Phát động phong trào : "Chống dịch trước cửa nhà"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuyminh02, 26/03/2020.

7850 người đang online, trong đó có 1192 thành viên. 12:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1620 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.281
    Thưa quý anh chị em, tối nay 8h tôi bước ra khỏi nhà đi dạo, chưa bao giờ thấy đường phố vắng vẻ như vậy.
    [​IMG]
    Một SG sôi động đang căng mình chống dịch Covid-19. Người người vội vã, trao nhau từng con vịt quay, hộp cơm sườn rồi nhanh nhanh té mất để tránh tiếp xúc. :D
    Tôi thấy một cháu nhỏ bán vé số cứ quay hướng này, rồi lại quay hướng kia, không biết đi về hướng nào để bán vì hàng quán đóng cửa cả rồi,biết bán cho ai bây giờ. Trong túi có mấy chục lẻ để mua nước uống đi dạo mới móc ra cho nó.
    SG là siêu đô thị với gần 18 triệu dân, trong đó người nhập cư có số lượng rất lớn, họ là những người ngoại tỉnh tìm kiếm cơ hội mưu sinh ở thành phố hoa lệ này. Có những em bé bán vé số, bán kẹo kéo, chị bán hàng rong, nhặt ve chai, anh shipper vay mượn mua xe kiếm cơm cho gia đình...Tất cả họ đều đổ mồ hôi, công sức lương thiện để kiếm miếng ăn.
    [​IMG]
    Nền kinh tế phi chính thức, ở Sài Gòn này gọi là nền " kinh tế lề đường " chiếm đến 30% GDP của thành phố ( theo một nghiên cứu của tổ chức ....tôi quên rồi :D ). Có một lượng lớn con người mưu sinh dựa vào nền " kinh tế lề đường" này, họ sáng mỗi ngày mở mắt ra là nghĩ đến hôm nay có gì để bỏ vào bụng.
    Ông bà ta nói : " đói ăn vụng, túng làm liều". Khi thành phố phải hạ nhiệt để chống dịch, một lượng rất lớn người nghèo sẽ mất miếng cơm qua ngày. Họ vốn lương thiện, nhưng khi mất đi nghề nghiệp mưu sinh, mất đi miến cơm thì cái đói có thể lấn át cái lương thiện vốn có.
    Trong khi chính quyền đang căng sức chống dịch, cũng không thể cover được hết toàn bộ mọi hoàn cảnh, chống dịch có thể 1 tháng hay 3 tháng, nhưng người nghèo không thể nhịn 3 bữa, 1 tuần, có thể sẽ sinh ra tệ nạn, trộm cắp, cướp giựt...Vì vậy, để vì tinh thần tương thân , tương ái, tôi xin có ý kiến đến 10.000 chứng sĩ thường xuyên hóng trên F319 hưởng ứng chương trình " Chống dịch trước cửa nhà " :
    [​IMG]
    Người dân Nam bộ thời xưa trước cửa nhà nào cũng có 1 lu nước mưa với cái gáo dừa, khách lỡ đường có thể tự nhiên lấy gáo múc nước uống, rửa mặt mũi tay chân mà không cần xin phép gia chủ. Vì vậy, tôi xin đề xuất anh chị em làm theo như những gì ông bà ta đã làm :
    [​IMG]
    Chỉ cần một bàn/thùng từ thiện trước nhà như thế này, anh chị em có thể bỏ vào một ít mì tôm, hoặc bịch gạo nhỏ ( đủ nấu 1-2 bữa), bánh trái gì đó...để ai có hoàn cảnh khó khăn, trong cơn bức thiết có thể lấy tự nhiên, để qua bữa, qua ngày. Khi cái bụng no thì con người ai cũng phần nhiều là lương thiện, vừa giúp người cũng là vừa giúp mình.
    Tại sao tôi lại kêu gọi anh chị em F ?vì dù sao đầu tư tài chính cũng là top của các ngành nghề, hầu hết anh chị em đều có điều kiện tốt hơn thông thường 1 chút. :D
    Tại sao lại ko ủng hộ tập trung ? Vì chúng ta cần mạng lưới phủ khắp các phố phường, nhất là HN và SG, không mạng lưới phân phối nào tốt bằng.
    Tại sao phải bỏ từng ít, số nhỏ ? Cuộc chiến là trường kì, vì vậy phải dài hơi và tránh một vài thành phần đi gom bán lại...
    Tại sao tôi phải làm ? Một xã hội bình yên, không tệ nạn, tinh thần tương thân tương ái, giúp mình cũng là giúp người, đại dịch không chừa một ai, vì vậy phải cùng nhau vượt qua :D

    Việt Nam Quyết Thắng Đại Dịch :-bd\:D/:drm1
    timhoasim, dongdatu, Cunnghe13 người khác thích bài này.
    abala121 đã loan bài này
  2. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    238
    Tôi cũng mua vài tờ vé số cho bà bán vé số cụ ạ.......
    thuyminh02 thích bài này.
  3. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.746
    OK bác, chia nhau ăn mà vượt qua.
    :-bd
    --- Gộp bài viết, 26/03/2020, Bài cũ: 26/03/2020 ---
    Cũng rất hy vọng các Mods F lập ra 1 quỉ để gặp những dịp như thế F chúng ta có thể giúp sức cho cộng đồng, quỉ tiền thì cứ công khai số TK, số tổng quỉ, anh em nào trên F tùy hảo tâm mà cứ gốp vào quỉ đó,mọi ng một ít, mình nghĩ sẽ rất có ích cho cộng đồng.
    thuyminh02 thích bài này.
  4. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.281
    trúng độc đắc nhớ từ thiện nha cụ :D
  5. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.281
    lúc đầu nghĩ cũng từ thiện, nhưng thấy phần lớn quỹ gặp phải vấn đề minh bạch, nên tôi mới đề xuất từ thiện trước cửa nhà đấy cụ :D. Với lại từ thiện đồ ăn, lương thực thì ko nảy sinh tiêu cực, ai làm cũng được , không cần phải cầu kì :D
    gacvuon thích bài này.
  6. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.281
    Người ở trọ bật khóc khi chủ nhà thông báo miễn 100% tiền phòng 2 tháng
    LĐO | 26/03/2020 | 13:08 PM

    Play
    00:00
    01:45
    Mute
    Voices

    Nhiều người ở trọ bất ngờ nhận được tin chủ nhà thông báo miễn 100% tiền phòng 2 tháng liền, đã bật khóc vì quá vui mừng.
    Người miễn tiền thuê phòng cho người lao động nhập cư là bà Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Bà Dương miễn 100% tiền thuê phòng trong tháng 4, tháng 5.2020 cho gần 400 NLĐ đang ở 80 phòng hai dãy trọ của mình.

    Trưa 26.3, bà Dương đã gõ cửa từng phòng trọ hỏi thăm công việc, cuộc sống và báo tin miễn 2 tháng tiền thuê phòng cho người dân ở trọ.

    [​IMG]
    Bàn Dương đi từng phòng báo tin miễn 2 tháng tiền trọ. Ảnh: Đình Trọng
    Khi vừa nghe tin này, chị Đặng Thị Mai Xuân (quê Ninh Thuận, bán hàng rong) cảm động bật khóc. "Tôi mừng quá, tôi không cầm lòng được. Một tháng qua cuộc sống rất khó khăn, tôi đi bán không có khách nên phải ở nhà, chi tiêu tằn tiện. Được miễn tiền phòng tôi mừng lắm"- bà Xuân chia sẻ.
    Nhận được tin, ông Sơn (56 tuổi) cũng xúc động chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ và cảm ơn cô chủ. Một tháng thu nhập công việc bảo vệ của tôi chỉ được 4,6 triệu đồng, tiền trọ của gia đình là 1,3 triệu. Được giảm 2 tháng liền cuộc sống sẽ đỡ lắm".

    [​IMG]
    Người dân ở trọ mừng cười tươi cảm ơn cô chủ trọ. Ảnh: Đình Trọng
    Nói về việc đưa ra quyết định miễn 100% tiền trọ của người dân, bà Dương chia sẻ: "Gần một tháng qua, nhiều NLĐ ở đây không có việc làm, thu nhập sụt giảm. Người đi bán hàng rong cũng ế ẩm, không có thu. Thấy NLĐ đang khó khăn, gia đình tôi quyết định miễn 2 tháng tiền thuê phòng, chỉ thu tiền điện nước".

    Việc làm của bà Dương xuất phát từ suy nghĩ rất đơn giản, khi được miễn tiền thuê, người dân sẽ bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống và an tâm hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh qua đi thì cuộc sống của người dân ổn định trở lại, khi đó công việc kinh doanh của mình cũng sẽ tốt hơn.

    [​IMG]
    Chị Đặng Thị Mai Xuân (quê Ninh Thuận, bán hàng rong) cảm động bật khóc
    [​IMG]
    Bà Trần Thị Út (60 tuổi, quê Vĩnh Long, làm phục vụ ở quán ăn) cảm động trước tin được miễn 2 tháng tiền trọ.
  7. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.281
    Chuyện nhà hàng Sài Gòn đóng cửa thời Covid-19: Tụi em kiệt sức rồi, 400 nhân viên và gia đình họ rồi sẽ đi đâu…
    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Chiều tối hôm qua, có tin chính thức các nhà hàng phải đóng cửa khẩn cấp. Coi như đã có câu trả lời cho câu hỏi đó, nó bảo mình: Nhiều người sẽ về quê, vì làm gì còn tiền mà ở trọ, ăn uống ở đây vài tháng nữa.

    Nói AQ như mình, thôi coi như mọi người đỡ phải căng mình chống chọi nữa, có thể về nhà. Coi như em mình sẽ dừng được chuỗi ngày gầy rộc phờ phạc tái xám mỗi nửa đêm về đến chân cầu thang. Nó không còn phải dựa vai mình, mắt đỏ hoe và bảo: "Em mệt lắm, em muốn được về nhà, mà em không làm được, không thể bỏ nhà hàng...". (Tết vừa rồi nó vốn không hề được ăn Tết ở nhà)

    Có điều, những chuyến về nhà này của nhiều nhân viên nó không có gì yên ả (hãy nhớ tới những cánh đồng hạn mặn kiệt cùng của miền Tây lúc này), sự dừng lại này của nó không có mấy thanh thản. Nó đã luôn tâm huyết với nhà hàng hơn vai trò của một kẻ làm công ăn lương rất nhiều.

    Với nhiều người, một đợt "lockdown" có thể là cơ hội để mọi người cảm nhận sự bình yên, "tập trung vào những điều quan trọng hơn của đời mình": đọc sách, học đàn, ngồi thiền, nấu ăn, chăm sóc gia đình, đọc các bài luận tuyệt vời của Yuval Noah Harari... Nhưng xin đừng đánh giá thấp những lớp người hoảng loạn lo buồn "thiếu an yên" ngoài kia. Đôi khi những điều quan trọng với họ, chỉ là có đủ tiền thuê trọ tháng này, có đủ tiền lo ăn uống cho gia đình vài ngày tới, kịp hạn trả nợ tiền lãi chợ đen... Chúng ta có thể tranh thủ thời gian để chăm sóc những thứ nhu cầu thượng tầng, là chúng ta đang may mắn hơn mà thôi. Xin hãy trân trọng.

    Và chắc là cũng với tinh thần xét lại của Yuval Noah Harari, rất nhiều thứ thuộc về hệ thống này có lẽ cần phải đổi thay. Có điều chúng ta hãy còn quá ít hiểu biết và yếu ớt trước biến cố dạng này.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Ngày trước là Vũ Hán cố lên, Hà Nội cố lên, Bình Thuận cố lên, giờ sẽ là Sài Gòn cố lên - Các y bác sĩ, các tình nguyện viên đang chiến đấu, các nhà quản lý chính quyền nơm nớp với những con số, các chủ doanh nghiệp đang mất ngủ, và những người lao động mất việc, những kẻ không nhà, hay đơn giản là những thanh niên nhập cư như chúng ta, bỗng chốc lang thang cả buổi để kiếm một chỗ ăn vì ở trọ không biết nấu nướng thế nào… và chợt có thể thấm hơn một chút cái thế bơ vơ mơ hồ của tuổi trẻ tha hương những ngày loài người biến động.

    Em chị cố lên! Chúng ta cố lên! Chúng ta còn đây sinh mệnh!
    gacvuon thích bài này.
    gacvuon đã loan bài này
  8. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.546
    covid-19 cho chúng ta cái nhìn thẳng về cái hình thái kinh tế mà nói hoa mĩ là kinh tế tt mà thực chất là kinh tế thân ai nấy lo, trong xh cực dân chủ văn minh người ta còn sủ dung dịch bệnh như một phương thức khach quan để giảm bớt chi phí an sinh xh, tẩy bớt những thành phần yếu thế trong xh !!!
    thuyminh02 thích bài này.
  9. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.281
    Và cả nền y tế tư nhân đang mặc cả với mạng sống của người dân các nước đó nữa bác. Đồng tiền quá bẩn thỉu ^:)^
    gacvuon thích bài này.
    gacvuon đã loan bài này
  10. seant123

    seant123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2020
    Đã được thích:
    743
    Pic hay! Bác chủ có trình này, mà làm cty truyền thông quảng cáo thì ngon.
    thuyminh02 thích bài này.

Chia sẻ trang này