Rao bán vần thơ say ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 17/02/2021.

5561 người đang online, trong đó có 783 thành viên. 23:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 278164 lượt đọc và 903 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Funny 8/3 ~o) @};- :))
    Á chà ... chà!
    Chứng vịt bao năm không lớn
    Cũng tại vì đám cà chớn làm quan
    Tháng ngày ô lọng sẵn sàng
    Điểm danh trà chém chẳng màng việc chi
    Nghẽn chợ cũng chẳng hề gì
    Thuế vẫn thu đủ tiền thì đầy bank
    Mày nhanh anh đếch thích nhanh
    Lương thưởng anh lĩnh đỏ xanh kệ mày
    Năm sau anh thích thế này:
    "Muốn nhanh năng đến tạ thày nghe chưa
    Bỏ ngay cái thói kiện thưa
    Giỏi tự mở chợ đò đưa đi mày"
    luong_gia, vuabimbip1990, VT684 người khác thích bài này.
  2. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.469
    Và ...bài thơ này em chả hiểu gì cả....;;)
    Kong007 thích bài này.
  3. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Đi Đi Về!
    Giành cả mùa xuân ngó với nghiêng
    Ngó ngang ngó dọc rước ưu phiền
    Chi bằng ngó chỗ mô lửng mật
    Mạnh dạn ghé chơi vãn cảnh Tiền. ~o) :)

  4. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    1.929
    Lại chơi chữ, nhiều bác ngắm nó rồi đấy nhỉ
    luong_gia, HongbinhKong007 thích bài này.
  5. Hanale

    Hanale Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2018
    Đã được thích:
    692
    Bác Kong lâu ko thấy có bài xác sống nào nữa. hóng quá
    luong_gia, vuabimbip1990Kong007 thích bài này.
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Đời Đen Vại
    Quanh năm lặn lội tam sòng
    Chỉ mong kiếm được vài đồng nuôi con
    Chờ dài xuân sắc héo hon
    Ngược xuôi cái cảnh cò con chợ chiều.
    Trót yêu nên cố phải liều
    Cắt thì vương vấn ôm nhiều cực thân
    Còn đâu khoe ăn bằng lần
    Còn đâu giấc mộng bung trần ngàn 2. :))

  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Funny 26/3 @};-
    Tuần sau nếu có cá hồi
    Để chờ chốt quý xong rồi down thêm
    Xác sống cũng đã sướng tên
    Vẫn nền tích luỹ không nên vội gì
    Cuối Xuân ngày đẹp sẽ phi
    Vài tuần uốn lượn vội chi không chờ
    Chiên chứng thì chớ mộng mơ
    Mỗi năm 2 đợt sóng xô dạt dào
    Năm nay chưa có sóng nào
    Nghĩa là phải đợi Đông Lào thuận Thiên
    ~o)~o) :))

  8. RainBow_Storm

    RainBow_Storm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2018
    Đã được thích:
    5.724
    Thanks Bác ~o)
    luong_giaKong007 thích bài này.
  9. duy_kieu

    duy_kieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2018
    Đã được thích:
    163
    E cám ơn bác Kong, chúc bác sức khoẻ và thường xuyên có những bài thơ hay ở điểm nhạy cảm :)
    luong_gia, Kong007Hongbinh thích bài này.
    Hongbinh đã loan bài này
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Funny 01/4: Tròn 4 năm lập nick :)
    Vô Kong!
    4 năm trà chém đã là dài
    2 lên 2 xuống bở hơi tai
    Khởi nghiệp tháng 4 ngày khoác lác
    Thành sự tại Thiên đã an bài.

    Năm nay thời thế lại soay vần
    Siêu chu kỳ giá tăng bằng lần
    Phân tích phân teo xếp xó hết
    Take hold to die cứ thế mần.

    Đường lên đỉnh núi lắm chông gai
    Rung doạ khắp nơi dễ rớt đài
    Đường về sườn dốc mìn chờ sẵn
    Thôi đành mắc võng tránh thiên tai. ~o) :)

    P/s: Xác sống năm nay beta cao nên rất bốc và cũng rất xốc đấy ~o) :)
    luong_gia, drason, VT687 người khác thích bài này.
    Kiendung37 đã loan bài này

Chia sẻ trang này