6. ta1174

    ta1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick biết LÁO QUÁ
  7. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    thế ai làm nhà báo mới ngon chứ
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Thô thiển quái gì. E mà được chả công tý tiền còm, e còn PR hay hơn nhiều ấy chứ, có mất mát gì đâu. Mà biết đâu bác này vẫn còn cả đống CP của REE, đằng nào chả một công đôi việc. Chán như con gián
  9. BeerGirl

    BeerGirl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Đã được thích:
    11
    Thô thiển quá, lộ liễu quá - đọc một tý thôi đã thấy lợm cả giọng! Giọng văn thì nghe như lái trâu ấy. Với bài viết như thế này mà cũng được gọi là "nhà báo" hoặc "nhà văn" thì đúng là một sử sỉ nhục cho nền văn học nước nhà.
    Không biết Madam Thanh có boa cho tay nào một ít REE nào không?! Nếu là tôi thì nhất quyết không - kể cả một cốc trà đá.
    Mà thôi, bức xúc gì cho mệt. Ở ta bây giờ thiếu gì thằng kiếm ăn bằng ngòi bút một cách thiếu đàng hoàng như thế đâu.
  10. flinux

    flinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết theo thể văn miêu tả và diễn đạt cảm xúc đây mà , môn này hồi còn phổ thông em viết hay lắm .

Chia sẻ trang này