Ở Việt Nam giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt (Xin phép MOD)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LODECO, 26/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3549 người đang online, trong đó có 1419 thành viên. 12:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5018 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. LODECO

    LODECO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Đã được thích:
    1.135
    Cuối tuần đàm đạo, chém gió tí
    Tàu ngầm tự chế của doanh nhân Thái Bình chưa ra biển đã bị chê bai, trực thăng tự chế chưa bay lên đã bị cười cợt...


    Nếu bây giờ nhắc lại chuyện Flappy Bird, có người sẽ nói tôi “nhạt”. Nhưng chắc chắn đây là ví dụ điển hình nhất cho “giàu thì ghét mà thông minh thì bị đố kỵ”. Vừa qua, một tờ báo nổi tiếng thế giới đã đưa ra số liệu, 30% ứng dụng mới trên iPhone đều ăn theo Flappy Bird, chúng ta mới nhận ra rằng một tài năng đã "chết" oan ức như thế nào.

    [​IMG]
    Chú chim Flappy Bird đã bị giết chết bởi sự đố kỵ

    Giàu hơn người thì bị ghét, dễ bị quy cho làm ăn bất hợp pháp. Nghèo lại bị người khác khinh thường, nghèo đi với hèn, còn thông minh thì lại bị đố kỵ, xa lánh, tìm cách hãm tài. Đó chính là những tật rất xấu của người Việt.

    Những người như Nguyễn Hà Đông, kỹ sư Hòa hay anh thanh niên chế tạo máy bay, đều là những tài năng và muốn cống hiến, nhưng họ lại phải đối diện với nguy cơ bị "hãm tài".

    Chính cái tư tưởng ghen ăn tức ở của người Việt, không muốn ai giàu hơn mình, không cho phép ai giỏi hơn mình đã vô tình khiến toàn dân tộc mãi lạc hậu.

    Tôi là một người có bằng giáo sư mà còn không chế tạo được cái gì có ích thì ông thợ máy làm sao mà hơn tôi được? Tôi là tiến sĩ chế tạo còn không làm được tàu ngầm thì làm sao mà ông doanh nhân "tỉnh" được hơn tôi? Chính những rào cản quá lớn như vậy nên những người có tâm huyết, có tài năng đành "đắp chiếu" giấc mơ vươn ra biển lớn của mình, mãi quay về với cai ao làng đầy bon chen, đố kỵ.

    Nhiều người Việt cứ tự huyễn hoặc bản thân về cái gọi là “đi tắt đón đầu”, mua công nghệ của nước ngoài và tự cho là mình tiến bộ. Trong khi đó, ngành khoa học nước nhà bao nhiêu năm vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua, người Việt không thể tự mình sản xuất nổi một chiếc xe hơi rẻ, trong khi nước láng giềng Campuchia đã sản xuất thành công chiếc xe công nghệ cao với giá chỉ 5.000 USD.

    Chúng ta chỉ sống luẩn quẩn trong đống lý thuyết, nào là đề án, đề tài thuyết trình dài miên man nhưng không có tính thực tiễn, nghiên cứu xong lại xếp vào tủ hồ sơ. Lâu lâu lại sang nước ngoài "tham quan và trao đổi kinh nghiệm".

    Dư luận, nơi đặt niềm tin của những nhà sáng chế, nhiều khi quay lưng với nhân tài. Flappy Bird là ví dụ điển hình của “anh hùng bàn phím”.

    Thậm chí ngày thử nghiệm máy bay, thử nghiệm tàu ngầm tự chế tại Việt Nam, cũng có không ít ý kiến bàn luận rằng sản phẩm này chất lượng kém, sản phẩm này không bằng nước ngoài, toàn chế tạo lung tung, ăn chơi đua đòi,… những lời miệt thị thể hiện rõ sự đố kỵ của dư luận.

    Chế tạo tàu ngầm, máy bay trực thăng ... ở Việt Nam là những dự án gây tranh cãi về tính khả thi, tuy nhiên trên hết nó thể hiện đam mê sáng tạo của con người. Đó là động lực khiến xã hội phát triển, nên rất cần những đóng góp mang tính xây dựng chứ không phải "ném đá".
    http://webphunu.net/tin-tuc/o-viet-nam-giau-bi-ghet-ngheo-bi-khinh-thong-minh-bi-diet-30867
  2. sogoku47

    sogoku47 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2012
    Đã được thích:
    837
    ĐỜI LÀ VẬY MÀ BÁC!:(

    KỆ NÓ THÔI, ĐỂ Ý LÀM GÌ CHO MẤT NĂNG LƯỢNG!X_X

    BÁC TẬP TRUNG TRÍ TUỆ TÌM MÃ TỐT CHO ANH EM F319 LÀ TẠO PHÚC CHO ĐỜI RỒI! :-bd:-bd
    LODECO thích bài này.
  3. lambui

    lambui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Đã được thích:
    5.181
    tôi kể bác nghe một câu chuyện về một nhà báo Mỹ trong chiến tranh VN (bác có thể mua ở vĩa hè sài gòn Vietnam Now).

    ông ta dí dỏm rằng: có một người Mỹ và một người Việt Nam đi bắt cua trên bãi biển. bổng dưng 2 người thấy cái giỏ cua vô chủ với rất nhiều cua.
    Anh người Mỹ vội chạy lạy tìm cách đậy cái miệng giỏ lại vì sợ cua nó bò ra đi mất
    Anh bạn người Viêt chỉ đứng cười khì.
    Anh bạn Mỹ hỏi tại sao anh cười, sao không tìm cách ngăn cua lại?
    Anh bạn VN thản nhiên đáp: cua này là cua Việt Nam, con nào bò lên thì mấy con kia nó kéo xuống, cần gì ngăn nó.
  4. courage_vn

    courage_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Đã được thích:
    189
    Cứ theo cái lối mòn suy nghĩ kiểu Vịt Ngan thì đến đời nào mới tiến bộ được. x-(
    LODECO thích bài này.
  5. LODECO

    LODECO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Đã được thích:
    1.135
    Câu chuyện của bác quá hay và quá đúng luôn
  6. Smart_Money_HSC

    Smart_Money_HSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Đã được thích:
    898
    quá chuẩn, theo thống kê VN trở thành nước tệ nhất để sống


    tieugiachemgioLODECO thích bài này.
  7. brocker_BSC

    brocker_BSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Đã được thích:
    1.611
    Hơn thì ghét, kém thì khinh, ngang phân thì kèn cựa
    Uduchi Group, DauMinh7207LODECO thích bài này.
  8. KienDang

    KienDang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2014
    Đã được thích:
    2.056
    Cha ông ta từ xưa luôn có truyền thống trọng người tài đức
    có tài ko có đức cũng bỏ
    kẻ luôn đố kỵ thì phải trảm luôn
  9. lambui

    lambui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Đã được thích:
    5.181
    cũng trong quyển Vietnam Now khi trở lại sau chiến tranh thập niên 90, nhà báo so sánh nền giáo dục việt nam bằng câu chuyện chính mình.

    Nhà báo này kể để so sánh sự khác biệt của nền giáo dục mỹ và vn:
    khi thời là sinh viên khoa báo chí bên mỹ, anh làm bài thi môn lịch sử, anh vốn là người chăm chỉ học hành. nên tự tin là bài làm rất tốt.
    nhưng kết quả anh bị Giáo sư đánh trượt.
    anh cầm bài thi lên gặp vị giáo sư và nói: những gì em viết trong bài thì chẳng phải là những gì thầy đã giảng trên lớp hay sao?
    Vị giáo sư nói: Đúng, đây là những gì tôi nói, còn những gì cậu nói thì ở đâu?
  10. brocker_BSC

    brocker_BSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Đã được thích:
    1.611
    Cua cũng GATO
    LODECO thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này