Sabeco - báo viết nhầm rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doramail18, 26/05/2020.

3702 người đang online, trong đó có 1480 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2030 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. doramail18

    doramail18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Đã được thích:
    38
    huyhoanginv thích bài này.
  2. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.665
    Cứ như này nhà đầu tư nn sợ chạy mất dép
  3. khuehp

    khuehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    76
    --- Gộp bài viết, 26/05/2020 ---
    Nhầm là nhầm ntn, bán vốn xong mới ra ND100 nhé...thế mới là VN quê hương tôi,
    bond_9968Dinhgiackvn thích bài này.
  4. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.644
    Xin thưa các thánh đừng thần tượng nước ngoài nữa các thánh à? Các thánh có hiểu vụ sabeco như thế nào không?


    Các bác biết chơi chọi gà chứ?

    Chuyện kể rằng: Có một ngôi làng nọ cùng hợp lực nuôi được 1 vựa gà chọi: tốt, đẹp, ngon, máu chiến... Khi lứa gà đã đến tuổi đá nhau, dân làng bèn họp nhau lại bàn bạc:

    Một người có ý kiến: Bây giờ chúng ta có vựa gà tốt thế này là do cả làng chăm sóc nhưng đến tuổi đá nhau thì lại chia về mỗi nhà 1 con rồi cả làng tự chọi nhau... việc làm này vừa không làm làng ta giàu lên lại vừa làm mất hòa khí anh em trong làng...

    - Tôi cũng thấy chúng ta cần tìm 1 biện pháp vẹn đôi đường - Một người khác bổ xung.

    ...

    Cuối cùng, dân làng họp mãi đến khuya vẫn chưa tìm ra quyết sách thì Chí Phèo ở đi uống bia ở đâu đó về, hắn đang say khướt... miệng thì không ngớt chửi rủa thằng Beo làng bên có nhiều tiền nên ra mặt dậy đời hắn, coi khinh hắn... Thấy cả làng vẫn đang tụ họp ở hội nghị diên đình làng. Hắn bèn quát:

    - Các ông không về đi cho tôi còn ngủ... sao! sao lại không về? Muốn thằng Chí này cào mặt ăn vạ sao.... - Ôiiiiii! Làng ơiiiiiiiiiii......

    - Suỵt! Anh Chí này! Có gì thì ngồi xuống đây nói chuyện đã. Gì mà chưa chi đã la làng la nước lên vậy...

    Hư! - Chí vênh mặt ngồi xuống, lưng tựa vào cột đình. Hắn chuẩn bị ngủ thì bỗng nhớ ra cái gì đó bèn hỏi:

    - Các ông giờ này còn ở đây làm gì? - Thị mầu nó đi theo đao phủ rồi... làm gì còn ở làng mà bắt vạ nó...

    - Chuyện là thế này! Anh Chí à, chúng tôi đang bàn xem nên xử lý làm sao cái vựa gà đã đến tuổi của làng ta...

    - Hơ! Đúng là già lắm chuyện! Thằng Beo làng bên nó thiếu gì tiền, nó cũng là dân đá gà. Mình gọi nó đến, bán cho nó 1 nửa còn 1 nửa mình đá với nó. Thế là làng ta vừa có tiền bán gà cho nó chia cho cả làng, lại vừa có gà ăn do gà đá nhau chết lại vừa có bia..... uống.... - Nói, hắn lắc lắc vỏ chai bia sabeco 333 bằng nhôm đã hết ruột bị bóp vào kêu tách tách tách... rồi cười ruồi và gục xuống. Chưa đầy 30 giây sau các cụ đã nghe thấy tiếng gáy o o... :D


    - Ngày hôm sau, thằng Beo được mời đến mua gà. Cả làng hí hứng lắm vì bán được hơn phân nửa gà với giá cắt cổ đắt gấp 3 thị trường.... :)):)):))

    Tuy nhiên, thằng Beo đến người không. Nó ghé thăm 10 nhà phú ông trong làng (chủ yếu là đám ngụ cư nơi khác mới xin đến làng). Nó vay đủ tiền để trả số gà.

    Và thế là từ hôm đấy nó mở sới chọi gà trong làng cho cả làng đặt cửa cạch cạch trăm phần trăm... nó làm chủ sòng thu tiền chiếu.... =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Qua 100 năm sau: Khi Chí Phèo lúc đó đã rụng hết răng, không uống nổi bia nữa, đang lang thang ở cánh đồng mò cua.... thằng Beo lúc đấy gọi Chí đến:

    - Này anh Chí! Tôi nhớ hàng trăm năm trước, nhà tôi với nhà anh còn có họ 700 đời đằng ngoại cơ đấy. Thế mà sao giờ ra cơ sự này?

    - Không đợi cụ Chí trả lời, cụ Beo lại tiếp luôn: - Tôi giờ cũng già rồi, một trăm năm qua tôi kiếm đủ rồi, tiền nhiều quá rồi, chuyển lợi nhuận về cho bà 7 bà 8 bà 10 rồi cả làng tôi bên đó ăn sung mặc sướng rồi. Lúc mua đàn gà này, tôi vay tiền 10 thằng phú ông trong làng này, rồi tạo cơ hội cho chúng nó chọi gà. Giờ cũng khấu hao trả nợ hết rồi. Giờ, mấy con gà này nó cũng hết date rồi. Thôi! Tôi cho anh, anh cầm về thịt mà uống bia... =))=))=))=))


    Nói rồi, Beo bưng lên cái bụng phệ tiền, vai còn vác 1 cây gậy đeo lủng lẳng đôi dép tông... Vừa đi, vừa hát....


    Đời người là một bút tiền tài. Ta tay không, đi đến đây bắt giặc. Ta đi vay, ta đi vay, rồi là ta thành chủ... rồi là ta thành chủ... hơ hơ ha ha....


    Sử ký 100 năm sau đó ghi rằng: Beo năm đó, đến với dân làng bằng tay không. Nó mua đàn gà của làng và mang đi thế chấp cho 10 phú ông trong làng vay tiền để trả làng. Xét 1 cách toàn diện, cả làng đã không có thêm được 1 đồng ngoại tệ nào... Nhưng...... Thế là nó bỗng dưng nó thành chủ sòng... từ đấy... cả làng làm thuê cho nó...


    Hết chuyên!


    @gacvuon


    =))=))=))=))=))

    Minhviet_123gacvuon thích bài này.
    Vothuong623 đã loan bài này
  5. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.546
    cái trò này chúng nó diễn suốt mà Thầy, chẳng thằng nước ngoài nào ko dùng, chúng đến mang một tí tiền, làm cái dự án bơm thổi cho to to một tý , rồi huy động tại chỗ rồi hưởng ưu đãi nọ chai ... sau vài năm chúng bán cho chủ giá cao và chuồn. Và rất rất nhiều chuyên gia, gsts kêu gào phai trải thảm, gọi chúng mang vốn đến ... !!!!
    Vothuong623 thích bài này.
  6. WhatHowWhy

    WhatHowWhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2017
    Đã được thích:
    453
    Giống năm xưa tụi Mẽo mua Man Utd của Anh thôi.
  7. doramail18

    doramail18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Đã được thích:
    38

    ko đồng ý với quan điểm của cụ .. thằng Beo bố láo thế e vác tàu ngầm Kito ra bắn bỏ mẹ cả làng nó ngay chứ ai để cho các phú ông thiệt được .

Chia sẻ trang này