Quĩ TLV F319----chương trình trợ giúp đồng bào vùng lũ lụt--Ảnh từ trang 34

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 13/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3509 người đang online, trong đó có 1403 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 53663 lượt đọc và 487 bài trả lời
  1. boomerato

    boomerato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng có một ít vở, 1 bộ ấm chén và 1 túi quần áo trẻ em. Cháu xin ủng hộ ạ. Cháu sẽ mang đến nhà.


    Nước lũ rút rồi, mẹ khóc !

    Từ tầng 2 trường tiểu học nhìn về, mẹ quệt nước mắt và nói : "Mất hết rồi con ơi, rồi đây lấy cái chi mà đủ ngày 2 bữa ? " Tôi nhìn dòng nước trôi mà lòng chùng xuống. Nỗi đau này có gì lạ đối với dân miền Trung ?

    [​IMG]


    Mẹ về nhà, dáng đi thất thểu, xiêu vẹo như người mất hồn. Nước rút rồi, nắng đã ấm lên nhưng lòng người như tím tái. Mẹ chạy xộc vào nhà lôi từng bao lúa ướt sũng ra sân: “Gắng phơi để còn hạt mà ăn con ạ”. Bàn tay mẹ nhăn nheo, đôi mắt thâm quầng.

    Cuộc sống áo cơm ngày thường cũng đã làm nên bao cơ cực, nay cơn vần vũ của đất trời càng làm đôi vai mẹ nặng thêm. Tôi pha gói mì tôm bằng bát nước ít ỏi xã vừa cứu trợ: “Gắng ăn đi mẹ, hai ngày nhai mì sống rồi còn gì”. “Ăn uống gì con, thứ gì cũng mặn đắng, kể cả nước mắt”.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ba tôi thường nói, ngày xưa dân ta giỏi đánh giặc vì… đất nước hay có giặc. Bởi thế nên có câu “giặc năm nay… dễ đánh”. Giờ thì người người hay bảo: “Lụt năm nay cũng thường”. Nói vậy nhưng ai cũng khóc vì nó, nói để mà nghe, để mà thấy cái “bình thường” của lụt, không năm nào không đến, không năm nào trốn thoát. Đó cũng là thể hiện bản lĩnh của người miền Trung trong việc đối chọi với thiên nhiên, sự gan lì, chai sạn của những cái đã là hiển nhiên khi sống trên dải đất hẹp, cái eo của hình chữ S gánh hai đầu Bắc Nam.

    Khi nước đã rút, đói khát rồi cũng thế, vẫn dìu dắt nhau qua ngày khốn khó. Rồi ruộng vẫn cứ cày, cá vẫn cứ thả; lúa vẫn mọc, hoa màu vẫn xanh tươi đấy thôi.

    Yên Mã Sơn
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ---Okie, thanks tấm lòng của dân miền Tây Bắc hướng về đồng bào miền Trung[r32)][r32)][r32)]. Khi nào chở đến thì call trước kẻo bba đi vắng thì phải gửi hàng xóm.
  3. kan710

    kan710 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bà bà ơi, cháu xin ủng hộ 200K cho đồng bào Quảng Bình và đã chuyển vào TK ACB của Bà bà rồi đó.

    Baba check giúp cháu nhé (chắc 1-2 hôm nữa BB mới nhận được vì cháu chuyển từ TK Standard Chattered Bank, khác hệ thống NH)
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ---Ui, kan iu quí. Thanks tráu nhiều. [};-[r32)] . Lần này tráu cầm đầu các anh + các em đi Kubê giúp bba nhé.
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
  6. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    hic đợt này đói kém quá
    cháu xin chuyển 500k trợ giúp đồng bào
    sáng mai cháu chuyển khoản ạ
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ---Cảm ơn than_y đã chung tay trợ giúp đồng bào. [r32)]

    Hic, là thân y mà chịu potay nhìn VNI lử khử thế sao ?
  8. kan710

    kan710 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bà bà dự định đi QB vào thời gian nào ạ? nếu trong T10 thì cháu có thể sắp xếp tham gia được, còn đầu T11 cháu lại có lịch đi công tác mất rồi. :-??
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    Chương trình trợ giúp Trường tiểu học và đồng bào thôn Cồn Nâm - xã Quảng Minh-Quảng Trạch --Quảng Bình :

    (mọi thủ tục báo cáo chính quyền do Trưởng thôn Cồn Nâm lo đầy đủ + cung cấp danh sách các hộ dân+ tập trung dân nhận quà. )


    1. Trợ giúp toàn bộ sách GK và vở cho 200 h/s từ lớp 1 --lớp 5 Trường tiểu học Quảng Minh 2.


    ---------1 em/ 1bộ sáchGK / 5vở+bút+quần áo

    2. Trợ giúp 100 hộ nông dân thôn Cồn Nâm.

    -------1 hộ/ 10kg gạo/ 1 màn + quần áo (quan điểm của Trưởng thôn là ; nếu ko ngại vất vả, đoàn cho bất kì cái gì cũng quí, bà con nghèo lắm chị ơi.)


    3. Thời gian hành trình: từ 18h tối thứ 6, ngày 22/10 ---- 7h sáng thứ 2, ngày 25/10


    ---Xuất phát 18h tối thứ 6--ngày 22/10 ( địa điểm và xe thông báo sau )

    ---5.30 sáng 23/10 đến Ba Đồn. Nhận KS, nghỉ ngơi.

    ---8h.00 thuê xe chạy về trung tâm xã Quang Minh ( khoảng 15' qua cầu Quảng Hải ). Đến đây Trưởng thôn Cồn Nâm đã sẵn sàng thuyền + người để bốc hàng xuống thuyền, qua sông sang Cồn Nâm.

    ---9h.00 ---100 hộ dân tập trung thành 4 điểm để nhận quà---1-2 thành viên F319 phụ trách 1 điểm phân phát theo danh sách của trưởng thôn.

    ---10h.00--- sang trường tiểu học Quảng Mình cùng các thày cô phát quà cho h/s 5 khối.

    ---11h.00-- quay về Ba Đồn ăn trưa.

    Bản thân Quảng Bình có Phong Nha---Kẻ Bàng du lịch nổi tiếng, nhưng bùn một nỗi là đang ngập lụt, chắc chắn chưa thể mở cửa.........:((:((:((

    Trong đoàn có ít nhất 2 mems chưa từng đến Huế mộng mơ. Vì vậy, có khả năng xem xét phương tiện, đoàn sẽ dông thẳng vào Huế. Tối sẽ đi thuyền rồng trên Sông Hương. Sáng chủ nhật dạo quanh Huế. Chiều tối lên xe rì tơn. Sáng sớm thứ Hai có mặt tại Thủ Đô. Bắt đầu guồng quay thành phố.

  10. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    214
    Hôm naycháu bận quá nên chưa đi gửi tiền được BB,mai cháu chuyển BB nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này