Phiếm!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi rongdo007, 15/08/2014.

8177 người đang online, trong đó có 1309 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16013 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Cả nước thích đùa

    Chẳng có một dân tộc nào trên thế giới rầm rập đi tìm lối tắt khi trong tay chỉ có chiếc la bàn “made in China”. Sau mấy chục năm loanh quanh không tìm được lối ra, các bạn vẫn vui vẻ quay về vị trí xuất phát và không ngừng tìm cách “đón đầu”. Các bạn đã rút ngắn được đáng kể con đường dẫn đến kho tàng tri thức loài người. Nước Mỹ luôn tự hào là một trong những cường quốc trên thế giới, có những trường đại học hàng đầu như Havard, MIT… nhưng họ vẫn phải mất từ 7 đến 10 năm mới đào tạo xong một tiến sĩ. Tiến sĩ của Việt Nam không cần biết tiếng Anh, bảo vệ thành công luận án trong vòng sáu tháng.
    Con người cất cánh bay lên được vì đã dám ước mơ. Và cũng chỉ ở Việt Nam, ước mơ đã sải cánh suốt chiều dài đất nước.
    Ngành giáo dục của các bạn mơ có những trường đại học mang đẳng cấp quốc tế. Sinh viên nước ngoài đến du học ở Việt Nam phải qua mấy kỳ phỏng vấn mới xin được visa. Các nước sẽ được cấp quota gửi sinh viên sang nhờ Việt Nam đào tạo.
    Ngành đường sắt mơ một ngày có đường tàu cao tốc. Bước lên tàu từ sân ga Hàng Cỏ, chưa kịp viết hết một khổ thơ đã tới ga Hoà Hưng.
    Ngành điện mơ những lò phản ứng hạt nhân. Bán điện cho các nước láng giêng lạc hậu.
    Ngành khoáng sản mơ giấc mơ bô-xít. Bùn đỏ biến thành hồ nước trong veo.
    Vinashin mơ sẽ cho hạ thuỷ những con tàu hiện đại đi khắp đại dương.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ làm chao đảo cả phố Wall. Ngân hàng Thế giới sẽ chọn Việt Nam làm Hội sở.
    Nếu chỉ số hạnh phúc của Liên Hiệp Quốc lấy tiêu chí hài hước làm trọng thì Việt Nam sẽ đứng trong “top ten” các dân tộc hạnh phúc trên thế giới.
    Chỉ có ở đất nước của các bạn, “thế giới ngày mai” mới đeo cặp đu dây qua sông tới lớp.
    “Vì lợi ích mười năm trồng cây”, các bé gái tuổi vị thành niên thành món quà của thầy hiệu trưởng gửi tới cho bạn bè trên tỉnh.
    “Tiên học lễ”, nữ sinh lột quần áo nhau quay phim đưa lên youtube.
    Cô giáo túm vào chỗ kín của học sinh nam. Trò hư phải thay nhau liếm ghế.
    “Hậu học văn”, quay cóp được nâng lên thành nghệ thuật.
    Thầy ra bài, thầy thu tiền, thầy cho đáp án trước ngày thi. Trò thuê người học thay, thuê người viết luận văn, bằng giả bày như rau dưa ngoài chợ.
    Chỉ có ở đất nước của các bạn, cảnh sát gọi người vi phạm giao thông vào góc đường làm luật. Cò kè cưa đôi.
    Người anh hùng bỗng chốc trở thành tội phạm vì mấy chục triệu quỹ đen. Kẻ tham nhũng tiền tỉ tỉ được xem xét vì có nhân thân tốt.
    Chưa tranh tụng trước toà đã biết bao nhiêu năm nằm khám. Tử tù sinh con trong phòng biệt giam.
    Chỉ có ở đất nước của các bạn, bê tông mới được đúc bằng cốt tre. Cầu vượt đang xây dầm đã lao xuống đất. Hầm đường bộ thành sông trong thành phố. Đường chưa bàn giao đã sụt, lún, chân chim.
    Anh bạn láng giềng – tặng nhau cả 16 chữ vàng vẫn là “nước lạ”. Chiến sĩ hoà bình bờ đông canh giữ cho giấc ngủ bờ Tây.:)):))
    -------------------------------------------------
    Cái thời đại đếch gì thế này

    Cái thời đại đếch gì thế này????

    -Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn còn người ngày một thì ngu đi và béo ị.

    -Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười mà còn điện thoại rơi thì người ta khóc.

    -Thời đại gì mà tính năng quan trọng nhất của việc nghe gọi là chính là nút phớt lờ cuộc gọi của người thân.

    -Thời đại gì mà sóng có mặt ở khắp mọi nơi nhưng luôn luôn có câu thanh minh: điện thoại em mất sóng, anh gửi rồi mà tin nhắn không đi!

    -Thời đại gì mà thay vì bốc phét về kích thước cậu nhỏ và thời gian chiến đấu, anh em bốc phét về kích thước màn hình và thời gian của pin.

    -Thời đại gì mà người ta có thể tự tin làm đủ trò trên màn hình điện thoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt người khác.

    -Thời đại gì mà chụp ảnh trong nhà xí trở thành trào lưu không thể chống lại và được đẩy lên thành 1 môn nghệ thuật-thể thao-văn hóa.

    -Thời đại gì mà hẹn hò lần đầu bạn muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau.

    -Thời đại gì mà ai nấy đều cô đơn và khát khao tìm nửa kia hấp dẫn hay ho ngực to bụng 6 múi của mình, nhưng rồi họ lại lỡ bước qua nhau như phim Hàn Quốc chỉ vì mải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

    -Thời đại gì mà lũ trẻ quan hệ t.ình d.ục thì không cần bảo vệ nhưng điện thoại lại nhất định phải có lớp chống trầy.

    Thời đại gì mà khi điện thoại bị đánh mất, đánh vỡ, chúng ta lo lắng dằn vặt, còn khi những thứ bé nhỏ vớ vẩn hơn bị mất, bị vỡ, chúng ta quá lười để cúi xuống nhặt lên, ví dụ 1 cục tẩy, 1 cái bút và nhiều lúc là một mối quan hệ, hay thậm chí 1 ước mơ.

    Chào mừng bạn đến với thời đại smartphone.

    Chúc các pác 1 ngày cuối tuần vui vẻ:drm3
    :drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm4:drm4:drm4
    Last edited: 15/08/2014
    ctcktbd, Binh Yen, z6854 người khác thích bài này.
    ctcktbd, ngochanh4321, peaxi3 người khác đã loan bài này.
  2. lhcuong

    lhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    3.537
    tem..xí cái mặt tiền ngồi hóng chuyện với chủ top ngồi nhìn VNI mùa lá rung.....hihih....;));));))
    rongdo007 thích bài này.
  3. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.534
    vâng chào anh, nay có bận quần silip màu xanh k anh Rồng :))
    rongdo007 thích bài này.
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Trong quán nhậu tại TP Vinh
    Tại một bàn có 2 "bợm đang ngồi nhậu.Một "bợm" hỏi:"Thế mày ở đâu?""Tao ở sống ở TP Vinh!""Ồ, tao cũng thế, đồng hương, làm ly!"Một lúc sau:"Mày ở phường nào?""Tao ở phường Lê Lợi.""Ái dà, tao củng ở Lê Lợi. Lại cùng phường, làm ly nữa!"Một lúc sau nữa:"Thế mày ở đường gì?""Tao á? Ở đường Nguyễn Thị Minh Khai!""Ối giời ơi, tao cung ở đường đó. Làm ly giao lưu đi!"Lại một lúc sau:"Mày ở số nhà mấy?""Tao ở số 132"."Lại thế, tao cũng ở 132. Làm ly nữa".Một người ngồi gần đó ngạc nhiên hỏi bạn cùng bàn:"Mày nghe hai tên đó nói không? Sao lại cùng số nhà mà ra đây mới biết nhau?""Thì vậy, hai bố con đấy, say quá biết gì nữa đâu?!!!!"
    --- Gộp bài viết, 15/08/2014, Bài cũ: 15/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 15/08/2014 ---
    Lương tăng gấp đôi!

    Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.- Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!

    Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:

    - Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.

    Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:

    - Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ
    -----------------------------
    Ấm ức
    Một anh chàng có cái “của nợ” quá dài, gây khó khăn cho việc mặc quần và đi lại bởi nó luôn đập vào đầu gôi. Anh ta vào viện xin phẫu thuật. Sau khi hội chẩn các bác sỹ do dự:
    - Nếu cắt bớt phần đầu sẽ mất đi sự nhạy cảm, cắt phần giữa sẽ thay đổi kết cấu “đường truyền”, cắt phần gốc chắc chắn gây ra rối loạn hoóc môn.
    Ê kíp phẫu thuật đang suy tính thì một nữ y tá nước mắt lưng tròng nói trong tiếng nấc:
    - Hức, hức… Thế chúng ta không thể kéo dài chân của anh ấy ra được à?
    nambtx, Binh Yen, BIXI-9912 người khác thích bài này.
    ngochanh4321Johnny Ng đã loan bài này
  5. haituanpvd

    haituanpvd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Đã được thích:
    1.198
    Tem . làm ly chuối bác rồng:drm3
    Binh Yenrongdo007 thích bài này.
  6. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.357
    Rất thâm thúy.
  7. thuachaytui

    thuachaytui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    119
    ai cũng hiểu chỉ vài người không hiểu ............
    con vua rồi lại làm vua
    còn sãi ở chùa thì quét lá đa
    bao giời bão nổi can qua
    con vua thất thế lại ra quét chùa
    :D
    Last edited: 15/08/2014
    Binh Yen, indoles, windflower1 người khác thích bài này.
  8. MrTuan123

    MrTuan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Đã được thích:
    3.314
    Mừng nhà mới bác... cơ mà TT đang ngon bác nổi e thấy ko ổn lắm :( chiều bán hết thôi
    Binh Yen, windflowerrongdo007 thích bài này.
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    ------------------------
    Người ta nói rằng dân Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Không! Người Việt Nam chúng ta mới là vô địch về sự thông minh. Chuyện như sau:

    Trong cuộc thi nọ được tổ chức ở Việt Nam, có 3 nước tham gia: 3 người Mỹ, 3 người Nhật và 3 người Việt Nam.
    Cuộc thi với nội dung như sau: 3 người đi xe lửa từ Bắc vào Nam với chi phí ít nhất, chổ sang trọng nhất sẽ chiến thắng.
    Người Mỹ tuyên bố: Tôi sẽ tốn 2 vé hạng nhất.
    Người Nhật tuyên bố: Tôi sẽ tốn 1 vé hạng nhất.
    ... kế hoạch của 3 thằng Mỹ như sau: lúc soát vé họ sẽ chui vào toilet, 1 phòng 1 đứa và 1 phòng 2 đứa, chỉ việc chìa vé ra họ sẽ chỉ tốn 2 vé thôi.
    Kế hoạch 3 thằng Nhật: cũng chui vào toilet lúc soát vé, do nhỏ con, 3 tên sẽ chui vào 01 toilet, họ cũng chỉ tốn 1 vé thôi.
    Vốn đã "có tay trong" và "lo lót với bang tổ chức"... Người Việt Nam tuyên bố: Tao không cần vé nào.
    ... 3 tay người Việt lên xe, đến lúc soát vé, họ đi vào toilet, gõ cửa phòng thằng Nhật soát vé lấy 01 vé, gõ cửa 2 thằng Mỹ lấy 2 vé.... họ nghiễm nhiên ra toa hạng nhất ngồi với 03 vé oai vệ... kết quả 3 thằng Nhật và 3 thằng Mỹ bị đuổi xuống...
    Người Việt đoạt vé vô địch cuộc thi (ghi chú: không lấy tiền thưởng, vì phải chia với ông chủ tịch Ban tổ chức)
    ---------------------------
    Cách xử lý

    Ở một trường nọ, các cô gái lớp 12 bắt đầu sử dụng son.

    Họ thường trang điểm trong nhà vệ sinh.

    Đó cũng là điều bình thường nếu họ không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.

    Hàng đêm, người lao công phải tới lau sạch và sáng hôm sau, các cô gái lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.

    Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật.

    Bà gọi các cô gái tới nhà vệ sinh cùng với anh lao công, giải thích cho các cô rằng những dấu son họ để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.

    Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị anh lao công thực hiện lại công việc hàng ngày anh vẫn phải làm.

    Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.

    Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.
    --- Gộp bài viết, 15/08/2014, Bài cũ: 15/08/2014 ---
    Chưa việc giề phải xoắn e ạ :))
    Last edited: 15/08/2014
  10. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    thì bác rồng vẫn đỏ vậy thôi
    rongdo007windflower thích bài này.

Chia sẻ trang này