Nương theo lái!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 17/09/2014.

251 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 02:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6365 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Thuyền theo LÁI, gái theo chồng!!!!!!!!

    Thời gian qua, trên thị trường chứng khoán có rất nhiều cổ phiếu tăng giá miệt mài suốt một thời gian dài mới bị xả hàng. Có những cổ phiếu mới thoát cảnh thua lỗ, vẫn tăng giá ồ ạt, trở thành câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn được lan truyền trên thị trường, được giao dịch bất thường được bàn luận sôi nổi. Vậy làm sao để nhà đầu tư (NĐT) nhận biết được dấu hiệu các cổ phiếu đang bị "làm giá, đánh lên, đánh xuống" để mua vào đúng thời điểm chiến thắng thị trường?

    Cách "làm giá" hay các "đội lái" trên thị trường vẫn thường xuyên diễn ra trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Đặc biệt, khi nương theo sóng tăng của thị trường, thì những cổ phiếu bị đánh lên thì khó mà phát hiện có bàn tay vô hình của "đội lái".

    Thông thường, "đội lái" là những tay chơi cừ khôi, chuyên nghiệp có hẳn đội ngũ phân tích, nhân định, đánh giá từng cổ phiếu để xây dựng hẳn chiến lược, đánh lên hay đánh xuống rất nhịp nhàng. Theo đó, cổ phiếu đánh lên diễn ra theo quy trình tích lũy, đẩy giá, phân phối và thoát hàng.

    Một khi "đội lái" thao túng, tạo sóng cổ phiếu nào thì xác suất sóng tăng gần như là chắc chắn. Các cổ phiếu bị làm giá thường được bơm tiền vào ồ ạt để đặt mua số lượng lớn cổ phiếu. Sau nhiều phiên sẽ lôi kéo thu hút nhiều dòng tiền khác nhau đổ vào săn hàng. Tới thời điểm nhất định thì sẽ bán dần để thu lợi nhuận hoặc bán tháo giá sàn như đang diễn ra ở nhiều cổ phiếu nóng trên thị trường.

    Trong giai đoạn tích lũy, "đội lái" nắm thông tin tốt, có thể từ "nội gián", rồi tìm nguồn tài chính mạnh để gom hàng triệu cổ phiếu mỗi phiên mức giá thấp nhất. Quá trình này thường diễn ra ở các vùng giá đi ngang (sideway), hoặc không rõ xu hướng tăng hay giảm trong vài tuần hay thậm chí vài tháng. Một khi đã tích lũy đủ đến thời điểm thuận lợi, "đội lái" liên tục đẩy giá lên một cách áp đảo nhằm lôi kéo NĐT càng đông càng tốt để ra hàng.

    Sau khi chọn thời cơ tốt để thoát hàng, giá cổ phiếu sẽ đột ngột rớt mạnh. Lúc đó, "đội lái" sẽ quay trở để xả hàng ồ ạt, chôn vùi lực cầu và giá cổ phiếu bắt đầu rơi tự do. Giá rơi rất nhanh khiến "những con cừu non" vào trễ dẫm đạp lên nhau và cũng không còn cơ hội để thoát thân.

    Đó là đỉnh cao của quá trình phân phối mà những đầu tư tay mơ tưởng chừng diễn ra theo sóng của thị trường, nhưng hoàn toàn là do đạo diễn của "đội lái" can thiệp.

    Vì vậy, chỉ có NĐT may mắn mua và nắm giữ cổ phiếu đúng thời điểm trước khi "đội lái" đánh lên và nương theo sóng để bán ra thì mới thành công lớn. Chứ cứ đu bám theo sau khi sóng đã tăng mạnh thì khó thể đạt lợi nhuận cao.

    Mặc dù vẫn có những cổ phiếu tăng trần cả chục phiên đến mức lộ liễu, nhưng đa phần "đội lái" biết điều chỉnh nhịp tăng giảm hợp lý, đôi khi làm "chệch hướng" các công cụ phân tích kỹ thuật, khiến NĐT không biết đường nào mà lần.

    Hơn nữa, chính các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ cũng chủ động tìm mọi cách để đẩy giá lên, nếu cứ nằm bẹp ở mức thấp thì cũng không thể làm ăn, giao dịch với đối tác, ngân hàng. Cho nên, rất nhiều doanh nghiệp còn cung cấp thông tin tốt vào những thời điểm quan trọng để "đội lái" đánh lên.

    Để thoát khỏi tay "đội lái" thì phải chế ngự được lòng tham. Nhưng nếu không tham thì sao đầu tư vào chứng khoán, làm sao dám mạo hiểm để tối đa lợi nhuận.Cho nên cách hay nhất là nương theo lái mà sống.

    Vì vậy, khi tham gia đầu tư vào chứng khoán là phải chấp nhận cuộc chơi và cách chơi thế nào cho hiệu quả nhất.

    Chúc ae một ngày mới may mắn!!!!!!!!!!!!!!%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
    N2VIP, salumon, kamikaze_vn46 người khác thích bài này.
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
    Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:

    - Em có muốn hôn anh không?

    Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:

    - Đồ nhóc con.

    Khi cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên:

    - Vào đêm 30 hằng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.

    Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm cô gái đang quỳ khấn, thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:

    - Ta là thần ở miếu này.

    Cô gái hồn vía thất thần:

    - Con lạy thần! Con lạy thần!

    Vị thần nói:

    - Ta muốn ôm hôn nhà người.

    Cô gái trả lời:

    - Được...Được...

    Sau khi ôm hôn xong, vị thần liền cười to:

    - Ha ha ha! Ta không phải là thần, ta là thằng nhóc con.

    Lập tức, cô gái bỗng cười phá lên:

    - Ha ha ha! Ta không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò.

    ---------------------------------

    Thiền sư và cô lái đò

    Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người.
    Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
    Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
    Cô lái mỉm cười:
    - Vì Thầy nhìn em…
    Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

    o0o

    Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
    Nhà sư hỏi vì sao?
    Cô lái cười bảo:
    - Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
    Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

    o0o

    Lần khác nhà sư lại qua sông.
    Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
    Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
    Nhà sư hỏi vì sao?
    Cô lái đáp:
    - Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
    Nhà sư trả tiền và lên bờ.

    o0o

    Một hôm nhà sư lại qua sông.
    Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
    Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
    Cô lái đáp:
    - Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
    Thiền sư hỏi:
    - Vì sao vậy?
    Cô lái cười đáp:
    - Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…
    Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...

    o0o

    Vài năm sau đó có một Việt kiều trở về thăm quê hương.
    Cô lái đò đưa khách qua sông. Thuyền ra giữa dòng, khách nhìn cô lái đăm đăm.
    Cô lái cũng chợt nhận ra khách ... là vị thiền sư năm xưa, bây giờ đã đổi khác ...
    Mái tóc để dài, bộ quần áo thời trang thay cho bộ nâu sòng ngày cũ.
    Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Khách là người cuối cùng rời đò.
    Cô lái đòi tiền gấp mười. Khách hỏi vì sao ?
    Cô lái trả lời tỉnh queo:
    - Đó là giá Việt kiều !!
    -------------------------
    Người thứ tư!
    Một nhóm học sinh đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy xe trên đường thì bị cảnh sát thổi, cả nhóm dừng lại.

    Cảnh sát hỏi:"Tại sao mấy đứa dám tống ba mà lại không đội nón bảo hiểm vậy hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay ko?"

    Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:"Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!"

    Cảnh sát: !!!???Bật ngửa
    brock lesnar, nt29, click_738817 người khác thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  3. khongyeu

    khongyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    981
    Tem bác
    khanhloan03, khanhbdrongdo007 thích bài này.
  4. phong 3

    phong 3 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    23.020
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)=))=))=))=))=))=))=))=))=)):drm3
    rongdo007 thích bài này.
  5. Saodo123

    Saodo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    5.307

    Ra tay trước khi đội lái ra tay
    rongdo007 thích bài này.
  6. Ga_Son666

    Ga_Son666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    1.227
    Thuyền theo lái gái theo bồ
    Duyệt phương án này :D
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014, Bài cũ: 17/09/2014 ---
    Ăn bằng lần hoặc mất bằng lần :))

    khanhbd, Johnny Ngrongdo007 thích bài này.
  7. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    346
    Đệt, lái gì cũng cắt cổ ngừ ta phải hem bác Gồng?:))
    rongdo007 thích bài này.
  8. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Chủn o cần chỉn :))
    nt29Saodo123 thích bài này.
  9. PVS_GTT_AVF

    PVS_GTT_AVF Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/06/2014
    Đã được thích:
    1.023

    Vậy làm sao để nhà đầu tư (NĐT) nhận biết được dấu hiệu các cổ phiếu đang bị "làm giá, đánh lên, đánh xuống": Để có đủ lực đẩy giá CP, lái phải sử dụng đến khoản Rượu ngâm Chuối hột - Vì vậy khi nhà cụ @rongdo007 người vào/ra mua/bán tấp nập là thị trường chuẩn bị uptrend
    khanhbdrongdo007 thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    1 xanh cỏ 2 đỏ ngực =))
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014 ---
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014 ---
    Há há :))
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014 ---
    Uh đúng dậy :))
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014 ---
    Há há, có chúi hột là OK òi :))
    nt29, Johnny NgPVS_GTT_AVF thích bài này.

Chia sẻ trang này