Nhật ký cứu trợ - Danh sách ủng hộ trg 1, Report tr44, ảnh trang45, video trang59-60 //Ảnh trao qu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duyhungvnn, 15/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2473 người đang online, trong đó có 189 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 84842 lượt đọc và 792 bài trả lời
  1. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    21h33 - Đã nhận quyên góp từ 3 thành viên. Cảm ơn mọi người.
  3. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    22h45 - Đoàn bắt đầu xuất hành.
  4. 5.sao

    5.sao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2010
    Đã được thích:
    0
    chúc đoàn đi gặp nhiều may mắn và bình an trở về. Các anh em hãy cố gắng vì đồng bào thân yêu
  5. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    00h12 - Đã qua tp Phủ Lý. Trời chỗ mưa chỗ tạnh, nhưng mọi việc vẫn tốt đẹp. Cả đoàn đã thiu thiu ngủ, giờ mình mới lôi bánh mì ra ăn. Cả ngày chạy sô chưa kịp ăn gì. He
  6. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh ơi! Ta về đây.
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Những hình ảnh về lũ giữ Hương Sơn

    Thứ Sáu, ngày 15/10/2010, 23:17

    Sự kiện: Lụt lịch sử ở miền Trung
    (Tin tuc 24h) - Sông Ngàn Phố vốn hiền hòa, chạy qua nhiều xã miền núi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) từ giữa đêm qua bỗng hung dữ gầm mình dưới dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về xuôi.



    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}Từ sáng nay bầu trời Hà Tĩnh tối đen. Mưa như trút nước. Những cánh đồng chạy dọc theo quốc lộ 1A ngược lên các huyện Đức Thọ, Hương Sơn đã bị nước nhấn chìm báo hiệu một đợt lũ mới xuất hiện ngay sau cơn đại hồng thuỷ vừa rút ở Hương Khê.
    Vượt qua thị trấn Đức Thọ, dưới chân cầu Gềnh Tàng nối hai huyện Đức Thọ và Hương Sơn nước lũ dâng cao. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy cuốn theo đủ thứ cây cối, rác rưởi. Dòng lũ như muốn nuốt trôi những ngôi làng nằm hai bên bờ sông Ngàn Phố.
    [​IMG]
    Mưa lũ khiến nước sông Ngàn Phố đang dâng cao
    1h chiều, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nước thượng nguồn từ đỉnh Keo Nưa đổ về khiến mực nước sông Ngàn Phố tiếp tục dâng cao. Những ngôi làng nằm tả hữu sông Ngàn Phố từ Sơn Thịnh, Sơn Hoà, Sơn Ninh, Sơn Mai, Sơn Phúc… đã ngập sâu trong nước, có nơi nhà đã ngập đến hết nửa người.
    Giữa cơn mưa như trút nước Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Duy Trinh thông báo nhanh với PV, suốt đêm qua mưa lớn dội xuống trên diện rộng của huyện chúng tôi với lượng mưa trung bình phải gần 300mm. Mực nước tại Sông Ngàn Phố đoạn xã Sơn Diệm trưa nay đã vượt mức báo động 2 gần nửa mét. Ở vùng hạ nguồn nước sông dâng cao, cộng với triều cường đã khiến 13 xã bị ngập nặng. Nếu mưa lớn cứ kéo dài suốt đêm nay chắc chắn Hương Sơn sẽ ngập chìm trong lũ.
    [​IMG]
    Mất mát sau lũ
    Ông Trinh cũng thông báo nhanh tình hình thiệt hại ban đầu, toàn huyện đã có hàng trăm hộ dân bị ngập nặng, 410ha lúa mùa bị ngập nặng, 1200ha ngô đông bị ngập, gãy đổ, 120ha ao hồ bị tràn; hàng loạt con trâu bò bị chết; 16.000m đất, đá của các công trình xây dựng bị sạt lở, 150 cầu cống bị cuốn trôi; 10 trạm xã và bưu điện văn hoá xã bị ngập; hàng loạt cây cối, cột điện bị đổ huyện chưa thể thống kê… Thiệt hại cho đến lúc này của Hương Sơn phải lên đến hàng chục tỷ đồng. Huyện đã phải khẩn cấp báo cáo xin hỗ trợ của tỉnh cả về phương tiện lẫn lúa gạo để giúp địa phương chuẩn bị đối phó với lũ.
    [​IMG]
    Nhà cửa ngập trong lũ
    Liên lạc qua điện thoại, một cán bộ phòng Giáo dục huyện Hương Sơn cung cấp thông tin 33 trường mầm non, 10 trường THCS, 36 trường tiều học cơ sở bị ngập chìm trong nước. Sau cái chết đáng thương của một học sinh vào sáng nay phòng giáo dục huyện đã thông báo với các trường cho học sinh nghĩ học bảo đảm tính mạng khi cơn lũ đang có dấu hiệu lên nhanh.
    [​IMG]
    Trường học bị lũ bủa vây
    Lúc 14 chiều nay chiếc ca nô của Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn đã đưa nhóm PV chúng tôi về với địa bàn các xã Sơn Mai Hoà, Sơn Ninh và Sơn Thịnh. Lũ đã chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân. Nhiều gia đình chưa hết hoảng sợ bởi sức tàn phá của cơn lũ quét lịch sử năm 2002 nên đã phải vận chuyển cả người và tài sản trâu bò lên vùng cao để lánh nạn. Đang khẩn trương chèo thuyền chở rơm rạ lên vùng cao cho trâu tránh lũ vợ chồng ông Lê Minh, xóm Minh Thịnh, xã Sơn Thịnh lo lắng, mưa lớn bất ngờ quá, chỉ trong một đêm nhà đã bị ngập hết rồi. Vợ chồng chỉ còn cách đi tránh lủ, bỏ mặc nhà cho trời vậy.
    [​IMG]
    Vào lúc này mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng, sông Ngàn Phố vẫn đang dâng.
    Người dân Hương Sơn đang làm hết sức mình để đối phó với cơn đại hồng thuỷ có thể xảy ra phía trước.
    Dưới đây là những hình ảnh về cơn lũ lớn đang diễn ra tại huyện miền núi Hương Sơn:
    [​IMG]
    Nước lũ dâng cao nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng chục ngôi trường buộc phải đóng cửa do ngập lũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt
    [​IMG]
    Nhiều hộ dân đã phải dùng thuyền đi lánh nạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân Hương Sơn đang phải đối mặt với cơn đại hồng thuỷ mới


  8. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0

    Dòng sông quê hương thật thiết tha, thật thơ mộng nhưng nhiều lúc cũng thật đau xót quá!
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    ----8.20'

    ----ngày nghỉ tỉnh giấc muộn, thấy máy sáng tin nhắn, vội đọc, thì ra tin của windfall ở Hà Tĩnh nhắn về:

    Tin nhắn 1 : Bba oi, mua gio to qua. đat troi mu mit het ca.
    (Vãn mưa à ? Nhớ giữ an toàn, cố gắng lên nhé. HN đang nắng đẹp làm bba nghĩ trong đó cũng hết mưa rồi. )

    Tin nhắn 2 : Gio mua van mu mit. Gio to nưa a.
    (Đoàn đến đâu rồi ? )
    --------- 3 : Bon chau đang ăn sang o Ht. Xong la xuat phat ve Phuong My

    (Chúc đoàn vượt qua muua gió an toàn. Có đi đưọc oto ko ?)

    ----------4: Đuong ngap roi bba a. Đang tinh đi đuong vong khoang 100km, ma ko biet the nao.

    (Thương cả đoàn quá. Cầu trời hết mưa. )


    (chợt choàng tỉnh vì nắng chiếu vào cửa sổ và điện gọi dậy để đi ra ngoại ô---rồi chợt nhớ ra và trách mình sao thanh thản, ngủ say giữa yên tĩnh HN ngày cuối tuần, trong khi có bao người bôn ba vượt đêm hôm, hừng hực tình thương tiến về tâm bão lụt.............

    Chắc cũng do mình đã quen với vài ba lần đi như thế , nhưng toàn đi trong thời tiết đẹp, chưa 1 lần nào đợt đi gặp mưa gió.

    A, có 1 lần đi OFF vừa rồi, dấn đầu đoàn xe , quyết đi OFF vào đúng tâm bão cấp 13, nhưng lúc đó trời chỉ mới âm u chứ chưa mưa gió.

    Chưa được nếm trải mưa lụt vùng xa. Cầu Trời cho bão nhanh tan, hết mưa, nước rút nhanh. )


  10. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    9h17 - Mọi người vẫn phân vân chưa biết phương án nên thế nào. Nước lũ lên quá nhanh, muốn vào Phương Mỹ phải đi 100km đường mòn và 10km thuyền vượt lũ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này