Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

3047 người đang online, trong đó có 1218 thành viên. 16:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 309423 lượt đọc và 2730 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    Chỉ có mình anh thì hạnh phúc là gì hả em.
    Cảm ơn em.@};-:-*
    Trovecatbui88 thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    [​IMG]
    Trovecatbui88 thích bài này.
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Lỡ sau này em mà qua bển ứ dám vác mẹt về thăm anh nữa anh ui... :((:((:((=))=))=))

    Khavienthanh thích bài này.
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    Ha ha, em thì khác, lúc nào anh cũng dành cho em như xưa.
    Em sống tình nghĩa và có tình người thì ở đâu cũng chào đón và yêu mến em hết, chứ đừng có chảnh như Việt Kiều hiện nay.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Ghét của nào trời cho của đấy, anh cửn thựn kẻo vớ phải 1 em vk đó anh. =))

    Khavienthanh thích bài này.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    Há há, số anh là số cô độc, cô độc đến nhói tim nhói lòng thì làm sao mà vớ được ai chứ em.
    =((:((
    Trovecatbui88 thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    Mình không biết và không chắc chắn nhà báo này viết có đúng có công tâm hay không?
    Nhưng nếu đúng như vậy thì quả thật chuyện của mình nó giống y chang như chuyện Ông Vũ vậy, mình thấu hiểu ông, mình nể ông, đồng cảm với ông ở cái sức chịu đựng hơn cả giới hạn con người vì lòng tham, tàn nhẫn, tàn độc và thói quá ích kỷ của đàn bà.

    Mình lớn tuổi hơn ông Vũ, chuyện mình xảy ra trước ông Vũ, nhưng cách giải quyết của mình sẽ làm mình thanh thản hơn ông Vũ là : Bỏ hết, buông bỏ hết tiền bạc và tài sản để lấy được bình yên, an lành và xa lánh nơi chứa đầy xấu xa, thâm độc và vô ơn tận cùng của con người.

    Còn ông Vũ? Ông vì tâm huyết thương hiệu, vì cuộc sống của biết bao nhân viên nên phải đấu tranh để giữ lại thương hiệu, để tồn tại cho cuộc sống của bao con người.
    Nếu ông bỏ hết thì với tài sản của ông, tiền của ông hiện tại sau khi bỏ đi vì người đàn bà thâm độc đó thì ông sống bình dị cả đời này cũng không hết.

    Lòng tham của đàn bà quả thật khủng khiếp, 1 ngày họ cần bao nhiêu tiền để ăn 3 buổi chứ, bao nhiêu tiền để đủ cho 1 giấc ngủ ngon chứ? Nhưng không bao nhiêu là đủ cả.

    Trovecatbui88Binh Yen thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    Binh Yen đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    156.188
    Tuyệt vời bạn hiền của em ! @};-
    Những kinh nghiệm rút ra từ mồ hôi và nước mắt , hạnh phúc và cả khổ đau của tác giả mà . Nó rất có ý nghĩa anh ạ !
    Người đăng lại bài này của anh đã rất tôn trọng tác giả khi đăng lại kg thiếu một chữ , tiếc là nguồn cụ thể vậy lại kg đăng rõ tên tác giả nhỉ !:D
    Em thế là ghi ngay : nguồn : Khavienthanh - thành viên F319 rùi :p
    Trovecatbui88, Rose2018Khavienthanh thích bài này.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.197
    Anh có nghe em nói : Cái gì ,,,,,.....để gió cuốn đi mà.@};-

    Tiếc rằng sau này lòng đã vương mang và vướng sâu vào khổ lụy chuyện riêng, nên chưa còn tâm sức để cống hiến cho đời bằng tâm tư thật lòng của mình, lẻ ra ý tưởng của nội dung trên đó còn tiếp nữa chứ.
    Trovecatbui88, cuibap2010Binh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này