Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

8260 người đang online, trong đó có 1269 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 310169 lượt đọc và 2730 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Ơ anh ko vào ạ? @};-:)) Mà thôi, có khi hok cần đâu anh, em vừa check tiền bên ngân hàng, vẫn nhiều tiền lắm ạ, liều 1 phen, kệ đi anh ha :drm1:drm1:drm1
    Khavienthanh thích bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    LỮ KHÁCH HỒNG TRẦN

    Chúng ta đến thế giới này, tựu chung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp! Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan, chờ đợi hay mong cầu thì được gì?

    Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở bản thân rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng!

    Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về.

    Bất luận bạn có ý thức được hay không, thừa nhận hay không, nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn thì thế gian dù hỗn loạn thế nào cũng không ảnh hưởng đến bạn được.

    Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn; làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục.

    Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo; không phân biệt thì thế giới không xa xôi; không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp; không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình.

    Sự yên tĩnh chắc thật không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi.

    Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được.

    Những gì xuất hiện trong cuộc đời chỉ có thể trải nghiệm mà không thể chiếm hữu. Vì chúng ta chỉ là những lữ khách qua đường, sẽ có ngày phải nói lời vĩnh biệt. Nên những gì qua đi thì bình thản đối diện, và mở lòng đón nhận những điều đang đến, vui vẻ!

    [ Có đi đâu, làm gì cũng nhớ mình là con Phật ]

    St. (Trích "Thả trôi phiền muộn - Suối Thông sưu tầm và biên dịch)

    Khavienthanh thích bài này.
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    DUYÊN

    Người với người hợp hay không đều dựa vào một chữ: Duyên!
    Không cần bình luận tốt xấu, cũng không phải tất cả đều có thể làm bạn với mình.

    Đừng níu kéo kẻ muốn rời xa. Đi rồi là khách, là người qua đường. Nên đặt sự quan tâm vào những người bên cạnh, những cái đang có mặt hiện tiền.

    Những gì đã qua, coi như hết duyên, không thể cưỡng cầu; Những gì còn lại, nên dùng tất cả để bảo vệ lấy.

    Dùng sự nhiệt tình chào đón mỗi tấm chân tình, giữ sự điềm nhiên đưa tiễn các tình hư giả ý. Nhìn không thấu, buông không đành, nghĩ không thông, ... chỉ dằn vặt bản thân thêm mà thôi, Sao phải khổ?

    Bạn thừa nhận cũng được, không cam lòng cũng chẳng sao. Có một số việc bản thân không thể làm chủ được.

    Giữa người với người đều cần phải có duyên. Nếu biết cách thuận theo, sẽ luôn sống trong vui vẻ.

    [ Có đi đâu, làm gì cũng nhớ mình là con Phật ]

    St. (Trích "Thả trôi phiền muộn" - Suối Thông sưu tầm và biên dịch)

    [​IMG]
    Khavienthanh thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    ĐỘC HÀNH

    Sanh ra trên đời, mỗi người đều có một con đường riêng cần phải đi, trong đó có nhiều phân đoạn bạn phải một mình kinh qua.

    Bởi Người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa, chỉ có bản thân mình là phải kiên trì đến cuối cùng. Vì Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng sẽ phải một mình rời đi.

    Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này, có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình.

    Một mình, tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề.

    Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi, cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua.

    Một mình, quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa. Vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ!

    St. (Trích “Thả trôi phiền muộn” - Suối Thông sưu tầm và biên dịch)
    Khavienthanh thích bài này.
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Dù bạn ưu tú thế nào, cũng sẽ có người không công nhận


    Không cần mọi người đều hiểu được lòng ta
    Cũng đừng mong tất cả đều tươi cười với mình

    Dù bạn ưu tú thế nào, cũng sẽ có người không công nhận
    Dù bạn tồi tệ ra sao, cũng sẽ có ai đó xem bạn là duy nhất

    Sinh mạng có giá trị là do bản thân biết quý trọng
    Cuộc đời có ý nghĩa là nhờ ý chí tiến thủ của mỗi người.

    Lòng không nên quá đa tình, có một trái tim hiểu mình là quá đủ
    Người không nên quá tham lam, có một cơ thể khỏe mạnh đã là điều may mắn

    Người hiểu, sẽ cảm nhận được những gian khó và sự kiên cường của bạn phía sau mỗi thành công
    Người hiểu, có thể không ở cạnh bên nhưng trong lòng họ chúng ta luôn hiện hữu.
    Có thể họ không nói, nhưng luôn dõi theo và bảo hộ cho mình.

    Người yêu bạn chưa chắc đã hiểu
    Nhưng người hiểu, chắc chắn sẽ thương bạn, thật lòng! …

    St. (Trích “Thả trôi phiền muộn” - Suối Thông sưu tầm và biên dịch)
    Khavienthanh thích bài này.
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA GÓC NHÌN

    Trong cuộc sống thường ngày, nếu thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời

    Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở

    Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá

    Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa

    Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui

    Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải

    Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết

    Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện

    Đôi khi thay đổi góc nhìn một chút thôi, bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt!

    St. (Trích “Thả trôi phiền muộn” - Suối Thông sưu tầm và biên dịch)


    .
    Khavienthanh thích bài này.
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Trên đời có ba loại việc chính:

    Thứ nhất: việc của bản thân. Ví dụ như hôm nay nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, nên vui hay buồn… đều do bản thân quyết định

    Thứ hai: việc của người khác. Đại khái như anh nọ lười làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, bà này giựt chồng bà kia, tôi giúp đỡ mà họ không cảm kích… là do người khác làm chủ.

    Thứ ba: việc của Trời đất. Tiêu biểu như chuyện mưa gió sấm chớp, thiên tai, dịch bệnh… là những việc vượt ra ngoài khả năng của con người.

    Chúng ta muộn phiền phần lớn là do quên mất việc của bản thân, thích quản chuyện người khác và lo lắng thái quá những vấn đề của ông trời.

    Muốn bình an tự tại, đơn giản chỉ cần lo tròn việc bản thân, không săm soi chuyện người khác và đừng quấy nhiễu đến việc của ông trời.

    Mỗi khi thấy phiền não bất an, hãy suy xét: rốt cuộc đây là việc của ai? Bạn sẽ biết cách tháo gỡ!


    [​IMG]


    Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua


    Một ngày chợt nhận ra: có một số người nếu mình không chủ động, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn, ai mới thật sự quan tâm đến mình.

    Thời gian làm không ít người rời xa ta, ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng!

    Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ. Lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng.

    Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười, đừng để sự hư ảo của cuộc đời biến mình thành giả tạo.

    Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác, chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình

    Nếu gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy ba câu ‘thần chú’ này: “đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua!”

    Sưu tầm Suối Thông lược dịch
    (Nguồn - ĐĐ Thích Phước Tiến)
    Khavienthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này