Niềm Tin Đã Mất.Tháo Chạy Kinh Hoàng. Vĩ Mô: Rét. ...HSBC Đã Mất Thiêng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitay1, 04/03/2008.

268 người đang online, trong đó có 107 thành viên. 01:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 779 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Niềm Tin Đã Mất.Tháo Chạy Kinh Hoàng. Vĩ Mô: Rét. ...HSBC Đã Mất Thiêng.

    Chính phủ "cứu" chứng khoán bằng:
    1. Cấm các tổng công ty tham gia đầu tư tài chính lòng vòng. Các tổng công ty phải tập trung vào nhiệm vụ chính.
    2. Tăng dự trữ bắt buộc tại cácc ngân hàng. Phát hành tín phiếu bắt buộc.
    3. IPO theo lộ trình. Gía IPO không phải là tiêu chí duy nhất.

    Hãy nhớ lấy: Đừng làm con thiêu thân nướng túi tiền ít ỏi của mình vào canh bạc đầy bất trắc đỏ lòm máu này. BULL TRAP AND BULL TRAP

    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 05/03/2008
  2. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0



    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 04/03/2008
  3. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0


  4. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Bác đã cut loss hết roài à
  5. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.811
    Nước Anh đã đón chào bác NTD của chúng ta khá nồng hậu bằng bài khuyên mua của HSBC trước khi bác ấy sang Anh đó thôi các bác. Nhưng thời buổi này, đã chơi thì chơi với hẳn thằng to nhất giàu nhất, chứ chơi với thằng chuyên tát nước theo mưa như thằng Anh thì tác dụng gì, lại còn cái thằng láng giềng khốn nạn nữa chứ, nó mà khó khăn thì mình làm sao khá khẩm được. Không biết bao giờ VN là đồng mình tin cậy của Mỹ nhỉ các bác. Em mong ngày đó quá, ngày đó em có thể chĩa mồm sang thằng láng giền chửi mấy câu cho đã.

Chia sẻ trang này