Những câu chuyện hay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hugncom, 06/01/2007.

6005 người đang online, trong đó có 859 thành viên. 22:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 672 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện hay

    Hay 2005:
    - Tôi xin tự phê bình mình trước: Tôi có nhược điểm là thù dai, xin mời các đồng chí hãy thẳng thắn cho ý kiến phê bình về tôi để Đảng bộ cơ quan lắng nghe ạh
    Hay 2006:
    - Thầy Đông: EM còn kô? - trò: Đương nhiên!!! - Còn sao béo thế? - thầy -> lời văn xúc tích, ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng rất nghệ thuật "nặn tượng" - một nhánh trong nghệ thuật tượng hình
    Hay 2007:
    1. - Alô, mình định mua HTV nhưng kô rõ là mã truyền hình Hà Nội hay Hà Tây đấy nhỉ? - Có hình chùa một cột nổi kô? - Kô có - Vậy thì Hà Tây rồi, đừng mua, nội bộ lục đục lắm, chơi CP phải ngắm thằng nào có bộ máy tổ chức ngon vào, như PVD ấy

    ...mời các bro tiếp tục cho mã cổ phiếu của mình
  2. tranphannhan7

    tranphannhan7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    0
    "Em cao có 1m6 chân em dài có 90 phân vậy mà các bác cứ rêu rao em là chân dài, chân em mà dài thì đời em đã khác" ...Lời tâm sự của thật thà nhất của em Hiền chèo

    "Trời ơi Anh đi công tác có mấy ngày mà em nhớ anh quá, nhớ nôn nao, nhớ đến không buồn ăn và ngủ"...Lời Thổn thức của Dũng con tại sân bay Nội bài khi ra đón Dũng Tổng.


    up

    Được tranphannhan7 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 07/01/2007
  3. tranphannhan7

    tranphannhan7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    0
    UP

Chia sẻ trang này