Những giọt nước mắt trên sàn chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newceovn, 20/04/2007.

6450 người đang online, trong đó có 990 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3313 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe ca khúc " Niềm tin chiến thắng " tại đây
    http://v-auto.somee.com/music_listen.asp?action=nghe&musicid=63
  2. chixinhxinh

    chixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ chắc bác này được Khoai Tây thuê đứng giữa sàn khóc để lung lạc ý chí của các bác thôi
  3. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cười thiên hạ sớm thế đồng chí, cuộc chiến đã đến hồi kết đâu.
  4. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    XMEN đàn ông đích thực, lỗ có gần tỷ thấm vào đâu? Chịu khó theo anh em cuối năm có liền 3 tỷ. Có chi mà phải khóc đàn ông mà thế xấu hổ chết!!!!

    Nêu nêu nêu khóc nhè kìa!!!!!
  5. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tính đến bây giờ tôi mất 50% giá trị quy ra tiền rồi, nhưng cũng bình thường thôi, ráng chờ đời để mặt trời lên, có xuống nữa cũng vậy, mình không bán ra là mình chưa lỗ, chỉ chết những người như con thiêu thâm, cắm đất đặt nhà mà lao vào, không có sự kiên trì, ồ ạt bàn ra, chết càng thêm chết mà thôi, môn này không vội được
  6. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghe nói có người còn ngất ngay tại sàn
  7. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặt nhà đây. Tôi cầm cố nhà cho NH để mua CK đây mà tôi chả thấy sợ một tí nào vì tôi vay 12 năm cơ. Tôi cứ để mớ CK đó khi nào lãi 300% thì bán đem tiền chuộc lại nhà. Có thể là 2 năm, 5 năm, thậm trí 10 năm, khi nào đạt kỳ vọng ban đầu thì mới bán. Có ai muốn biết làm thế nào để vay tiền NH dài hạn để kinh doanh CK không tôi bày cho.
  8. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    em đặt cửa Tài, đã đóng tiền điện cho mấy cái Casino, bây giờ đang hy vọng kiếm vốn để gở gạt cửa Xỉu

    vô cùng mang ơn bác, mong bác chỉ em 1 cửa cầm cố 12 năm để gở gạt
  9. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    TSB mấy thằng nhà báo, không hiểu nổi có cái gì trong cái củ đậu của chúng nó nữa.
  10. chixinhxinh

    chixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng chởi người ta tụi nghịp.Họ cũng chỉ phản ánh hiện thực khách quan thui hà.Khi thị trường đi lên,đúng có nhiều bác phất mua nhà,otô,nhẫn hột xoàn... thiệt đó nghen.Khi TT down cũng có bác khóc.
    Đây là quyền tự do báo chí mà bác.Họ có nói điêu đâu.

Chia sẻ trang này